sunwin | sunwin

Rơi nước mắt với bức ảnh bé bạch tạng bị chặt tay khi đang ngủ

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-03-12 07:03

Cậu bé tội nghiệp sợ hãi, hoảng loạn sau khi bị người lạ chặt tay ngay trong nhà mình. Hình ảnh em đau đớn, quằn quại trên giường bệnh khiến nhiều người rớt nước mắt.

Vào tối thứ Bảy vừa qua, bé Baraka Cosmas, 6 tuổi, (sống tại khu Rukwa, Tanzania) bị tấn công khi đang ngủ cạnh mẹ.

Một nhóm đàn ông bịt mặt, xông vào nhà em. Bé Baraka bị ghim chặt xuống nền và nhóm tấn công nhanh như chớp đã chặt đứt bàn tay phải của em. Không dừng lại ở đó, nhóm hung thủ còn đánh đập Baraka và mẹ em một cách tàn nhẫn.

Hiện bé Baraka và mẹ đã được chuyển đến bệnh viện điều trị.


Bé Baraka Cosmas sợ hãi sau vụ tấn công

Chỉ ba tháng, tại Tanzania đã có 3 vụ tấn công nhằm vào trẻ em bị bạch tạng. Cuối tháng 12 năm ngoái, bé Pendo Emmanuelle Nandi gặp nạn, sau đó là bé Yohana Bahati (18 tháng tuổi) bị bắt cóc khỏi nhà trong tháng trước.

Nhiều phần cơ thể của bé Yohana được tìm thấy ít ngày sau vụ bắt cóc, trong khi đến nay người ta vẫn chưa có tin tức gì về bé Pendo.

Tại Tanzania, người giàu có sẵn sàng trả giá cao để mua được những phần cơ thể của người bạch tạng. Họ tin rằng nếu mang các bộ phận này đi làm phép thì sẽ được phù hộ cho càng giàu thêm và gặp nhiều may mắn.


Nhiều trẻ em bạch tạng phải chuyển đến sống trong các trường học đặc biệt để được an toàn

Do đó, “thầy phù thủy” sẽ chi tiền thuê người chặt tay chân của người bạch tạng, mang về làm phép cho khách hàng.

Đứng trước thảm cảnh đau thương như thế, nhưng phản ứng của chính phủ chưa thật hiệu quả. Giữa tháng 1 vừa qua, chính phủ đã ra lệnh cấm thầy phù thủy hành nghề mê tín dị đoan.

Mới đây, một tòa án đã tuyên phạt 4 người đàn ông tội chết vì đã tham gia vào vụ sát hại nạn nhân Zawadi Mangidu (22 tuổi) vào năm 2008.


Những hung thủ tấn công Zawadi đứng trước vành móng ngựa

Zawadi đã tử vong sau khi bị người ta chặt tay, chân bằng búa và rựa ngay tại địa phương cư trú.

Trong nhiều vụ tấn công, người ta điều tra được hung thủ không ai khác chính là những người thân của nạn nhân. Như bố ruột của Baraka và Yohana đều đã bị bắt giữ hay cậu của Pendo được xác định có liên can đến vụ việc.

Tanzania được xem là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, thì vẫn cón nhiều cá nhân giàu “nứt vách”, sẵn sàng chi tiền làm bùa phép để thêm giàu có và may mắn.

Theo Daily Mail /TT&VH

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận