Tin mới
1
Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé
Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
2
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo
Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.
4
MV OST của Lật Mặt 7 chính thức ra lò,
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Á quân Nguyễn Kiều Oanh thể hiện ca khúc phim đang giữ top 1 phòng vé

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh được siêu mẫu Xuân Lan mời hát nhạc phim "Cái giá của hạnh phúc" mang tên "Ước mơ thành ngôi sao". Nữ ca sĩ cho biết cô vui mừng vì góp một phần công sức cho đoàn phim. Hiện tại, theo thống kê của Box Office Vietnam, dự án điện ảnh này đang giữ top 1 phòng vé Việt với doanh thu hơn 14,3 tỉ đồng (tính tới sáng 22.4).
Cao Mỹ Kim khoe sắc tại 'THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024' với vai tró giám khảo

Ca sĩ, diễn viên đa tài Cao Mỹ Kim đã chính thức xác nhận sẽ đảm nhiệm vai trò giám khảo trong cuộc thi “THE MIC - Người dẫn chương trình tài năng 2024”. Với bề dày kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là khả năng dẫn dắt chương trình ấn tượng, Cao Mỹ Kim được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý quý giá cho các thí sinh tham gia cuộc thi.

Phụ huynh kể chuyện nhọc nhằn đưa con đi thi game show

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-17 07:03

Có gia đình ở xa phải vượt quãng đường dài hàng chục cây số chỉ với 1 triệu đồng trong tay, có gia đình khá giả đầu tư cho con từ nhỏ nhưng cũng không kém phần vất vả.

Có mặt tại buổi tuyển sinh của các chương trình truyền hình thực tế, dễ dàng nhận ra những phụ huynh đến từ các tỉnh xa thông qua cách ăn mặc, trên tay mang nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Và trên hết, ở họ toát lên sự lo lắng, căng thẳng xen lẫn mệt mỏi sao những ngày dài đồng hành cùng con.

Vượt khó đưa con đi thi

Đưa cô con gái út Bảo Châu (12 tuổi) đi thi The Voice Kids, vợ chồng chị Nga đến từ ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận (An Giang, Long Xuyên) phải dậy từ 2h30 sáng chuẩn bị hành trang. Để tiết kiệm, 3 thành viên cùng đèo nhau trên chiếc xemáy cũ kỹ để lên thành phố kịp giờ ghi danh. Xe cũ, cộng với tay lái yếu nên mất gần 8 tiếng, gia đình mới đến được địa điểm tuyển sinh. Chuyến đi này, vợ chồng chị dành dụm 1 triệu đồng – món tiền không hề nhỏ so với cuộc sống tại quê làm lộ phí. Công việc đồng áng và cửa hàng cơm nhỏ cũng phải tạm nghỉ 2 hôm.

Chị tâm sự trong hai ngày lưu tại TP HCM, mọi thứ từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt đều xuề xòa. Ban ngày, cả gia đình nghỉ lại địa điểm thi, tối về ngủ trong căn phòng nhỏ thuê với giá 200.000 đồng, đói thì ăn cơm bụi. Khi con gái một mình vào phòng thử giọng, cũng là lúc hai vợ chồng đứng thấp thỏm không yên phía bên ngoài, cùng chờ đợi và hy vọng.

“Con tôi có đam mê và được nhiều người khen hát hay. Nhưng vì nhà ở vùng hẻo lánh, lại không có điều kiện nên mãi đến năm ngoái, gia đình mới sắm được TV để xem. Lúc đó, bé mới biết đến chương trình Giọng hát Việt nhí và xin gia đình cho thử sức. Muốn con vui nên vợ chồng tôi tranh thủ sắp xếp công việc để lên thành phố”.

Phụ huynh kể chuyện nhọc nhằn đưa con đi thi game show
Vợ chồng chị Nga vượt quãng đường xa với lộ phí 1 triệu đồng để đưa con gái đi thi. Ảnh: Phương Giang

Hỏi về ước mơ được thay đổi cuộc sống, chị Nga không giấu kỳ vọng vào cô con gái út. Tuy nhiên, gia đình không đặt nặng quá nhiều áp lực mà chỉ xem đây là một cuộc vui.

Đến đây cũng vừa kịp lúc Bảo Châu hoàn thành phần thử giọng trước nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Chạy ùa ra gặp bố mẹ với gương mặt hân hoan, em khoe mình có phần thi tốt. Cô bé gây ấn tượng bởi nước da ngăm đen nhưng ánh mắt rất sáng và lanh lợi, nhất là khi chia sẻ mình muốn được lo cho ba mẹ đỡ vất vả, có cuộc sống ổn định hơn trước.

Để kịp về đến nhà trước khi trời sập tối, cả gia đình hỏi kỹ thông tin rồi vội vàng ra lấy xe. Sau 2 ngày mệt mỏi đưa con đi thi, nhưng chắc chắc chuyến hành trình kéo dài 7 tiếng sắp tới về lại An Giang sẽ đầy ắp tiếng cười và những kỷ niệm khó quên.

Không riêng gì chị Nga, nhiều gia đình cũng không quản ngại vất vả để một lần thỏa mãn ước mơ của con. Câu chuyện của quán quân The Voice Kids 2014 Nguyễn Thiện Nhân đến nay vẫn khiến khán giả nhớ như in.

Do bố mẹ bận rộn với công việc đồng áng nên anh trai là người đồng hành cùng cô bé đu đủ trong những ngày đầu từ Bình Định lên TP HCM. Không có điều kiện, hai anh em đi tàu hỏa hết 12 tiếng để đi thử giọng.

Càng đi sâu vào vòng trong, niềm vui tăng dần nhưng cũng đồng nghĩa với khó khăn chồng chất. Nhớ lại kỷ niệm chở nhau trên chiếc xe máy từ bến xe An Sương (quận Tân Bình) sang địa điểm tập luyện, ghi hình ở khu vực trung tâm, hai anh em trải qua không biết bao nhiêu cơn mưa và những ngày nắng đổ lửa.

Thay đổi môi trường sống cũng ảnh hưởng khá nhiều từ cách sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, áp lực cộng với tâm lý nhớ gia đình khiến những ngày tham gia The Voice Kids của Thiện Nhân vừa có niềm vui nhưng cũng lắm vất vả và cả nước mắt.

Hành trình của những ông bố

Đi thi, hầu hết các em nhỏ đều được bố mẹ đi cùng ủng hộ. Nếu không đủ cả hai, mẹ vẫn là “lựa chọn” ưu tiên, do đó hình ảnh những ông bố một mình đưa con đi thi cũng mang nhiều câu chuyện thú vị.

Thiên Phúc được khán giả biết khi tham gia The Voice Kids mùa 3. Dừng chân tại vòng Đối đầu, cậu bé tiếp tục tham gia Người hùng tí hon và gây ấn tượng với giọng hát khỏe khoắn, máu lửa. Ít ai biết rằng, để có những lần khuấy động sân khấu, cậu bé 13 tuổi và ba của mình phải cùng nhau vượt quãng đường hàng chục cây số từ Mỹ Tho lên TP HCM kể cả ngày thi lẫn những buổi tập.

Anh Vũ Luân, ba của Phúc kể đưa con đi thi là những ngày đối diện với những với mưa, nắng, gió, bụi đường, những bữa cơm bụi vội vàng, những giờ phút tập luyện không hề nhẹ để sau đó phải nằm bẹp sau hậu trường. Kết thúc mỗi buổi thi, thấy con trai mệt mỏi thiếp đi trên tay lái xe máy, anh chỉ biết hôn nhẹ lên tóc và siết chặt đôi bàn tay con như một lời động viên.

Phụ huynh kể chuyện nhọc nhằn đưa con đi thi game show
Hành trình đưa con trai Thiên Phúc đi thi vất vả nhưng đong đầy niềm vui. Ảnh: Cắt từ clip

“Những ngày tháng hạnh phúc vì bố con được song hành… Kinh tế gia đình khó khăn nhưng với niềm đam mê âm nhạc, tất cả đã lướt qua để con có những giây phút thăng hoa cùng đam mê”, ba Thiên phúc chia sẻ.

Tại buổi tuyển sinh The Voice Kids vừa qua, hình ảnh ông bố chọn một góc nhỏ để tranh thủ… chợp mắt nghỉ ngơi khi chờ đến lượt thi của con khiến nhiều người thông cảm...

Hỏi han vị phụ huynh này, anh chia sẻ mình hiện làm công việc tự do nên không bị giới hạn giờ giấc. Do đó, anh nhận trách nhiệm đưa hai con Huệ Mẫn (13 tuổi) và Gia Phú (10 tuổi) đi thi, còn bà xã ở nhà để lo trông nom nhà cửa.

Phụ huynh kể chuyện nhọc nhằn đưa con đi thi game show
Anh Cơ tranh thủ chợp mắt trong giờ nghĩ trưa. Ảnh: Phương Giang

Nói về hai con nhỏ, anh Huỳnh Văn Cơ cho biết nhà không có điều kiện cho con đi học bài bản, tuy nhiên thấy cả hai có năng khiếu và đam mê nên quyết định ghi danh thử sức. Không tạo áp lực hay đặt nặng chuyện thành tích, lý do duy nhất anh ủng hộ con đi thi là “để không phải suốt ngày dán mắt vào máy tính”. Anh cho biết thêm, nhiều phụ huynh biết con thi không tốt liền tỏ thái độ không vui hay thậm chí là phản ứng với ban tổ chức, khiến không khí trở nên rất căng thẳng.

Ngược lại, nhiều phụ huynh khi đưa con đi thi cũng đặt khá nhiều hy vọng. Cô bé Hà Mi (8 tuổi) vừa xuất hiện đã nhận được nhiều sự chú ý bởi ngoại hình xinh xắn, tính cách dạn dĩ. Em có kinh nghiệm tham gia nghệ thuật từ nhỏ, từng tham gia đóng phim lẫn quảng cáo từ khi 3 tuổi. Cũng từ thời điểm đó, bố em – anh Dũng đồng hành cùng con gái trên mọi nẻo đường. Xác định con gái sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, gia đình Hà Mi đầu tư cho em đi sinh hoạt tại nhà văn hóa từ nhỏ. Sắp tới, em cũng sẽ được đến học bài bản hơn tại một trường đào tạo dành cho thiếu nhi có tiếng để vừa phát huy năng khiếu, vừa được dạy dỗ về tâm lý.

Cùng con tham gia các cuộc thi, cũng là lúc các bậc phụ huynh phải bỏ dở mọi công việc để đồng hành trên mọi nẻo đường. Với những người ở tỉnh xa, nhiệm vụ càng nặng nề. Kể từ khi lên TP HCM, bố của Hoàng Anh tóc xù của The Voice Kid mùa 2 cũng lần đầu tự đi chợ, nấu ăn để tiết kiệm chi tiêu cũng như giữ sức khỏe cho con. Hai bố con sống cùng nhau, nên anh cũng kiêm luôn vai trò của một người mẹ, người bạn, tâm sự, bảo ban, chỉ dạy con từng chút một.

Phụ huynh kể chuyện nhọc nhằn đưa con đi thi game show
Trên mọi chặng đường của Hoàng Anh đều có sự đồng hành của bố. Ảnh: Thiên Hương

Anh nói: “Nếu nói tôi không xót thì không phải. Nhiều buổi tối, tôi nằm nghĩ về thằng bé rồi chảy nước mắt vì thương con. Nhưng biết làm sao được khi cơ hội chỉ có một lần, có thể là bước ngoặt của cả cuộc đời’.

Câu chuyện đưa con đi thi như một bức tranh sôi động, với nhiều mảng màu, cảm xúc khác nhau. Có người chỉ kịp may vội cho con bộ trang phục mới để mặc cho bằng bạn bằng bè. Khá giả hơn, họ đầu tư cho con em từ nhỏ. Nhưng sau tất cả, họ đều chung một mục đích vì tương lai của con nên chưa một lần than thở.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận