Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Phi Thanh Vân cùng Sao Việt viết “thư” cho những người phụ nữ thương yêu nhất!

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2016-10-19 06:10

Nếu ngày 8.3 luôn là 1 ngày "trọng đại" của phụ nữ trên toàn thế giới thì ngày 20.10 cũng là 1 ngày dành riêng cho phụ nữ VN. Chúng ta hãy dành dịp này để tôn vinh "một nửa thế giới" bởi hơn ai hết phụ nữ luôn  là những người tuyệt vời nhất với bao nhiêu trách nhiệm và phận sự trong gia đình lẫn trong xã hội. Một vài chia sẻ thấm đẫm nước mắt của các nghệ sỹ nhân ngày ngày yêu thương này có thể sẽ giúp những người chồng, người con biết quan tâm hơn và yêu thương hơn tới những người chị, người em, người vợ và người Mẹ của họ.

DVĐA Phi Thanh Vân:

Cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều khi bây giờ tôi đã ý thức được những nỗi vất vả mà Mẹ tôi đã hy sinh để nuôi tôi khôn lớn bởi vì tôi cũng vừa mới làm…Mẹ. Đó chính là những nụ cười và những giọt nước mắt của những người Mẹ, người chị, người em mà hầu như phụ nữ thì luôn chịu thiệt thòi. Nói đúng hơn là chấp nhận “hy sinh” từ những việc nhỏ nhất như 1 ly nước, 1 miếng ăn, 1 manh áo cho con hay lớn hơn nữa là hạnh phúc riêng tư và công ăn việc của mình khi thấy con mình lâm vào hoàn cảnh trái ngang, đau khổ, thất bại. Bây giờ thì tôi đang là người phụ nữ  hạnh phúc nhất trên thế gian này!

Nữ danh ca Thanh Hoa:

Mẹ và con gái tôi- chính là hơi thở của tôi! Mẹ là Người mà tôi luôn kính trọng và thương yêu nhất! Mẹ có 9 người con mà tôi là thứ 7 trong gia đình .Một đời của Mẹ hầu như dành hết cho chồng, cho con mặc dù Mẹ tôi bị bệnh tiểu đường đã 16 năm nay, đã lấy đi nhiều sức khoẻ của Mẹ. Mỗi chiều về thăm Mẹ mà trong lòng thấy thương yêu Mẹ thật nhiều. Các em gái tôi ở Mỹ hàng ngày đều gọi điện vấn an làm Mẹ thỏa lòng lắm! Mẹ ơi,con ước gì thời gian có thể quay trở lại để tụi con vừa đủ nhỏ nằm e ấp trong lòng Mẹ. Cầu xin Ơn Trên cho Mẹ được sống lâu với chúng con! Gửi đến Mẹ ngàn nụ hôn vì con hạnh phúc khi còn có Mẹ trong cuộc đời quý giá này.Yêu Mẹ thật nhiều!

Ca sỹ-DVĐA Đông Dương:

Tôi đã làm cho Mẹ khóc rất nhiều vì sự thơ ngây và thờ ơ tuổi trẻ. Con biết Mẹ buồn nhưng không nói: một năm con về thăm Mẹ chỉ 3 lần, vậy là 8 năm ở sài gòn chỉ 24 lần "chưa đựợc một tháng" it lắm phải không Mẹ ? Con xin lỗi Mẹ. Công việc làm cho con hờ hững Mẹ ,có rất nhiều bông hoa đẹp người khác tặng cho con nhưng chưa bao giờ con tặng Mẹ .Con chỉ gọi điện hỏi thăm nhưng không đủ phải không Mẹ? Con biết Mẹ không đòi hỏi bất thứ gì ở con chỉ cần con mạnh khoẻ. Dù Mẹ ở quê đau ốm mà con nào có hay đâu vì lúc nào Mẹ cũng nói Mẹ “khoẻ”. Con dại khờ quá, cứ nghĩ con thành tài và tặng cho Mẹ vật chất đầy đủ đã làm Mẹ hạnh phúc! Mẹ ơi con lớn hơn rồi ,con sẽ về thăm Mẹ nhiều hơn, để tặng Mẹ nụ cười, tặng Mẹ cái nắm tay chai sần mà bao nhiêu năm nay con chưa hề nắm, tặng Mẹ nụ hôn mà ngày xưa Mẹ hay hôn lén lúc con ngủ, tặng Mẹ cảm giác lúc nào cũng có con bên cạnh… xin tiền Mẹ đi học. Cuối cùng xin đuọc nói lời xin lỗi Mẹ nhân ngày 20-10, chưa muộn phải không Mẹ?

Ca sỹ Hồ Lệ Thu:

Riêng mình lại nghĩ đến 2 người rất quan trọng trong đời mình: 1 là mẹ- Người đã đưa mình vào cuộc đời này và nuôi dưỡng mình khôn lớn. 2 là người đã đi theo mình nửa cuộc đời sau, theo mình chia sẻ tất cả những thăng trầm buồn vui vinh hoa và khổ cực trong cuộc sống, không ai khác là Phi Anh (Bin)- con gái bé nhỏ của mình. Từ bé Bin đã cùng mẹ chu du từ Việt Nam sang Pháp rồi sang Mỹ. Bin đã dành khiêng những đồ nặng cho mẹ từ lúc mới 12 tuổi. Bin luôn là fan #1 của mẹ và cũng là “khán giả” khó tính nhất dám phê bình mẹ. Bin là tất cả, là cuộc sống và là động lực lớn nhất để mình không ngừng cố gắng phấn đấu trong suốt cuộc đới này!

Ca sỹ Hiền Thục:

“Mẹ ơi? Hôm nay mẹ thế nào? Trên không trung, lúc 12:25 giờ Mỹ...”

Rời Việt Nam vài ngày, chỉ từ thứ sáu đến thứ hai, rất nhớ mẹ, vì cái điện thoại cùi bắp trung quốc của mẹ mới mua đã bị hư nên chẳng thể nói chuyện xuyên lục địa. Mọi việc vẫn như vậy, con làm ăn cũng khá, vì con rất cố gắng nên khán giả rất thương, vỗ tay rất nhiều, con hát rất hay và con mặc áo dài rất đẹp... Có điều, con ăn uống hơi nhiều nên đã quá cân, khiến áo dài khi mặc có phần bất tiện... Đồ ăn ở đây cũng tuyệt nhưng không không ngon bằng mẹ nấu. Quần áo của con đã dơ hết, cả một vi la (vali) luôn mẹ ạ, con đã không phân loại chúng ra vì biết về nhà mẹ sẽ lo tất cả. Ở nhà, mẹ có khoẻ không? Mẹ vẫn tập yoga đều đặn chứ? Buổi trưa mẹ sẽ ăn bánh mì và buổi tối vẫn là bánh mì chứ? Mẹ có đi chợ Trần Hữu Trang không? Vẫn là vào 2h chiều phải không? Ôi! Con biết hết, con thuộc lòng thời khoá biểu của mẹ. Xong rồi mẹ sẽ mua vụn vặn vài thứ quà ngon ngoài chợ, ăn hết, mẹ sẽ bảo" chẳng ngon". Nói vậy nhưng con sắp về với mẹ, chuyến bay dài quá mẹ à, chắc con đang ở đâu đó gần Đài Bắc, chỉ còn một chặng nữa là về tới Việt Nam, con sẽ lại than thở với mẹ rằng con bệnh rồi, con mệt lắm. Con đã uống 3 ngày thuốc viêm phế quản. Thế, nhàn cư vi bất thiện, con rảnh quá, nhớ mẹ nên than thở vài hơi, lát gặp mẹ nhé, mẹ sẽ đón con phải không? Khoảng 3 tiếng nữa thôi... P/s: con có mua quà cho mẹ, smartphone mới, dự là ăn đứt cái trung quốc cùi bắp kia!

Ca sỹ Đoan Trường:

Đây là ngày sẽ dành tặng riêng cho Mẹ và em gái. Còn người yêu thì còn đang trên đường tìm kiếm.Cả nhà 3 người sẽ cùng quây quần đầm ấm trong gian bếp nhỏ có đèn vàng và nến thơm. Có lẽ món quà lớn nhất mà Mẹ mong muốn là mình sẽ có 1 gia đình nhỏ kề bên đầm ấm. Còn mình thì luôn thầm cám ơn cô em gái đã chịu “hy sinh và nhường nhịn” cho người anh trai này từ nhỏ cho đến bây giờ và xin chúc cho Mẹ và em gái sẽ luôn sống vui vẻ và hạnh phúc.

DVĐA-Ca sỹ Minh Luân:

Luân luôn kính trọng và tự hào nhất là các bà Mẹ VN bởi sự hy sinh cao cả và thầm lặng.Còn về “tình riêng” thì Luân luôn dành tặng cho Mẹ, chị gái, em gái và bạn gái của mình. Phụ nữ từ lúc mang nặng đẻ đau và nuôi con cho tới lúc trưởng thành với bao nhiêu công lao to lớn nhưng không bao giờ nghĩ tới việc được trả ơn nên Luân nguyện với lòng là sẽ không bao giờ làm cho phụ nữ buồn phiền!Luân luôn cầu chúc cho Mẹ được bình an, mạnh khỏe và người bạn gái hiện tại đã cho Luân biết yêu thương cuộc sống này hơn!

Ca sỹ Phạm Thành:

Là con trai Huế nên mình là người sống nặng về gia đình vì gia đình rất thiêng liêng và là chổ dựa vững chắc nhất. Với riêng Thành thì ngày nào cũng là ngày phụ nữ VN mà vì trong tim Thành luôn nhớ về người Mẹ- là tình yêu to lớn nhất và không có 1 tình yêu nào có thể thay thế được. Mỗi lần dịp 20.10 về Huế là mỗi lần mình đích thân đi chợ xong vào bếp  để nấu cho những món ăn ngon nhất cho Mẹ xong rối còn..rửa chen luôn để Mẹ ngồi nghĩ ngơi uống trà! Con mong Mẹ sẽ mãi sống lâu và sống khỏe để là chỗ dựa tinh thần cho con trên bước đường đời vào Nam lập ngiệp này, con thương Mẹ!

Ca sỹ Mai Tuấn:

Nhân ngày 20.10 năm nay, Tuấn thương gửi đến các bà, các mẹ, các chị, các em những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đặc biệt là 5 bà chị của Tuấn đã luôn luôn thương yêu và dõi theo từng bước chân của Tuấn trong sự nghiệp ca hát và giảng dạy. Mẹ của Tuấn mất sớm nên các chị đã thay Mẹ làm tất cả như lo lắng, thương yêu, giúp đỡ, cùng vui mừng khi Tuấn thành công, cùng đau buồn khi Tuấn thất bại. Xin gửi tặng những đóa hoa tươi thắm nhất nhân ngày phụ nữ VN để thay lời muốn nói!

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận