Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Những cái Tết nghèo trong ký ức của MC Thảo Vân

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-22 10:02

Tuổi thơ nghèo khó luôn để lại những dấu vết khó quên trong cuộc đời của những người từng trải với Thảo Vân.

Với chị, đó là cảm giác thắt tim khi chủ nợ đến nhà vào mỗi chiều 30 Tết, là niềm hạnh phúc khi được mặc chiếc áo mới, nghe tiếng pháo nổ đì đùng giữa sân nhà… Trong những ngày xưa cũ ấy, sự thiếu thốn đôi khi khiến cho những thứ vật chất tưởng như đơn giản trở nên quý báu vô ngần.

Tết nghèo

Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em ở vùng núi Lạng Sơn, Thảo Vân đã trải qua quãng đời thơ ấu đầy kỷ niệm. Quê nhà đối với Vân là mảnh vườn có nhiều cây cối sum suê, con suối mát lành và những ngọn đồi xanh mải miết. Đó là nơi cô sơn nữ đã trải qua thời niên thiếu đầy thơ mộng và ấm áp, nơi mà mỗi khi trải qua những tổn thương và mất mát ở phố thị ồn ào, Thảo Vân lại muốn trở về.

Khi người thành phố dọn dẹp những căn hộ sang trọng để đón năm mới là lúc Thảo Vân thu xếp hành lý để trở về ngôi nhà đơn sơ của ba mẹ. “Năm nào mình cũng chờ mong đến Tết vì đó thực sự là khoảng thời gian vui và ấm áp. Đó là khi những điều cũ kỹ của một năm đều như khép lại để đón chào những điều mới mẻ đến”, Thảo Vân chia sẻ. Sau khi đi thăm hỏi và chúc tết gia đình các cô bác, anh chị trong nhà, chị và bạn bè thường du xuân để có một khởi đầu năm mới nhiều niềm vui và thỏa chí.


MC Thảo Vân và con 

Cuộc sống hiện tại của một viên chức nhà nước của Thảo Vân giờ đây không thể coi là giàu có nhưng cũng khá dễ chịu. Nhưng mỗi độ xuân về, sống lại trong lòng chị là những cái Tết thiếu thốn ở vùng quê nghèo thuở nhỏ. Đó là những lần nghe trái tim se thắt khi có người đến đòi nợ vào buổi chiều ba mươi. “Trái tim trẻ thơ khi đó chưa biết nghĩ gì, chỉ thấy quá thương mẹ. Đến tận bây giờ, dù có làm gì, mình cũng cố gắng để không bao giờ phải sống trong nợ nần, để cho con cái không bao giờ phải khổ. Nghĩ lại mà quá thương ba mẹ, giá mình lớn nhanh hơn, trưởng thành sớm hơn thì đã có thể phần nào đỡ đần gia đình rồi”.

Những cái Tết của tuổi thơ tuy nghèo nhưng cũng thật vui. Niềm vui đơn giản như là được ăn một bữa ngon hơn mọi ngày, được mặc bộ quần áo mới duy nhất trong năm. Cô bé Thảo Vân khi đó được cả nhà tin tưởng giao cho tấm tích kê mua hàng ngoài hợp tác xã. Một giỏ hàng đơn giản chỉ có gói mì chính, hạt tiêu, mứt... nhưng khi mua được thì lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô chừng. “Thuở đó, dù nghèo nhưng năm nào mẹ tôi cũng gói nồi bánh chưng 15 cân gạo. Mấy anh chị em bắc bếp giữa khoảnh sân nhà trông bánh thâu đêm. Những kỷ niệm thân thương đó là ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi suốt chặng đời còn lại”, Thảo Vân xúc động tâm sự.

Chính sự thiếu thốn từ những ngày thơ ấu bên gia đình đã ảnh hưởng nhiều đến tính cách, con người Thảo Vân. Đặc biệt là người mẹ tảo tần, giàu đức hy sinh và thương con vô bờ bến. Tuy không được học nhiều nhưng bà dạy cho Vân đủ các phép tắc, lễ nghĩa ở đời. Mẹ cũng là người luôn động viên Thảo Vân học hành tới nơi tới chốn, tạo mọi điều kiện để Thảo Vân phát huy hết năng lực của mình. Những ngày còn túng thiếu, dù cơm chẳng có mà ăn nhưng mẹ vẫn lén cho Thảo Vân tiền mua truyện. Ngày qua ngày, chị có cả một kho truyện tranh khổng lồ, điều tưởng như một đứa trẻ con miền núi không bao giờ có được.

Đến bây giờ, Thảo Vân vẫn cảm phục và biết ơn mẹ mình vì điều đó. Với chị, “cuộc sống ngày đó tuy nghèo mà thật phong phú. Nó làm cho mình cảm thấy chẳng có gì phải tự ti với cuộc sống, bởi vẫn còn có những điều thú vị đáng để tận hưởng”.
 
Những nốt thăng – trầm

Khi Thảo Vân lấy chồng, bố đã già, mẹ đã mất. Không còn ai có thể trực tiếp dặn dò con gái những phận sự của người vợ hiền dâu thảo, nhưng nền tảng gia giáo được tích lũy hàng ngày khi mẹ còn sống, cộng với môi trường sư phạm nơi mình công tác đã giúp chị có những nguyên tắc sống riêng. Ẩn bên trong vẻ ngoài mềm yếu là một Thảo Vân cứng rắn và mạnh mẽ. “Nhiều người có thể không trải qua được chuyện này, chuyện khác nhưng với mình dường như điều gì cũng có thể đối đầu. Những chuyện như quá nóng, quá bẩn, quá đói... đều là chuyện nhỏ. Mình cảm thấy những gì đang có, cả khó khăn và thử thách đều đáng trân trọng và trải nghiệm”, Thảo Vân chia sẻ.

Nhưng có lẽ, ẩn sâu bên trong tâm hôn vẫn là một Thảo Vân lãng mạn, ngọt ngào. Suốt những ngày đi học, chị từng là hạt nhân văn nghệ của trường và từng giành giải cao trong các cuộc thi ca hát của sinh viên. Thảo Vân yêu vẻ đẹp của văn chương và từng chịu ảnh hưởng nhiều từ cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió. Biết bao lần, cô gái trẻ mơ tưởng mình là nàng Scartlett Ohara tràn đầy tình yêu với cuộc sống và đồng đất quê nhà. Sống cuồng nhiệt, yêu đương hết mình nhưng chị cũng mong có được một  cuộ sống bình thản  và nhẹ nhàng như bao người phụ nữ khác.


MC Thảo Vân và con 

Có lẽ, đó cũng là lý do mà từ khi còn nhỏ, Thảo Vân ước mơ được trở thành cô giáo. Chị thi ngành sư phạm, rồi trở thành cán bộ Đoàn và giờ đây đang là Phó Chủ tịch Công đoàn của Đại học Quốc gia Hà Nội. “Từ trước tới nay, công việc truyền hình với mình chỉ là cộng tác mà thôi. Cái gì cũng sẽ có giai đoạn của nó. Mình có tuổi rồi nên bây giờ cần nhường lại sân khấu cho lớp trẻ tài năng và nhiệt huyết”.

Khi được hỏi nếu được lựa chọn, Thảo Vân có đi theo một con đường khác, chị không ngần ngại trả lời: “Không, Vân yêu môi trường sư phạm. Nếu theo đuổi sân khấu thì mình đã lựa chọn từ rất lâu rồi. Mình vốn là một người yêu thích sự tĩnh lặng, muốn có thời gian để chăm chút cho những điều mơ mộng có trong tâm hồn từ những ngày còn thơ dại. Do đó, mình cần một công việc như hiện nay. Mình trân trọng công việc này và không có gì phải hối hận khi đã lựa chọn".

Xuất hiện trên sân khấu của Gặp nhau cuối tuần như một cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng của Thảo Vân. Dĩ nhiên, đối với chị, đó là một cơ hội lớn và cần làm việc nghiêm túc để cống hiến hết mình cho khán giả. Bằng sự thông minh, dí dỏm, sau mỗi chương trình chị lại càng được yêu hơn và được coi là một trong những MC đắt sô của làng giải trí. Chỉ cần ráng chút nữa là Vân có thể lấn chân sang thế giới của những người nổi tiếng trong làng showbiz, nổi danh, giàu có chóng vánh nhờ ăn theo cái danh đó. Không lựa chọn, nhưng với Thảo Vân, sân khấu đã mang chị đến với một thế giới khác lạ và phong phú mà nếu chỉ đứng nhìn, chị sẽ không bao giờ biết đến. “Đây có thể là một cái duyên kỳ ngộ, tự đến và tự đi. Vân chưa bao giờ có dự định bước vào làng giải trí, nên có lẽ cũng không hề có cuộc chia tay nào. Mọi thứ diễn ra đúng như nó cần phải thế. Bây giờ Vân vẫn thỉnh thoảng dẫn các chương trình, với những show mà mình cảm thấy vừa sức và phù hợp”.

Có lẽ, cái được nhất mà sân khấu mang đến cho Thảo Vân là một người đàn ông khiến chị yêu, có được sự thấu hiểu và chia sẻ. Vân kết hôn muộn, bởi chị chờ đợi một tình yêu đích thực, một người mình thực sự cần và cũng cần mình. Cuộc hôn nhân giữa Vân và Công Lý đã nhận được những sự ủng hộ lớn từ khán giả và các đồng nghiệp. Khi Công Lý đến với chị, anh đã trải qua một lần đò. Điều đó càng làm cho Vân thấy yêu thương và muốn bù đắp những đổ vỡ anh từng gặp. Với người phụ nữ, đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc lớn lao.

Nhưng cuộc sống luôn biến chuyển không ngờ, khiến cả những người từng trải lẫn những người giàu kiến thức sách vở đều ngỡ ngàng. Dù đã có với nhau một tổ ấm yên bình, một đứa con trai đáng yêu và những phút sẻ chia ấm áp nhưng cả Thảo Vân và Công Lý vẫn gặp phải những va chạm lớn. “Chúng tôi đã cố gắng dung hòa, vì nhau mà thay đổi để không ai làm tổn thương ai nhưng điều gì đến cũng đã đến. Dù biết rằng khi mỗi người một ngả là nỗi buồn nhân đôi, niềm vui bị chia đi một nửa và sẽ thiệt thòi cho con trai nhưng có lẽ cần một cuộc giải thoát nhẹ nhàng”, Thảo Vân tâm sự. Sâu tận trong đáy lòng, chị vẫn mong bố của con trai mình có được một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bởi những đổ vỡ anh trải qua đã quá nhiều rồi.

Món quà của Thượng đế

Ở thời điểm hiện tại, sau 4 năm đi qua hôn nhân, dù có nhiều sự thay đổi nhưng Thảo Vân đã tìm được sự bình yên cả trong công việc lẫn cuộc sống riêng tư. “Cuộc sống sau khi ly hôn tất nhiên có nhiều điều thay đổi mà giai đoạn đầu mình không khỏi chống chếnh, ngỡ ngàng. Giữa việc có một người bên cạnh và việc mình không còn ai song hành là một sự khác biệt rất lớn, cái gì cũng mất đi một nửa hoặc cũng có thể sẽ nhân lên một nửa”, nữ MC chia sẻ.

Nhưng Vân cũng hiểu rằng, sống ở đời, mọi thứ đều được sắp đặt bởi bàn tay của định mệnh. Bởi vậy, chị không thấy quá khổ đau, không thấy quá hụt hẫng, hay quá phiền lòng trước những sóng gió ấy. Chị coi đó là những trải nghiệm mà mỗi người có thể cần phải trải qua để trân trọng hơn những giá trị khác. “Dĩ nhiên, cũng có những lúc mình cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn nhưng nó trôi đi thật nhanh bởi cuộc sống xung quanh Vân còn nhiều điều có ý nghĩa quá. Mình còn con trai, còn gia đình, còn các đồng nghiệp luôn bên cạnh và chia sẻ sự ấm áp của tình người, tình mẫu tử. Những lúc rảnh rỗi, nghe một bản nhạc hay, đọc một cuốn sách thú vị cũng khiến cho tâm trạng trở nên thông suốt và cơ thể tràn đầy năng lượng hơn”, Thảo Vân cho hay.

Nhiều người từng hỏi Thảo Vân, nếu cứ sống bình thản và an toàn, chẳng có phút giây nào chênh vênh thì làm sao có đôi tay nào đưa ra nâng đỡ. Vân chỉ mỉm cười, nói phụ nữ ai cũng cần một bến đậu, cần một bờ vai vững chãi để sẻ chia. Nhưng tình yêu là cái gì đó thiêng liêng mà cuộc đời ban tặng, đâu phải muốn có đi tìm thì sẽ được. “Vân vẫn luôn mở lòng chờ cơ hội đến và tự nhủ sẽ chẳng bao giờ phải khắc nghiệt với bản thân”, chị tâm sự.

Niềm vui lớn nhất của Thảo Vân bây giờ là cậu con trai nhỏ. Đôi mắt chị luôn hiện lên tia hạnh phúc lấp lánh mỗi khi nhắc đến con: “Dĩ nhiên Vân có sự chủ quan của một bà mẹ nhưng không thể phủ nhận Tít là một cậu bé đáng yêu và tình cảm. Cậu bé ấy nhiều lúc cũng vòi vĩnh mẹ, thiếu tập trung trong học tập, thích la cà, mua đồ chơi... Nhưng Tít có những hành động quan tâm rất dễ thương, khiến cho mình rất xúc động. Chẳng hạn cậu chàng có thể dành cả buổi chiều nắng nôi đi tìm quả trứng cá về cho mẹ, rồi tỉ mỉ viết lời chúc tặng mẹ mỗi dịp lễ đặc biệt. Vân yêu con trai mình có lẽ bằng tình yêu như của tất cả các bà mẹ khác. Mình nhìn thấy ở con những thứ thật là hay mà có khi người ngoài trông vào thì thấy thật bình thường”.

Với Thảo Vân, Tít là món quà màu nhiệm lớn lao mà cuộc sống ban tặng. Cậu bé khiến chị cảm thấy sự sống được nối dài và thật nhiều điều màu nhiệm còn đang đón đợi phía trước. Những ngày phải nhập viện để điều trị căn bệnh teo thùy não quái ác, cũng nhờ có con trai mà Thảo Vân mới tin và dũng cảm vượt qua mọi khó khăn. Chị muốn con trai lớn lên sẽ thực hiện những giấc mơ mà cuộc đời mình còn chưa thực hiện được.

Khi đã “tai qua nạn khỏi”, Thảo Vân trở về với cuộc sống thường nhật, với những niềm vui giản dị như chính suy nghĩ của mình. Đôi khi chỉ là nấu cho con một bữa ăn ngon, thay một bộ ga giường mới, hoặc đưa con trai đi xem một bộ phim hoạt hình. Những ngày cuối tuần, hai mẹ con có thể ra ngoài hoặc cùng ở nhà đọc những cuốn truyện tranh yêu thích. Thảo Vân muốn được tận hưởng từng ngày sống trong cuộc đời này, với tất cả những gì đang có, thay vì đi tìm kiếm những hạnh phúc xa vời.

Theo Baodatviet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận