Những bức ảnh hiếm hoi của Minh Thuận bên người cha hơn 100 tuổi
Hiếm khi nói về bố ruột, nhưng mỗi khi Minh Thuận chia sẻ hình ảnh của ông, người ta lại thấy tình yêu thương và sự hiếu thảo vô vàn của anh với đấng sinh thành.
Mới đây, showbiz Việt “rúng động” trước thông tin nam ca sĩ Minh Thuận bị ung thư phổi, đang được điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM. Nữ ca sĩ Phương Thanh chia sẻ, hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về mức độ nghiêm trọng của bệnh tình nam ca sĩ. Các bác sĩ đang hội chẩn về bệnh tình của Minh Thuận và sẽ có thông báo chính thức cho gia đình trong thời gian sớm nhất.
Trong thời gian nằm viện, Minh Thuận rất mong muốn gặp được bố và em trai. Anh tỏ ý muốn được về nhà nhưng căn cứ vào tình trạng sức khỏe, các bác sĩ không đồng ý cho Minh Thuận xuất viện.
Thông tin nam ca sĩ Minh Thuận mắc bệnh ung thư phổi khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thương xót. Ảnh: Internet
Trước mong muốn của Minh Thuận, sáng hôm qua 5/9, bố cùng em trai nam ca sĩ đã bay gấp từ Mỹ về Sài Gòn và ngay lập tức vào viện chăm sóc anh. Hiện tại, sức khỏe của Minh Thuận đã tốt hơn. Anh tỉnh táo, nhận biết được mọi người, thậm chí còn vẫy tay khi người thân ra về.
Được biết, bố của Minh Thuận năm nay đã hơn 100 tuổi. Ông cùng gia đình định cư ở Mỹ nhiều năm qua. Riêng Minh Thuận, anh một mình ở Việt Nam để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chia sẻ về cha ruột, Minh Thuận từng tiết lộ tuổi đã cao nhưng cha anh vẫn rất minh mẫn. Năm nào ông cũng về thăm con trai, đặc biệt là vào mùa đông, vừa để tránh khí hậu lạnh bên Mỹ, vừa để cha con có thời gian sum vầy.
Trong ảnh, có thể thấy Minh Thuận có ngoại hình giống hệt phụ huynh.
Minh Thuận và bố trong dịp Tết Bính Thân 2016.
Chia sẻ về cha ruột, Minh Thuận từng tiết lộ tuổi đã cao nhưng cha anh vẫn rất minh mẫn.
Năm nào bố Minh Thuận cũng về thăm con trai, đặc biệt là vào dịp mùa đông, vừa để tránh khí hậu lạnh bên Mỹ, vừa để cha con có thời gian sum vầy.
Vốn là người kín tiếng trong đời tư, Minh Thuận ít khi chia sẻ hình ảnh bố ruột với báo giới hay người hâm mộ. Mỗi lần hiếm hoi nhắc về bố, nam ca sĩ không dùng từ ngữ có cánh nhưng qua từng câu chữ, có thể thấy tình yêu thương, kính trọng vô vàn của Minh Thuận dành cho ông.
Anh từng viết trên trang cá nhân: "45 năm trước bố chở con đi chơi. 45 năm sau con chở bố đi chơi. Gần 50 vẫn xinh như hồi nhỏ... gần 100 vẫn trẻ khoẻ và yêu đời! Hạnh phúc lớn lao của tôi. Con cảm ơn bố đã đưa con đến cuộc đời này... Nhìn vào hai tấm hình tôi hạnh phúc muốn khóc. Mọi người hãy yêu thương và hiếu thảo với bố mẹ thật nhiều nhé".
Minh Thuận hồi nhỏ được bố đưa đi học...
Và khi ông đã già thì anh lại là người đưa bố đi chơi.
Theo thethaovanhoa.vn
Minh Thuận