Tin mới
2
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
5
Nữ ca sĩ Phi Phi qua đời khi đang biểu diễn
Nữ ca sĩ người Trung Quốc khi đang biểu diễn trong tiệc sinh nhật bất ngờ ngã xuống rồi ngất. Cô được đưa tới bệnh viên cấp cứu nhưng không qua khỏi
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Nghệ sỹ chợt thấy lòng se sắt khúc giao mùa cuối năm

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2017-01-27 05:01

Hình như cả một năm trời tất bật lo toan với cuộc sống, chẳng mấy khi ta dành ra một chút thời gian để nghĩ về những giây phút đã và đang lặng lẽ trôi qua. Khi những tờ lịch cuối cùng rơi xuống, mở ra cả một khoảng trống mênh mông của những ngày tháng cũ, ta mới giật mình ngồi đo đếm lại thời gian…Đã thấy hơi Tết về lấp ló đâu đó! Giao Thừa đang đến thật gần! Đó cũng chính là thời khắc ý nghĩa, đầy thiêng liêng. Thời khắc Giao Thừa luôn là lúc mà mỗi người đều mong đợi…để rồi sau đó, lại tiếp tục một năm mới với mong muốn an hòa, mọi sự hanh thông suôn sẻ….

Ca sỹ Hồ Lệ Thu:

Thu vui và hạnh phúc nhất khi được đón Mẹ sang Mỹ ăn Tết vì thuyết phục mấy năm rồi Mẹ mới chịu qua đó. Bên Cali đón Tết cũng đầy đủ và rộn ràng như ở VN.Cũng có bánh mứt, chợ hoa, ca nhạc, múa lân, các trò chơi dân gian. Đón giao thừa xong (theo đúng giờ VN) Thu sẽ đưa Mẹ và con gái đi chùa cầu bình an và gia đạo xong đi chúc Tết các bạn bè, nghệ sỹ, bà con và lì xì cho “sấp nhỏ” theo đúng phong tục Tết của bên mình. Dự là Thu sẽ đích thân đốt 1 phong pháo thật to và dài và sẽ live stream cho mọi người xem vì chưa có năm nào Thu dám tự mình đốt pháo…

DVĐA Phi Thanh Vân:

Như mọi năm, tôi lại được ngồi rửa rau, giá, chuẩn bị củi lửa để phụ Bố Mẹ gói bánh chưng cho đến khi chín trước lúc giao thừa để cúng tổ tiên và tặng cho bạn bè, nghệ sỹ thân thiết. Năm trước tôi đã đón giao thừa ….trong bệnh viện phụ sản vì lúc đó con trai đầu lòng Nguyễn Tấn Đức đã chào đời vào 28 Tết. Có lẽ đây sẽ là 1 kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi khi được ngắm pháo hoa, chúc Tết các bác sỹ, hộ lý và các thai phụ khác! Đêm giao thừa tôi luôn nhớ tới Ba Mẹ và Anh Hai nhiều nhất vì trước đây trong những lúc tôi gặp khó khăn và không thành công thì 3 người này là điểm tựa vững chắc nhất. Hạnh phúc nhất là gia đình được quây quần bên nhau và ăn cơm đoàn viên trong ngày đầu năm mới! Vân xin chúc năm mới an khang thịnh vượng ấm no đến nhà nhà!

Ca sỹ Phạm Thành:

Năm nay Thành tranh thủ về Huế sớm trước 2 tuần vì…hàng không “quá tải” và cũng vì sau 7 năm toàn bộ các anh chị em của Thành ở nước ngoài tập trung về đây ăn Tết. Cũng nhân dịp này đại gia đình cùng đoàn viên và làm đám giổ cho Ba Thành ngay ngày đưa ông táo về trời. Vì gia đình nên Thành từ chối nhiều show cận Tết và muốn dành thời gian cho cả nhà cùng quây quần bên nhau sau nhiều năm xa cách. Kỷ niệm mà Thành nhớ nhất là những đêm Giao Thừa xa nhà, xa Mẹ, xa quê nằm khóc một mình trong căn gác vắng trong những năm đầu tiên vào Sài Gòn lập nghiệp vì lúc đó Thành vừa bước vào showbiz nên không dám từ chối show. 

DVĐA Thái Chí Hùng:

Tôi nhớ lúc còn nhỏ... chỉ mong Tết đến để được mặc 3 bộ đồ mới và được chúc Tết ông bà cha mẹ và nhận được…lì xì. Gia đình tôi lúc đó khó khăn lắm nhưng vẫn lo cho con cái ăn mặc đàng hoàng và no ấm trong 3 ngày Tết. Tôi thích nhất cái đêm 30 với 1 mâm cúng để rước ông bà và được cha mẹ chỉ dạy khấn vái để cầu xin may mắn, phát tài. Nay đã trưởng thành dù tất bật với những lo toan trong cuộc sống nhưng không vì vậy mà cái Tết đối với tôi không còn ý nghĩa. Nó vẫn đẹp vẫn thiêng liêng và rực rỡ màu sắc.

Ca sỹ Đoan Trường:

Trước Tết, Đoan Trường sẽ trang trí lại nhà cửa, bày biện lại bàn thờ tổ tiên, đi siêu thị mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình, mua trái cây và tự mình bày biện mâm ngũ quả. Đêm giao thừa sẽ đi chùa cầu và thay mặt ba của mình đã qua đời để trở thành người lên đèn và đốt nén nhang đầu tiên lên bàn thờ gia tộc tổ tiên vì mình là con trưởng trong gia đình.Dĩ nhiên người mà Trường nhớ nhất sẽ là Ba của mình vì mấy năm trước mình ham chạy show quá nên không dành thời gian ở nhà chăm sóc Ba đang bệnh nặng và phụ Mẹ dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp trước sau và để Ba phải tự mình làm tất cả những công việc nặng nhọc này!Về nhà thì lúc nào cũng trễ hơn giờ giao thừa vì mãi vui với bạn bè đi xem pháo hoa và đi chùa nên mình ân hận lắm.

Ca sỹ Mai Tuấn:

Gia đình Tuấn có 1 tục lệ không bao giờ thay đổi là trước giờ giao thừa thì các thành viên trong gia đình phải lo tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo màu đỏ hay màu vàng với mong muốn được gặp nhiều hạnh phúc và phát tài. Đúng 12g đêm là mỗi anh chị em phải đốt nhang trên bàn thờ gia tiên xong quỳ xuống chúc Tết Ba Mẹ để nhận bao lì xì may mắn .Giờ đây khi Tuấn chỉ còn 1 mình thì phải tự lo tất cả mọi thứ mặc dù có buồn thật nhưng khi đã hoàn thành được nghi thức cúng kiếng mà Mẹ đã từng làm thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đã 6 năm nay Tuấn luôn đón Tết tại các nước khác vì nhận lịch biểu diễn bên đó nên cũng buồn hơn vì không thấy được thời khắc giao mùa đầy thiêng liêng này! Năm nay Tuấn sẽ đón giao thừa tại Pháp và sau đó là Hy Lạp.

MC Anh Quân:

Thấm thoát đã hơn 10 năm kể từ ngày tôi xa Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Và cũng là ngần ấy thời gian tôi chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ nhà mỗi dịp xuân về. Thường thì Tết rơi vào đúng giữa mùa đông nên tiết trời Hà Nội khá lạnh nhưng lòng người thì không lạnh bởi bên cạnh tôi là gia đình, là nồi bánh chưng nóng hổi nghi ngút khói. Hơn 10 năm xa nhà cũng là hơn 10 năm tôi tạm cất cái nỗi nhớ ấy vào một góc của trái tim để làm quen với cuộc sống một thân một mình nơi đất Sài Gòn này. Thường thì tôi sẽ đi làm chương trình vào tối giao thừa, sau đó tôi đón giao thừa ngoài đường, đi lễ chùa cầu may mắn bình an rồi về nhà cúng và chuẩn bị ra sân bay để đi chuyến bay đầu tiên ra Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết. Tôi luôn cầu mong cho bản thân và cả gia đình mình 1 năm bình an, hạnh phúc và may mắn. Tôi nghĩ đó là tâm trạng và tấm lòng của tất cả những người con xa quê vào giờ phút đặc biệt nhất – phút giao thừa.

MC Ngọc Tiên:

Năm nay Tiên đã “dứt khoát” là không nhận show đêm Giao Thừa như 10 năm qua. Đã đến lúc dành cho gia đình giờ khắc thiêng liêng này rồi! Tiên và ông xã- diễn viên Sỹ Toàn sẽ “tách ra” để “ai về nhà nấy” trong đêm giao thừa này để cùng phụ giúp Ba Mẹ lo cúng kiếng, bày biện, trang trí nhà cửa xong thì sáng Mùng 1 hai đứa mới “nhập” lại thành đôi để cùng sang nhà 2 bên gia đình chúc Tết và lì xì cho mấy đứa em đứa cháu… Mùng 8 Tết Tiên mới “ khai giọng” lại để lấy hên!

Ca sỹ-DVĐA Đông Dương:

Dù bận rộn vào những ngày cuối năm nhưng đến đêm giao thừa mình luôn bên cạnh những người thân trong gia đình.Năm nào cũng vậy mình cùng ba mẹ thức rất khuya đón chào năm mới với bao nhiêu cảm xúc tuổi thơ ùa về trong cái không khí se lạnh giao mùa nhưng rất ấm áp bên nén nhang thơm. Mình thèm lắm tiếng đốt pháo hay nghe ngóng ngoài sân, mặc đồ mới cả đêm không ngủ được cứ nôn nao chờ đến sáng để được lì xì .Bây giờ lớn rồi lại có cảm giác vừa vui vừa lo cái lạnh sương đêm vây lấy cha, sợ khói nhang thơm không đủ ấm cho mẹ  và sợ thời gian trôi qua nhanh già thêm 1 tuổi. Năm nay con sẽ về sớm hơn ba mẹ nhé vào ngày 23 Tết! Con sẽ thức khuya tâm sự “chuyện đàn ông” với ba, mặc chiếc áo ấm mới mua cho mẹ. Bên mâm trái cây cúng ông bà, cả nhà cùng khấn nguyện sức khoẻ cho gia đình cho một năm mới an khang như ý.

DVĐA Hứa Vĩ Văn:

Năm nào cũng vậy, dù có đi đâu thì mình vẫn phải có mặt đúng đêm Giao Thừa với…Mẹ. Đó là 1 khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà mấy ai quên được. Mình sẽ tự thưởng cho mình những giây phút thong dong nghỉ ngơi với hoa trái và bánh mứt. Mình cũng ngồi hoài niệm để suy ngẫm lại những cái chộn rộn, mệt nhọc và tất bật đã bị dòng thời gian cuốn theo trong năm qua. Sau đó mùng 4 Tết mình sẽ sang Mỹ để đón xuân với gia đình bên Nội và dành thời gian đi du lịch.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận