Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Lễ hội đường phố quốc tế làm tưng bừng cả Festival Huế

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-05-02 10:05

Cả thành phố Huế trong ngày nghỉ lễ chiều 1/5 đã tập trung tại các đường Hùng Vương, Lê Lợi để tận hưởng không khí náo động từ các đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn tại Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa” trong khuôn khổ Festival Huế 2016.

Theo ghi nhận của PV, có hàng vạn người gồm người dân địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế và du khách trong và ngoài nước, vào 15h30’ chiều 1/5 đã đứng chờ đón Lễ hội đầy hứng khởi này.

Do những kỳ Festival Huế qua, Lễ hội đường phố luôn tạo ra không khí vui tươi rộn ràng, khuấy động một không gian rộng lớn, nơi công chúng và du khách thực sự hòa mình vào lễ hội. Nên năm nay, mọi người không bỏ lỡ “cơ hội” thưởng thức sự kiện văn hóa đặc sắc này.

Lễ hội đường phố với chủ đề “Di sản và sắc màu văn hóa” của các đoàn nghệ thuật Đông Á - Mỹ La tinh diễn ra trong không khí tưng bừng, đầy sắc màu văn hóa của nhiều quốc gia thành viên Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ La tinh (FEALAC). Với sự cộng hưởng giữa tài năng điêu luyện của các nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam hòa cùng sự hào hứng và nhiệt thành của công chúng đã tạo nên một không gian thắm tình hữu nghị tại Festival Huế 2016.


Lễ hội đường phố chiều 1/5 tại Festival Huế 2016

Rất nhiều màu sắc của các quốc gia thế giới tại Lễ hội đường phố được phô diễn, từ Châu Á như: Đoàn nghệ thuật Okinawa - Takamine Hisae (Nhật Bản) với các tiết mục trống - lân rất lạ mắt; Đoàn nghệ thuật múa Yoon Myung Hwa (Hàn Quốc) múa trống truyền thống Hàn Quốc; Đoàn văn hóa con đường tơ lụa Quảng Đông (Trung Quốc) gồm nhiều thiếu nữ múa dựa trên chiếc mũ cắm 1 chiếc lông chim trĩ dài; Cung Văn hóa Trung ương Mông Cổ hát nghệ thuật đồng song thanh, chơi những bản nhạc bằng Mã đầu cầm - một nhạc cụ đặc trưng của lối sống du mục đất nước của “Thành Cát Tư Hãn”.

Cho đến Châu Mỹ sôi động, hoang dã là Học viện âm nhạc Changó (Colombia) tạo nên sự vui tươi với trống, kèn, nhạc cụ dân tộc vùng châu Mỹ; Ban nhạc Paulina Y El Buscapié (Mexico) trình diễn các ca khúc chuyển thể từ âm nhạc truyền thống đất nước “ăn cay” nổi tiếng châu Mỹ này… Và cộng hưởng vào là nhiều tiết mục của Việt Nam như lân sư rồng, đoàn ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, ban nhạc Lãng Du đã tạo nên cho cố đô Huế một buổi chiều cực kỳ đáng nhớ.

Lễ hội đường phố sẽ diễn ra thêm một buổi nữa vào 15h30’ chiều 3/5 từ Nhà văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương, TP Huế) và đi tại các trục đường chính của bờ nam sông Hương với sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật Châu Âu, Mỹ, Á đặc sắc.


Đoàn Quảng Tây, Trung Quốc làm tưng bừng ở lễ khai mạc Lễ hội đường phố


Những tiếc mục xiếc vui nhộn


Nụ cười Festival Huế


Các đoàn vừa đi trên đường phố chào mọi người và dừng lại biểu diễn ở những ngã tư đường nơi có đặt các loa âm thanh vui nhộn


Các nghệ sĩ từ Mông Cổ vẫy tay chào các em nhỏ Huế


Chú lân truyền thống Nhật Bản đứng đùa giỡn và cùng du khách chụp ảnh lưu niệm


Trang phục đặc trưng của thiếu nữ Trung Quốc


Các nghệ sĩ múa bụng Việt Nam


Ban nhạc từ Mexico chơi những bài nhạc vui nhộn


2 bố con từ tầng 2 căn nhà trên đường Hùng Vương thích thú xem Lễ hội đường phố


Đoàn nghệ thuật Tây Bắc


Và đoàn Nhật Bản trình diễn tại ngã tư đường Hùng Vương, Lê Lợi


Điệu múa trống đặc trưng của các nữ nghệ sĩ Hàn Quốc


Những em nhỏ người Huế bỡ ngỡ khi được thấy các nghệ sĩ quốc tế


Buổi chiều tràn ngập ánh nắng và âm nhạc, điệu múa đầy chất nghệ thuật của các đoàn quốc tế trong Lễ hội đường phố - Festival Huế 2016.

Theo Dân trí

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận