Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Kinh hãi đào xương người chết cho con cháu 'gặp mặt'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-04-18 08:04

Đây là một trong số các nghi lễ được thực hiện trong lễ hội thường niên Shiva Gajan ở Ấn Độ.

Shiva Gajan là một lễ hội truyền thống của những người theo đạo Hindu ở vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Kinh hãi đào xương người chết cho con cháu 'gặp mặt'
Ảnh: Reuters

Phong tục này được tổ chức thường niên nhằm mục đích tôn vinh vị thần Shiva và đồng thời đánh dấu ngày kết thúc 1 năm theo lịch Bengali.

Kinh hãi đào xương người chết cho con cháu 'gặp mặt'
Trong suốt quá trình diễn ra lễ hội, những người tình nguyện sẽ thực hiện một số nghi thức hành xác vô cùng đáng sợ như đóng đinh cơ thể lên cọc, xuyên thanh kim loại qua lưỡi... Ảnh: Reuters

Ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn tới thần Shiva, họ cũng cho rằng nếu có thể vượt qua nỗi đau đớn về thể xác, những lời cầu nguyện của họ sẽ ứng nghiệm.

Kinh hãi đào xương người chết cho con cháu 'gặp mặt'
Tại buổi lễ diễn ra ngày 14/4 vừa qua ở Agartala, các thanh niên tình nguyện nằm dài ra đất trong khi một thầy tu thực hiện nghi thức cầu phúc. Ảnh: Reuters

Kinh hãi đào xương người chết cho con cháu 'gặp mặt'
Các chàng trai trẻ bán khỏa thân và lăn người qua những cành cây đầy gai trên đường tới một ngôi đền tại quận Khurda (bang Odisha, Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Kinh hãi đào xương người chết cho con cháu 'gặp mặt'
Gia đình sẽ gọi hồn rồi đào xương của người đã khuất lên. Ảnh: dfic.cn.

Shiva Gajan cũng được xem là một dịp dành cho người chết. Gia đình sẽ làm lễ gọi hồn người đã khuất rồi đào xương lên để họ được 'gặp mặt' con cháu và cùng 'diễu hành' khắp phố.

Kinh hãi đào xương người chết cho con cháu 'gặp mặt'
Họ mang theo bộ xương của người chết và nhảy múa trên đường. Ảnh: dfic.cn.

Người theo đạo Hindu tin rằng hành động này giúp đem lại sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và với cội nguồn thần linh.

Theo Baodatviet.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận