Không phải mẹ chồng, Thanh-Vân mới là người khiến khán giả "ức chế"
Nhập vai quá nhập tâm khiến cho những diễn viên trong Sống chung với mẹ chồng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.
Trải qua 12 tập phim phát sóng, bộ phim Sống chung với mẹ chồng tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản hồi trái chiều. Trái với thời gian đầu, nhân vật bà Phương (NSND Lan Hương) – người mẹ chồng độc đoán, khó tính không còn là nhân vật bị ghét nhất nữa. Mà thay vào đối, đôi vợ chồng trẻ Thanh (Anh Dũng) và Vân (Bảo Thanh) lại là những người bị khán giả “ném đá” nhiều nhất.
Đây từng là bà mẹ chồng bị ghét nhất phim, là nỗi ám ảnh của nhiều cô gái trẻ.
Thế nhưng ngôi vị ấy đã nhường lại cho vợ chồng Vân - Thanh.
Nếu như ở những tập đầu, Thanh khiến khán giả nhớ tới là hình ảnh một anh chồng còn trẻ con, hơi ba phải và hay bám váy mẹ nhưng cũng rất yêu thương vợ nên dẫu sao cũng nhận được sự cảm thông vì có thể “dạy dỗ” lại theo thời gian. Thì càng về sau, Thanh lại khiến người xem “tức nổ mắt” khi thể hiện mình không chỉ nhu nhược, thiếu chính kiến mà còn vũ phu, ghen tuông mù quáng với vợ của mình.
Là con trai một trong một gia đình khá giả, không khó hiểu khi Thanh được mẹ nuông chiều, bao bọc. Bản thân Thanh cũng rất nghe lời mẹ trong mọi vấn đề.
Ở tập 10 của bộ phim, chưa kịp tìm hiểu phải trái, Thanh đã vội tin lời mẹ mà nghi oan cho Vân rồi nổi cơn Họan Thư”, ghen tuông mù quáng. Thậm chí, anh còn tìm mọi cách để kiểm soát cuộc sống của vợ khi liên tục gọi điện thoại, đọc trộm tin nhắn.
Khi Vân không may bị tai nạn đã may mắn được Sơn (Việt Anh) cứu và kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trái ngược với phản ứng lo lắng cho vợ khi nghe mới nghe tin, ngay khi nhìn thấy Sơn, Thanh đã mất kiểm soát lao vào đánh ân nhân của vợ khiến ông Phương – bố anh phải can ngăn.
Còn nàng dâu Minh Vân cũng khiến người xem chuyển từ thương cảm sang ác cảm khi liên tiếp có những hành động “không vừa” với mẹ chồng. Bà Phương dẫu có khó tính khó nết, soi mói con dâu quá đà cũng chỉ bởi quá yêu thương con trai mình. Giá như nàng dâu thời hiện đại này biết nhún nhường, khéo léo một chút có lẽ nhà đã ấm êm, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng vì thế mà hoà thuận. Ấy thế nhưng “đời không như là mơ”, vốn được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên Vân không những chẳng những biết gì tới “nữ công gia chánh” mà tới thái độ ứng xử với mẹ chồng cũng không hay.
Trong phim, nàng dâu Minh Vân (Bảo Thanh) không ngại 'bật' lại mẹ chồng trong mọi tình huống.
Thời chưa làm dâu, khi bị mẹ chồng can thiệp vào việc chuẩn bị cưới xin cô thẳng thắn góp ý với chồng, “đuổi” mẹ về ngay.
Việc nhà vốn đã có mẹ chồng chăm lo nhưng Vân cũng không biết ơn mà còn hay cằn nhằn, trách cứ.
Tuy nhiên, tới tập 12 của bộ phim, khán gỉa lại được phen “mủi lòng” trước Vân bởi những lời cay đắng mà bà Phương nói với con trai khi hay tin cô chưa muốn có con sớm.
Có thể nói, cùng các diễn viên gạo cội như NSND Lan Hương, Anh Dũng và Bảo Thanh đã thực sự hoá thân xuất sắc thành nhân vật, chân thực tới từng cảnh quay. Điều này đã giúp cho bộ phim “chạm” được tới trái tim người xem. Chính vì vậy mới có chuyện yêu hay quá ghét một nhân vật.
Khán giả càng ghét nhân vật Thanh bao nhiêu thì Anh Dũng lại vui mừng bấy nhiêu bởi điều đó chứng tỏ anh đã thành công với vai diễn của mình.
Nàng dâu Bảo Thanh cũng lên tiếng trước phản ứng "dữ dội" của khán giả đồng thời cũng không quên " thả thính" hứa hẹn một cái kết bất ngờ cho bộ phim sẽ không giống như nguyên tác.
Những chia sẻ của Anh Dũng và Bảo Thanh đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Đa số các ý kiến đều cho rằng, cả hai đã thành công trong việc diễn xuất khi khiến người xem phải ghét nhân vật mà họ thể hiện. Sự hào hứng cũng cao hơn khi những kịch tính sắp tới của bộ phim Sống chung với mẹ chồng đem đến.
Bộ phim ngày càng khiến khán giả tò mò về cái kết.
Theo yan.vn
Sống chung với mẹ chồng
phim truyền hình
phim bị cường điệu hóa
mẹ chồng tai quái
chuyện mẹ chồng nàng dâu
Anh Dũng
Bảo Thanh