Huỳnh Lập đã làm gì khiến Trấn Thành "nức nở" đứng bật dậy?
Một lần nữa “phù thủy sân khấu” đã khiến cho không chỉ riêng Lan Khuê và Trấn Thành mà cả 4 vị ban giám khảo phải đứng bật dậy vì hoàn thành phần thi của mình quá xuất sắc.
Trong chương trình Cười xuyên Việt vừa qua, Huỳnh Lập đã chiêu đãi công chúng một bữa tiệc “ước mơ và khát vọng” tuyệt vời hơn cả mong đợi và xuất sắc giành trọn 40 điểm của ban giám khảo, đi thẳng vào đêm chung kết.
Đã từng trải qua thử thách ở nhiều loại vai diễn, lần này Huỳnh Lập chọn cho mình vai người mẹ - một nhân vật tương đối khó để để có thể hóa thân và lột tả hết cảm xúc. Trong tiết mục của mình, anh vào vai một người phụ nữ vô sinh sống lủi thủi, cô đơn cùng với bầy chó mèo và luôn khao khát một đứa con của riêng mình để mà yêu thương, chăm sóc. Cho đến một ngày, tình cờ một chàng trai giao hàng đến nhà giao thức ăn cho chó mèo, bà lão đã “bắt” chàng trai chơi trò chơi “mẹ con” cùng với mình. Ban đầu, chàng trai có phần khiếp sợ với sự kì quái của bà lão nhưng sau khi hiểu ra, anh rất thương bà vì bản thân anh cũng là người thiếu thốn tình cảm do mẹ mất sớm.
Huỳnh Lập nhập vai quá ngọt khiến không ít khán giả phải khóc cười cùng nhân vật.
Một lần nữa anh đã chứng tỏ cho mọi người thấy không gì có thể làm khó được anh.
Một người thiếu vắng đi tình yêu thương của mẹ, còn một người lại cần lắm một đứa con để có thể đong đầy thiên chức làm mẹ, hai con người bù trừ cho nhau, tạo ra những tình huống ngặt nghèo khiến cho Lan Khuê và Trấn Thànhhết khóc rồi đến cười liên tục trên ghế nóng.
Lần này Huỳnh Lập vào vai một người phụ nữ luôn khao khát có một đứa con của riêng mình.
Người xem liên tục bật cười vì những tình huống hài hước trong tiểu phẩm.
Người cần mẹ và kẻ cần con đã cùng tạo nên những hình ảnh tưởng chừng rất bình dị nhưng lại vô cùng ý nghĩa.
Bằng cách khéo léo làm chủ sân khấu, Huỳnh Lập chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng trước tài biến hóa đa dạng của mình.
Ngoài thông điệp về tình mẫu tử và ước mơ có một gia đình hoàn chỉnh để yêu thương vô cùng ý nghĩa, tiết mục Yêu tôi đi của Huỳnh Lập còn mang đến nhiều thú vị cho khán giả khi lồng ghép những vấn đề thời sự. Đặc biệt, trong đó có việc vương miện hoa hậu hoàn vũ bị trao nhầm thời gian gần đây bằng tái hiện điều này trên sân khấu qua màn tranh giành vương miện vô cùng hài hước giữa hai hoa hậu ao làng.
Song song đó, anh cũng lồng ghép những mảng miếng của xã hội...
...mà điển hình nhất có lẽ là vấn đề trao nhầm vương miện nóng nhất trong thời gian gần đây.
Bằng những câu thoại và hành động vô cùng bình dị, dưới khả năng biến hóa đa màu sắc của mình, Huỳnh Lập một lần nữa hóa phép những điều tưởng chừng giản đơn đó trở nên đặc sắc, khiến cho không chỉ riêng Lan Khuê hayTrấn Thành mà đồng loạt cả 4 vị giám khảo phải đứng lên vì thích thú. Thậm chí giám khảo Đức Hải đã nhận xét rằng những ai thương yêu Huỳnh Lập trong sân khấu Cười xuyên Việt đêm đó đều phài dành cho anh 3 từ là “quỷ sân khấu”.
Cả 4 vị giám khảo đứng bật dậy trước bữa tiệc quá ư tuyệt vời mà Huỳnh Lậpmang đến chương trình.
Trấn Thành đã hết lời khen ngợi Huỳnh Lập: ”Em như một kho luông thực của quân đội, em làm cho những người có tiếng trong nghề phải dè chừng.”.
Với cách diễn của riêng mình, Huỳnh Lập đã khiến người xem phải suy ngẫm về những giá trị nhân văn có ý nghĩa trong cuộc sống.
Chính bởi tài năng cũng như lối diễn xuất vô cùng thông minh này đã khiến anh xuất sắc đạt số điểm tuyệt đối và tiến thẳng vào đêm chung kết.
Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng vô cùng thích thú khi đồng loạt chia sẻ hình ảnh Huỳnh Lập vào vai mẹ và thể hiện tình mẫu tử vô cùng ngọt ngào. Có lẽ chính bởi vào vai quá ngọt mà hình ảnh "mẹ" đang âu yếm đứa con trai bé bỏng được xem là một trong những khoảnh khắc gây cảm động nhất những ngày vừa qua.
Rất nhiều người hào hứng ghi lại hình ảnh đáng nhớ này kèm theo câu hát kinh điển về lòng mẹ.
Ai có thể không yêu mến một Huỳnh Lập đa màu sắc, thông minh và vô cùng duyên dáng như vậy chứ.
Theo Thegioitre.vn
Trấn Thành
Cười xuyên Việt
Huỳnh Lập