Hồ Quỳnh Hương tiễn đưa nhạc sĩ Thanh Tùng với “Hoa cúc vàng”
Nữ ca sĩ tái hiện lại ca khúc được nhạc sĩ Thanh Tùng viết trong khoảng thời gian sau này. Mặc dù không phổ biến như những khúc tình ca trước nhưng Hồ Quỳnh Hương cực kì yêu thích.
Vừa qua, làng âm nhạc Việt Nam lại đón nhận tin buồn khi nhạc sĩ Thanh Tùng- người được mệnh danh viết tình ca hay nhất đã qua đời ở tuổi 68. Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp vô cùng tiếc thương cho tác giả của “Lời tỏ tình của mùa xuân”.
Cố nhạc sĩ Thanh Tùng
Hôm qua, Hồ Quỳnh Hương đã có những dòng tâm sự thật dài trên trang cá nhân về kỉ niệm gắn bó với nhạc sĩ Thanh Tùng. Hồ Quỳnh Hương như nấc nghẹn trong từng câu chữ: “Hương chẳng biết phải nói gì cả vì giờ phút này trong đầu Hương cứ vang vọng những giai điệu thật đẹp của những bài hát đã gắn bó cả tuổi thơ. Hương cùng chị gái đã luôn yêu thích, cùng nhau hát cả ngày không chán. Những bài hát của nhạc sỹ Thanh Tùng, đó giống như là những giai điệu của tuổi thơ, giai điệu mà Hương đã, đang và sẽ mãi yêu thích, thần tượng cho đến tận về sau”.
Chia sẻ vào hôm qua của Hồ Quỳnh Hương.
Nữ ca sĩ tiếp dòng tâm sự khiến khán giả không khỏi tiếc thương cho một tài năng thực thụ của làng âm nhạc Việt Nam: “Sau này, mỗi khi ‘thèm’ hát, Hương vẫn một mình hát bài ‘Chuyện tình của biển’. Đây cũng chính là ca khúc mà Hương đã hát trong lần gặp ông cuối cùng và mỗi lần như thế Hương lại nhớ đến ánh mắt của ông. Ánh mắt nhạc sĩ Thanh Tùng nhìn Hương khi ông tiến ra sân khấu trên chiếc xe lăn của mình lúc Hương kết thúc phần trình diễn. Trong ánh mắt ông quên đi mọi khổ ải mà chỉ có hạnh phúc và thăng hoa với âm nhạc của chính mình, đó là phần tâm hồn chân thật nhất của cuộc đời ông.”
Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện niềm tiếc thương và tiễn đưa nhạc sĩ Thanh Tùng về đất mẹ với ca khúc “Hoa cúc vàng” - một sáng tác trong khoảng thời gian sau này của Thanh Tùng. Hồ Quỳnh Hương cho biết: “Hương mong được thể hiện bài hát này trong sản phẩm mới của mình nhưng mong muốn ấy vẫn chưa kịp thực hiện... Hôm nay Hương hát bài ‘Hoa cúc vàng’ như một lời tiễn đưa vị nhạc sĩ tài hoa”.
Lời đưa tiễn của Hồ Quỳnh Hương giản dị, chân chất và mộc mạc khiến khán giả phải “sởn gai ốc” khi lắng nghe từng ca từ, từng giai điệu. Như chia sẻ của Hồ Quỳnh Hương, bài hát có thể còn một vài chỗ bị chênh, phô nhưng tất cả là tấm lòng, là nghĩa cử cao đẹp về tình người, vế tấm chân tình mà nghệ sĩ dành cho nhau.
Theo thegioitre.vn
Hồ Quỳnh Hương
nhạc sĩ Thanh Tùng
Hoa cúc vàng