Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Hàng nghìn người đổ xô đi chợ "ném nhau" ở Thanh Hóa để cầu may

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-02-13 12:02

Người dân và du khách đi chợ không phải để mua bán, mà điều đặc biệt họ đến với phiên chợ chủ yếu để được "ném nhau" xua đi đen đủi và cầu một năm mới may mắn, hạnh phúc...

Đến hẹn lại lên, cứ đến mùng 6 Tết âm lịch người dân xứ Thanh lại náo nức, tấp nập kéo nhau về xóm Giang, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) để dự phiên chợ Chuộng - hay còn có tên là chợ "đánh nhau" để cầu may.

Theo một số vị cao niên trong làng thì  không biết chợ Chuộng có tự bao giờ. Chỉ biết,hằng năm cứ đến mùng 6 Tết Nguyên Đán phiên chợ đều diễn ra bất kể là trời mưa hay nắng, người dân "ném nhau" bằng cà chua, trứng với quan niệm "đánh nhau" càng to thì càng may mắn, vụ mùa được bội thu, buôn bán có lãi...

Hàng nghìn người đổ xô đi chợ ném nhau ở Thanh Hóa để cầu may - Ảnh 1.
 Toàn cảnh phiên chợ Chuộng tại xóm Giang, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa)

Khác hẳn với không khí mọi năm, chợ Chuộng năm nay diễn ra trong thời tiết khá đẹp. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã có mặt tại bãi bồi ngang bên xóm Giang để đi chợ mua hoa quả, rau xanh.

Đây là phiên chợ "có một không hai" ở Thanh Hóa, người dân và du khách thập phương dự phiên chợ Chuộng không chỉ mua bán mà còn có ý khác là để được "đánh nhau" bằng cà chua và trứng gà nhằm mục đích cầu may. Theo người dân nơi đây quan niệm rằng hễ năm nào chợ Chuộng "đánh nhau" càng to thì càng có nhiều may mắn.

Hàng nghìn người đổ xô đi chợ ném nhau ở Thanh Hóa để cầu may - Ảnh 2.

Hàng nghìn người đổ xô đi chợ ném nhau ở Thanh Hóa để cầu may - Ảnh 3.
 Cà chua, trứng gà là những "vũ khí" duy nhất để mọi người ném nhau cầu may

Từ hằng bao đời nay, câu nói bất hủ "Chết bỏ con bỏ cháu chứ không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng" vẫn mãi được lan truyền. Từ trai gái, già trẻ ai nấy cũng hừng hực khí thế, tay cầm những túi "vũ khí" bằng cà chua, trứng gà để lùa ném nhau tạo nên một không khí vui nhộn, tấp nập hơn bao giờ hết.

Anh Nguyễn Văn Dương (du khách đến từ Sầm Sơn) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến dự phiên chợ này. Theo quan niệm ném nhau càng to thì càng may nên sáng giờ tôi cùng bạn bè chỉ mua cà chua với trứng lùa ném nhau để giải xui, kể cũng vui anh à, chắc chắn sang năm chúng tôi lại sẽ quay lại đây chơi nữa."

Hàng nghìn người đổ xô đi chợ ném nhau ở Thanh Hóa để cầu may - Ảnh 4.
 Bánh đa gấc là mặt hàng bán rất chạy bởi người dân quan niệm đầu năm mua bánh đa gấc sẽ rất đỏ

Hàng nghìn người đổ xô đi chợ ném nhau ở Thanh Hóa để cầu may - Ảnh 5.

Hàng nghìn người đổ xô đi chợ ném nhau ở Thanh Hóa để cầu may - Ảnh 6.
  Phiên chợ thu hút sự thích thú của các đôi trai gái tham gia

Cùng chung cảm xúc với anh Tâm, chị Trương Duyên (du khách TP. Thanh Hóa) tâm sự: "Đến với chợ Chuộng năm nay tôi thấy vui hơn, tôi thấy thích nhất là được ăn bánh cuốn đặc sản chợ Chuộng, ăn xong chắc khoái nhất vẫn là được ném nhau bằng cà chua để cầu may. Từ sáng đến giờ tôi bị ném biết bao nhiêu lần, chắc năm nay may lắm!"

Phiên chợ độc đáo này chỉ diễn ra trong ngày, bắt đầu từ đầu giờ sáng và cuối giờ chiều ngày  mùng 6, phiên chợ sẽ kết thúc.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận