Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Cuộc sống của bộ lạc "nói không với quần áo" ở Sudan

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-03-05 10:03

Loạt ảnh tuyệt đẹp của 2 nhiếp ảnh gia Carol Beckwith và Angela Fisher mô tả chân thực cuộc sống chăn thả gia súc của bộ lạc Dinka ở miền nam Sudan.


Hai nhiếp ảnh gia Carol Beckwith và Angela Fisher đã chụp một loạt hình ấn tượng miêu tả cuộc sống của những người Dinka chăn gia súc ở Nam Sudan. Bộ ảnh nằm trong dự án bảo tồn “nghi lễ thiêng liêng và truyền thống văn hóa của các bộ lạc châu Phi”.


Bộ lạc Dinka sống khoảng từ thế kỷ 10 trên cả hai bờ sông Nile và sống chung với các loài động vật hoang dã. Ngày nay, dân số bộ lạc này còn khoảng ba triệu người và được chia thành khoảng 21 nhóm. 


Người Dinka có khoảng 8% dân số sắc tộc này theo đạo Thiên Chúa, còn lại là tín ngưỡng địa phương.

Những năm 1800, bộ lạc tự bảo vệ khu vực của mình bằng cách chống lại đế quốc Ottoman và từ chối việc cải đạo sang Hồi giáo.


Theo truyền thống, người Dinka không mặc nhiều quần áo. Phụ nữ thường chỉ mặc một da dê từ thắt lưng. Càng ngày, những phụ nữ trẻ có khả năng thích ứng với các hình thức trang phục từ các thị trấn lân cận. Họ quan tâm rất nhiều, đặc biệt là nam giới về trang điểm cơ thể.


Đàn ông trưởng thành hoàn toàn trần truồng trừ đai quanh cổ. Ngày nay, các nam giới thường mặc áo dài ở phía Bắc.


Cuộc sống của người Dinka gắn bó chặt chẽ với đàn gia súc của họ. Khi trưởng thành, mỗi thanh niên ở đây được ban tặng một con bò đực và tên của con bò sẽ trở thành một phần tên của chàng Dinka đó. Sừng bò sẽ được uốn thành nhiều hình dạng khác nhau trong thời gian bò lớn lên.


Vào mùa mưa, người Dinka sống định cư trong những ngôi làng trên thảo nguyên và trồng trọt ngũ cốc, trong khi vào mùa khô họ chăn gia súc ven sông gần nơi cư trú.


Trong ảnh là một cái bếp của người Dinka. Theo Beckwith và Fisher, họ ghi lại những hình ảnh dân tộc Dinka trong một nỗ lực nhằm lưu giữ lại những hình thức nghi lễ bộ lạc thiêng liêng và các truyền thống văn hoá châu Phi đang dần mai một trước sự lấn át của đời sống hiện đại.

Theo SKCĐ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận