Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Chuyện về chú voi 20 năm bị ngược đãi chảy nước mắt khi được trả tự do

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-30 04:01

Kabu Long, một con voi cái đã bị ngược đãi suốt 20 năm trời, nay đã được trả lại tự do. Hãy xem nó phản ứng như thế nào.

Trong vòng 20 năm qua, con voi có tên Kabu Long luôn phải sống trong cảnh xiềng xích, với chi chít những vết sẹo thời gian trên cơ thể. Tuy nhiên hiện giờ số phận đã mỉm cười với Kabu, nó đã được tự do sau hàng thập kỷ trói buộc, ánh mắt nó đã loé lên tia sáng có niềm hy vọng. 

Câu chuyện của Kabu cũng chỉ là tượng trưng cho hàng loạt số phận của những chú voi rừng khác đang sinh sống tại Đông Nam Á, đều phải chịu đựng sự ngược đãi khủng khiếp khó tưởng tượng. Trước đây Kabu từng bị thương một bên chân trước khiến việc di chuyển thôi cũng đã rất khó khăn do 3 chân còn lại phải chịu sức nặng quá lớn, thế nhưng nó vẫn bị xích, vẫn ngày ngày giúp chủ nhân chở gỗ từ trên núi xuống đồng bằng trong nhiều năm liên tục. 

Chuyện về chú voi 20 năm bị ngược đãi chảy nước mắt khi được trả tự do - Ảnh 1.
 Kabu và cái chân bị thương bị xích.

May mắn cho Kabu, vào hồi tháng 9/2015, nhóm cứu hộ voi của Thái Lan Elephant Nature Park đã tìm đến con voi và chấm dứt 2 thập kỷ nô lệ khổ đau của nó. Lek Chailert có lẽ là người đầu tiên quan tâm, để ý và lắng nghe câu chuyện của Kabu, để rồi ông quyết tâm đem lại ánh sáng cuối cùng cho cuộc đời của Kabu. 

Nếu bạn nghĩ rằng Kabu chỉ bị ngược đãi về mặt thể chất thôi bạn đã lầm. Kabu còn phải trải qua những "nghi thức" phá hoại tinh thần để ép nó phải tuân lệnh, phục tùng con người. Thậm chí trong khoảng thời gian 20 năm vừa rồi, số phận như trêu ngươi, tước đi của Kabu hai đứa con. Một đứa bị chủ nhân bán cho một khu cắm trại nghỉ dưỡng, một con voi con khác thì thiệt mạng dưới tay chủ nhân trong thời gian huấn luyện thuần dưỡng.

Chuyện về chú voi 20 năm bị ngược đãi chảy nước mắt khi được trả tự do - Ảnh 2.
 Bao nhiêu cay đắng cuộc đời đã đổ xuống đầu Kabu Long.

Vậy mà, Kabu vẫn vậy, ngậm đắng nuốt cay, tiếp tục cuộc sống địa ngục phục vụ con người, kiên nhẫn chờ đợi một ngày nào đó nó sẽ được tự do. 

Chailert cùng một số tình nguyện viên khác đã mang xe tải đến Campuchia để đón Kabu về với khu cứu hộ voi của mình ở Thái Lan. Chuyến hành trình kéo dài 12 tiếng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khác trong cuộc đời Kabu, một cái là khi bị biến thành nô lệ cho con người, một cái là khi thoát khỏi con người, được trả tự do. 

"Mất cả nửa ngày mới có thể đưa được Kabu lên xe. Không hề dễ dàng chút nào, nó rất sợ hãi và hoảng hốt. Chắc hẳn Kabu đang lo sợ về chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Nhưng bây giờ nó đã trên xe với chúng tôi rồi, từ ngày hôm này, chẳng còn đau đớn, chẳng còn xiềng xích nữa đâu", Chailert viết trên Facebook.

Chuyện về chú voi 20 năm bị ngược đãi chảy nước mắt khi được trả tự do - Ảnh 3.
 Kabu cùng các tình nguyện viên của Elephent Save Park.

Khi Kabu đến mái nhà mới, khu sinh thái Elephant Save Park, trời đã xẩm tối. Tại nơi này là nhiều con voi khác, tất cả đều có hoàn cảnh tương tự như Kabu, đều là những cá thể voi từng bị ngược đãi nay được cứu về. Khi Kabu xuống xe, nó có vẻ rất vui khi những con voi khác ở khu sinh thái đều giơ vòi chào đón cô bạn mớimới, và đây, có lẽ là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, Kabu được nhìn thấy các đồng loại khác mà không bị xích chân. 

Và rồi, Kabu khóc, đôi mắt nó nhoè đi, từng giọt lệ cứ thế nhỏ xuống. Cái vòi nó quẹt lên mắt, gạt đi những giọt lệ, tủi nhục có, vui sướng có, bình yên giờ đã về với Kabu rồi. 

Chuyện về chú voi 20 năm bị ngược đãi chảy nước mắt khi được trả tự do - Ảnh 4.
 Những con voi khác cũng chào đón Kabu về với ngôi nhà chung.

Chuyện về chú voi 20 năm bị ngược đãi chảy nước mắt khi được trả tự do - Ảnh 5.
 Mừng Kabu về nhà, mừng Kabu mừng yên.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận