Chuyện tình Kình - Tạ: trọn vẹn, đẹp đẽ và khó quên như cổ tích
Bộ phim để lại nhiều kỉ niệm và ấn tượng đẹp trong lòng người xem.
Sau 2 tháng chiếm sóng và khiến màn ảnh nhỏ “chao đảo”, Tiên nữ cử tạ cuối cùng cũng hoàn thành chặng đường 16 tập phim vào tối ngày 11/1 vừa qua. Với diễn biến nhẹ nhàng, hài hước trước đó, khán giả không quá khó đoán về kết cục của phim. Thế nhưng, đoạn kết hết sức đáng yêu đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng người xem về một bức tranh thời thanh xuân quá đỗi đẹp đẽ mà ai cũng mong muốn một lần được trải qua.
Nối tiếp tập trước, Joon Hyung (Nam Joo Hyuk) và Bok Joo (Lee Sung Kyung) tạm xa nhau một thời gian trong khi cô nàng được cử đến Taereung tập luyện. Bố Bok Joo nhập viện nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến con gái nên căn dặn Joon Hyung tuyệt đối kín miệng. “Chàng rể” có hiếu với bố vợ vô tình bị người yêu giận dỗi.
Tranh thủ kì nghỉ phép về thăm nhà, Bok Joo mới phát hiện ra sự thật và đành cúi đầu tạ lỗi với Joon Hyung. Không hổ danh là nàng “tiên nữ” đáng yêu nhất hệ Mặt Trời, cách xin lỗi của Bok Joo cũng khiến khán giả không khỏi bật cười. Trong cuộc thi tổ chức tại Trung Quốc, Bok Joo đã xuất sắc giành được huy chương vàng khiến mọi người ai nấy cũng vỡ òa trong sung sướng. Joon Hyung ra tận sân bay đón và ôm chầm lấy người yêu mặc cho xung quanh không ít ống kính của phóng viên.
Sau tất cả thử thách, Joon Hyung và Bok Joo cũng trở về bên nhau. Tại lễ tốt nghiệp hai năm sau đó, chàng hotboy bơi lội đã tận dụng cơ hội cầu hôn người yêu khép lại chuyện tình đẹp hơn cả truyện cổ tích của cả hai. “Ai cũng từng trải qua thời thanh xuân – thời của những rung động và kỉ niệm đẹp đẽ nhất đời người”.
Theo thethaovanhoa.vn
phim truyền hình
Tiên nữ cử tạ
Nam Joo Hyuk
Lee Sung Kyung