Chiếc vòng huyền bí & câu chuyện về cái giá của sắc đẹp
Với mỗi cô gái, sắc đẹp là món quà vô giá của tạo hóa ban tặng, là thước đo giúp bản thân trở nên tự tin, hạnh phúc và thành công hơn... thế nhưng ở cuộc đời của nàng Esperanza trong bộ phim “Chiếc vòng huyền bí” lại là một câu chuyện khác. Và để có được sắc đẹp, cô buộc phải đánh đổi nhiều thứ...
Esperanza- cô gái trẻ chẳng may mắc chứng bệnh rối loạn chuyển hóa Porphyria trên da, mỗi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da của cô lại bị dị ứng, sưng phồng và lở loét. Cũng vì căn bệnh này mà Esperanza luôn bị mọi người xa lánh, kể cả mẹ nuôi của cô. Dù vậy, Esperanza vẫn lạc quan và luôn mang hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Esperanza có một người bạn thân tên Edwin- con trai cưng của ông chủ Lloyd- một người đàn ông đầy kêu ngạo. Vì đã “nhắm” ý trung nhân cho con trai nên khi biết chuyện Edwin kết bạn với Esperanza, ông Lloyd đã ra sức cấm cản và thậm chí còn đuổi Esperanza ra khỏi nhà đồng thời lấy đi công việc cô đang làm. Trong cái rủi có cái may, Esperanza gặp được một vị luật sư tốt bụng và người này đã đưa cô đến gặp Leandro- một người đàn ông giàu có cũng mắc bệnh Porphyria. Nào ngờ, Leandro lại chính là cha đẻ của Esperanza. Cha con hạnh phúc trong niềm vui đoàn tụ. Cuộc sống cô gái kém may mắn cũng bước sang một trang mới. Thế nhưng tận sâu trong lòng, Esperanza vẫn khắc khoải mong chờ một điều gì kỳ diệu sẽ xảy đến với cuộc đời mình.
Một đêm Esperanza nằm mơ thấy bà Alejandra. Cùng với việc cần sự giúp đỡ của cô cháu gái, bà Alejandra đã chỉ cho Esperanza chỗ cất giữ một chiếc hộp nhạc đầy bí ẩn, và Esperanza đã tìm thấy một chiếc vòng cổ ruby trong chiếc hộp ấy. Ướm thử món quà của bà Alejandra vào cổ, dung mạo Esperanza lập tức thay đổi- trở nên xinh đẹp hơn gấp ngàn lần và Esperanza nhận ra dung nhan ấy chẳng khác gì người bà Alejandra của mình, thế nhưng đổi lại, hình ảnh người bà lại xấu xí đi rất nhiều. Tưởng chừng nỗi khắc khoải mong chờ một vẻ ngoài hoàn hảo của Esperanza đã trở thành hiện thực, hạnh phúc sẽ mỉm cười, thì cũng là lúc cô phải lựa chọn nên hay không nên đánh đổi dung mạo của bà để bản thân có được nhan sắc hoàn hảo...
Đón xem bộ phim “Chiếc vòng huyền bí” với sự tham gia của các diễn viên Max Collins, Dion Ignacio, Luis Alandy, Jackie Rice... lúc 17h00 mỗi ngày trên TodayTV, từ ngày 09/8/2017.
Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn
MỘT SỐ THÔNG TIN BÊN LỀ PHIM
Đoàn làm phim chơi trội khi thực hiện lễ đường đám cưới hoành tráng
Để mang đến một kết thúc viên mãn cho chuyện tình của nữ chính, ekip đoàn làm phim đã không tiếc tiền thực hiện lễ đường đám cưới ngoài trời hoành tráng ngay tại The Oasis Manila và trang hoàng lộng lẫy với đủ loại hoa cao cấp. Một nhân vật trong đoàn phim tiết lộ, họ thật sự cảm thấy kinh ngạc trước khung cảnh sa hoa lộng lẫy của lễ đường đám cưới và điều này thật sự tốn kém cho một cảnh quay 10-15 phút trên truyền hình. Tuy nhiên, họ tin rằng tất cả mọi sự đầu tư đều đáng giá và khi lên sóng, “Chiếc vòng huyền bí” đã thật sự đánh bại nhiều đối thủ, trở thành series truyền hình được đánh giá cao nhất của GMA 7 sau “Eat Bulaga” và là tác phẩm truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong năm.
Trước thành công mỹ mãn này, mỹ nhân Max Collins không giấu được xúc động: “Thật sự thì “Chiếc vòng huyền bí” là dự án truyền hình lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Đây là bộ phim khiến tôi gặp nhiều áp lực và thật sự hạnh phúc khi tất cả mọi nỗ lực của tôi cùng ekip đã được đền đáp xứng đáng”.
Max Collins mất mỗi lần 2 tiếng đồng hồ cho việc hóa trang
Max Collins nói rằng, những ý kiến trái chiều mà cô nhận được từ khán giả qua vai diễn trong bộ phim “Tình trong khoảnh khắc” đóng cùng nam diễn viên Dingdong Dantes đã giúp cô rút ra cho mình nhiều bài học quý giá để áp dụng cho vai diễn nặng ký trong “Chiếc vòng huyền bí”.
Trong suốt hành trình 4 tháng tham gia phim, mỗi ngày quay cô phải dành 2 tiếng đồng hồ cho việc hóa trang và sống trong diện mạo ấy suốt 24 tiếng đồng hồ. Điều duy nhất cô cảm thấy bất lợi chính là việc phải khóc trong khi toàn bộ gương mặt đã được hóa trang bao phủ.
Luis Alandy tham gia các bài tập để trở thành người... khiếm thị
Luis Alandy cho biết, vai diễn Edwin Manansala là một thách thức đối với anh. Trong vai diễn này, ngoài phải đấu tranh với người cha giàu có đầy kiêu ngạo để bảo vệ tình yêu của riêng mình thì vì những lý do khác nhau, nhân vật của anh bị mù, điếc và không thể nói.
Đây là vai diễn mơ ước của nam tài tử điển trai trong sự nghiệp diễn xuất của mình, chính vì thế, anh đã dành rất nhiều thời gian để tha gia các lớp học cũng như thực hành những bài tập để có thể hiểu và sống được cuộc sống của một người bị khiếm khuyết các khả năng nghe, nhìn, nói một cách thực sự.
Duy England
Chiếc vòng huyền bí