Tin mới
4
Phim Đóa Hoa Mong Manh làm lễ ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tối 11/4/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim Đóa Hoa Mong Manh tổ chức lễ công chiếu tại cụm rạp BHD Star Thảo Điền (Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall, 159 XL Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây cũng là một hoạt động trong nằm khuôn khổ LHP quốc tế TPHCM lần thứ nhất (HIFF 2024) đang diễn ra từ ngày 6 đến 13/4.
5
Đạo diễn Lý Hải, tỉ mỉ đến từng chi tiết bối cảnh Lật Mặt 7
Đạo diễn Lý Hải, nổi tiếng là nhà làm phim chú trọng đến tính chân thực, tỉ mỉ đến từng chi tiết trong việc tạo dựng và tìm kiếm bối cảnh quay. Hậu trường kỳ công của Lật Mặt 7: Một Điều Ước, một lần nữa, cho thấy mức độ đầu tư và sự tìm tòi nghiên cứu chưa từng có trong điện ảnh Việt.
Ảnh
'Lật mặt 7' lộ diện dàn diễn viên khủng
Chiều ngày 08/12/2023 tại Chloe Gallery, ekip “Lật mặt 7” đã có buổi ra mắt dàn diễn viên phim. Với tổng số xấp xỉ 50 diễn viên, “Lật mặt 7” cũng là dự án đạt kỷ lục về đội ngũ diễn viên tham gia đông nhất từ trước đến nay của thương hiệu.

sunwin | sunwin

Chí Tài: "Đóng phim bằng tình cảm thật dành cho Hoài Linh"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-03-19 03:03

 Sau 18 năm, cặp bài trùng Hoài Linh – Chí Tài tái ngộ trong “Dạ cổ hoài lang”. Chí Tài tiết lộ tình cảm anh dành cho người em giống sự hy sinh thầm lặng của ông Năm với ông Tư.

Tại buổi chiếu sớm bộ phim Dạ cổ hoài lang, kịch bản được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng cùng tên do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, Chí Tài không giấu vẻ háo hức. Anh bảo suốt nhiều năm làm nghề, lần đầu có cơ hội diễn vai bi xuyên suốt, dễ lấy nước mắt người xem như nhân vật ông Năm.

Điều khiến diễn viên hài sung sướng hơn bao giờ hết là sau 18 năm, anh và Hoài Linh mới có dịp sát cánh trong bộ phim tâm lý. Thương Hoài Linh, Chí Tài mang tình cảm cá nhân vào trong vai diễn để có những cảm xúc đời nhất.

Sau khi kết thúc buổi công chiếu, Chí Tài nhiệt tình nán lại trả lời phỏng vấn Zing.vn bằng sự háo hức. Anh nói mình đã có 30 năm ở nước ngoài nên hiểu rõ tâm lý của những người già lẫn tư duy hiện đại của giới trẻ. Vì thế, anh tin bộ phim sẽ chạm đến cảm xúc của người xem ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Chi Tai: 'Dong phim bang tinh cam that danh cho Hoai Linh' hinh anh 1

Chí Tài hào hứng đến dự buổi công chiếu sớm cùng đồng nghiệp. Ảnh: Galaxy.

- Vai Năm Triều từng được nhiều diễn viên gạo cội đảm nhận trên sân khấu kịch. Anh bị áp lực thế nào khi tái hiện trên màn ảnh?

- Hoài Linh gọi điện nói rằng có một vai diễn trong phim điện ảnh chắc chắn sẽ làm tôi thích nhưng không nói rõ kịch bản. Sau đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gọi điện nói từng xem tôi đóng Trúng số rất thích nên “mời anh diễn vai ông Năm trong phim Dạ cổ hoài lang do em làm đạo diễn”.

Nghe vậy, tôi giật mình vì lo lắng. Gần 20 năm trước, tôi có xem vở kịch Dạ cổ hoài lang do NSƯT Thành Lộc đóng chính, vai ông Năm cũng được nhiều nghệ sĩ lão làng thể hiện. Tôi lại chuyên về diễn hài nên áp lực rất lớn. Nhưng tôi nghĩ mỗi người có nét riêng nên tôi đọc kỹ kịch bản, chuẩn bị chu đáo cho phần của mình nên áp lực cũng qua đi.

- Nhiều ý kiến cho rằng nhà sản xuất muốn đưa cặp bài trùng Hoài Linh – Chí Tài trở lại để đảm bảo doanh thu phòng vé. Anh nghĩ sao?

- Điều làm tôi sung sướng là đã 18 năm trôi qua, tôi lại được sát cánh với người đồng nghiệp, người em thân thiết Hoài Linh. Trước đây, 2 đứa từng diễn chung nhưng cũng chỉ là những tiểu phẩm hài trên sân khấu. Giờ đây lại được diễn xuyên suốt bộ phim.

Lúc đầu tôi đặt bút ký hợp đồng với nhà sản xuất, trong đầu tôi cũng có suy nghĩ chắc tại lâu lắm rồi Hoài Linh – Chí Tài không diễn chung nên họ mời cả 2 để quảng bá tốt hơn. Tôi cho rằng đó là suy nghĩ thông minh.

Tôi không phủ nhận mình và Hoài Linh rất ăn ý nhau nhưng trong bộ phim nặng về tâm lý thế này, Linh nhắc nhở và góp ý cho tôi rất nhiều. May mắn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng nhiệt tình giúp đỡ để tôi hoàn thành vai diễn.

Chi Tai: 'Dong phim bang tinh cam that danh cho Hoai Linh' hinh anh 2

Nghệ sĩ hài muốn ôm chầm lấy Hoài Linh sau khi xem xong phim. Ảnh: Galaxy.

- Nhưng xuất hiện bên Hoài Linh, Chí Tài luôn bị mờ nhạt. Lần này, anh lo lắng ra sao cho vai trò của mình?

- Điều đó không làm tôi bận tâm, vì khi diễn chung thì phải chấp nhận có người mờ có người sáng. Nếu 2 người đều không chấp nhận mình mờ thì ánh sáng sẽ chói lóa, khó chịu lắm, nên tôi không việc gì phải suy nghĩ.

- Nhắc đến Chí Tài, người ta mặc định anh phải diễn hài. Trong phim này, anh đặt kỳ vọng thế nào để phá bỏ định kiến của khán giả?

- Tôi từng đóng vai bi trong các phim hài nhưng không nhiều. Lần này, tôi mới thật sự có vai diễn nặng ký, phải bộc lộ cảm xúc của nhân vật từ đầu đến cuối. Dạ cổ hoài lang tuy có mảng miếng hài nhưng nội dung lại nhân văn, sâu sắc.

Không phải tôi đóng phim nên khen, nhưng thật sự kịch bản vốn đã hay rồi. Vở kịch đã tồn tại 20 năm, tôi nghĩ nó phải thấm thía, đọng trong lòng người xem thế nào người ta mới chuyển thể thành điện ảnh. Nếu không có Hoài Linh – Chí Tài, bất kỳ ai đóng phim này cũng đều hay.

Ông Năm trong phim và tôi đều giống nhau ở lối sống tình cảm. Với tôi, bạn bè rất quan trọng. Tôi xem trọng tình bạn giữa tôi và Hoài Linh. Ngoài đời, chúng tôi thân thiết như anh em nên khi đóng phim này, tôi dùng tình cảm thật của Chí Tài dành cho Hoài Linh, không phải tình cảm của ông Năm với ông Tư. Nhờ đó, diễn xuất của tôi rất chân thật.

Thật tiếc, vì Hoài Linh bận việc riêng nên không dự buổi chiếu sớm. Sau khi phim kết thúc, tôi muốn đứng dậy và ôm lấy Hoài Linh vì chúng tôi đã làm hết sức cho vai diễn.

Chi Tai: 'Dong phim bang tinh cam that danh cho Hoai Linh' hinh anh 3

Nhiều fan trẻ xin chụp ảnh với Chí Tài tại sự kiện. Ảnh: Galaxy.

- Vậy tại sao vài năm nay, Chí Tài thành lập nhóm hài riêng, không còn diễn chung với Hoài Linh trong các game show?

- Chắc cát-xê của Hoài Linh ngày càng cao, nên người ta chỉ đủ tiền mời Linh, không thể kham thêm Chí Tài (cười lớn). Tôi đùa thôi, hiện tại tôi cũng hạn chế tham gia game show vì chương trình hài giờ nhiều quá, nội dung lại giống nhau. Tôi có nói với quản lý của mình, nên chọn show nào có liên quan đến nhạc vì ngày xưa tôi là nhạc công và nhạc sĩ.

Hơn nữa, 18 năm trước, Hoài Linh cũng ngỏ ý để tôi đứng một mình, không cần phải dựa vào em ấy nữa. Đến giờ, tôi rất hãnh diện và tự hào khi fan của tôi không chỉ có người lớn tuổi mà còn nhiều em nhỏ nữa. Ban đầu, đứng riêng tôi cũng lo lắng, sợ mình không làm được nhưng cứ nỗ lực hết mình rồi cũng sẽ được yêu mến.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận