Tin mới
5
Dòng người nhích từng bước ở chợ Viềng
Dòng người ùn ùn đổ về chợ Viềng ở Nam Định lúc nửa đêm để mua bán, lễ lạt cầu tài lộc trong năm mới khiến mọi ngả đường dẫn vào khu vực này đều tắc kín.
Ảnh
​Chào năm mới 2024
Biển người đổ về các khu vực trung tâm ở Hà Nội, Huế, TP HCM, Cần Thơ... đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, với mong ước đất nước ngày càng hưng thịnh.

sunwin | sunwin

Câu chuyện đời của cô bé được chọn làm nữ thần sống

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-09-11 09:09

Các Kumari chỉ được phép rời khỏi nhà để tham dự các lễ tế, nữ thần cũng không được phép chạm chân xuống đất, kể cả ở trong nhà, khi ra ngoài nữ thần sẽ ngồi trên kiệu, được bố mẹ bế hoặc cõng.

Chỉ mới 7 tuổi, bé Yunika đã trở thành Kumari và được người dân Nepal thờ phụng như một vị thần sống nhờ có hàng mi "dày như mi bò" và giọng nói "trong như tiếng vịt".

Kumari là thánh nữ đồng trinh của Nepal và được những tín đồ Phật giáo và Hindu giáo ở quốc gia này tôn thờ như một vị thánh sống. Họ được coi là nữ thần, nhận sự thờ phụng và kính trọng của mọi người dân, thậm chí đến thủ tướng Nepal cũng phải cúi mình trước nữ thần Kumari và bày tỏ sự kính trọng em tại lễ hội mùa mưa hàng năm của tôn giáo này. Tương truyền nữ thần sẽ ban phước cho những ai chạm vào mắt mình. 

Khi Yunika được chọn làm Kumari, cả gia đình cô bé vô cùng hạnh phúc bởi đó chính là thánh nữ được mọi người tôn sùng. Thậm chí bố mẹ cô bé đã nghỉ việc hẳn để trở thành những người chăm sóc toàn thời gian cho con gái. Còn với Yunika đây chính là một niềm tự hào vì đã góp phần giữ gìn nét văn hóa của quốc gia cũng như có cuộc sống của "đấng bề trên" nghìn người tôn kính.

Kumari là thánh nữ đồng trinh của Nepal và được những tín đồ Phật giáo và Hindu giáo ở quốc gia này tôn thờ như một vị thánh sống. 
Kumari là thánh nữ đồng trinh của Nepal và được những tín đồ Phật giáo và Hindu giáo ở quốc gia này tôn thờ như một vị thánh sống. 

Tương truyền nữ thần sẽ ban phước cho những ai chạm vào mắt mình. 
Tương truyền nữ thần sẽ ban phước cho những ai chạm vào mắt mình. 

Lịch sử tuyển chọn Kumari đã tồn tại hàng trăm năm và có rất nhiều quy định khắt khe và tiêu chuẩn nghiêm ngặt, người được chọn phải là bé gái có độ tuổi từ 2 đến 4, có "hàng lông mi dài dày rậm như lông mi bò", "giọng nói thanh như tiếng vịt", "bắp đùi thon như đùi nai" và ngày sinh tháng đẻ của cô bé phải phù hợp theo chiêm tinh học là sẽ hỗ trợ cho nhà vua Nepal. Bên cạnh đó các cô bé cũng phải vượt qua những bài kiểm tra bí mật về sự can đảm và khả năng giữ bình tĩnh. Một khi trở thànhKumari, cô bé được chọn sẽ được xem là hiện thân của nữ thần Durga trong Hindu giáo. 

Người được chọn làm Lumari phải là bé gái có độ tuổi từ 2 đến 4, hàng lông mi "dài dày rậm như lông mi bò", giọng nói "thanh như tiếng vịt", bắp đùi "thon như đùi nai".
Người được chọn làm Lumari phải là bé gái có độ tuổi từ 2 đến 4, hàng lông mi "dài dày rậm như lông mi bò", giọng nói "thanh như tiếng vịt", bắp đùi "thon như đùi nai".

Các Kumari phải trong Ngôi nhà của Kumari ở thủ đô Kathmandu và chỉ được phép rời khỏi nhà để tham dự các lễ tế. Nữ thần cũng không được phép chạm chân xuống đất, kể cả ở trong nhà, khi ra ngoài nữ thần sẽ ngồi trên kiệu, được bố mẹ bế hoặc cõng. Tuy nhiên quãng thời gian được thờ phụng của mỗi Kumari không dài, vai trò của họ kết thúc khi cô gái đến tuổi dậy thì, và khi ấy sẽ có một Kumari mới thay thế, còn các cựu Kumari sẽ trở lại là một thành viên bình thường của xã hội. Cuộc sống làm nữ thần có vẻ siêu thực và kỳ lạ, nhưng cũng ban cho họ đặc ân được tôn trọng suốt đời, cũng như khoản lương hưu trọn đời từ chính phủ Nepal. 

Được tôn trọng là thế nhưng những nữ thần cũng phải "trả giá" cho vai trò của mình, các cô bé sẽ không thể có một tuổi thơ bình thường vì chỉ được phép chơi cùng bạn bè trong nhà, chứ không được phép chơi những trò ngoài trời. Bên cạnh đó tương truyền Kumari là người cao số và ai lấy họ sẽ bị chết trẻ, tuy nhiên mê tín dị đoan này đang dần bị lãng quên bởi tất cả các cựu Kumari đều đã lấy chồng và sống hạnh phúc.

"Nếu Kumari lấy chồng, anh ta sẽ chết trẻ. Đây là mê tín dị đoan. Tất cả các cựu Kumari đều lấy chồng, bản thân tôi vừa kết hôn được 6 tháng" - Shakya, cựu Kumari trong 8 năm từ 4 đến 12 tuổi chia sẻ. 

Câu chuyện đời của cô bé được chọn làm nữ thần sống

Các Kumari chỉ được phép rời khỏi nhà để tham dự các lễ tế, nữ thần cũng không được phép chạm chân xuống đất, kể cả ở trong nhà.
Các Kumari chỉ được phép rời khỏi nhà để tham dự các lễ tế, nữ thần cũng không được phép chạm chân xuống đất, kể cả ở trong nhà.

Câu chuyện đời của cô bé được chọn làm nữ thần sống

Khi ra ngoài nữ thần sẽ ngồi trên kiệu, được bố mẹ bế hoặc cõng.
Khi ra ngoài nữ thần sẽ ngồi trên kiệu, được bố mẹ bế hoặc cõng.

Bên cạnh sự tôn thờ của hàng loạt người dân, một số nhà hoạt động ở Nepal đã chỉ trích truyền thống Kumari và cho đó là cưỡng bức trẻ em lao động. Tuy nhiên đơn yêu cầu chấm dứt truyền thống này vào năm 2008 đã bị Tòa án Tối cao Nepal đã bác bỏ với lý do đây là truyền thống văn hóa của đất nước.

Sau trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter ở Nepal vào tháng 4/2015 các Kumari càng thể hiện vai trò văn hóa to lớn hơn ở Nepal, người Nepal càng tin tưởng hơn vào Kumari, số người hành hương tới gặp Kumari để nhờ nữ thần ban phước lành tăng vọt. 

Câu chuyện đời của cô bé được chọn làm nữ thần sống

Câu chuyện đời của cô bé được chọn làm nữ thần sống

Sau trận động đất ở Nepal vào tháng 4/2015 người Nepal càng tin tưởng hơn vào Kumari, số người hành hương tới gặp Kumari để nhờ nữ thần ban phước lành tăng vọt. 
Sau trận động đất ở Nepal vào tháng 4/2015 người Nepal càng tin tưởng hơn vào Kumari, số người hành hương tới gặp Kumari để nhờ nữ thần ban phước lành tăng vọt. 

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận