Trên giường bệnh, Minh Thuận khóc và vỗ nhẹ mặt Đàm Vĩnh Hưng
Như đã chia sẻ trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã có mặt tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để thăm hỏi sức khoẻ Minh Thuận.
Những ngày qua, thông tin về tình hình bệnh ung thư phổi của nam ca sĩ Minh Thuận là một trong những tin tức sao Việt thu hút sự quan tâm của dư luận. Không chỉ có đồng nghiệp mà khá đông khán giả, người hâm mộ giọng ca Nỗi đau ngọt ngào đều hi vọng vào phép màu, giúp anh sớm phục hồi sức khoẻ và quay trở lại với nghệ thuật.
Gọi Minh Thuận là “người anh yêu dấu”, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không giấu được cảm xúc xót xa, bàng hoàng và “chỉ kêu trời” khi biết được thông tin này. Anh đã hứa là sẽ đến thăm Minh Thuận khi vừa đáp máy bay về Việt Nam.
Thực hiện đúng lời hứa, sáng nay (7/9), ngay khi vừa có mặt tại sân bay, Đàm Vĩnh Hưng đã đến thẳng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để thăm hỏi đàn anh.
Đàm Vĩnh Hưng vừa đáp chuyến từ Mỹ về Việt Nam cách đây vài giờ.
Khá đông người hâm mộ đã có mặt để chào đón thần tượng.
Ngay khi lên xe, Đàm Vĩnh Hưng đã được tài xế chở thẳng đến bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để thăm Minh Thuận.
Nam ca sĩ chuẩn bị một bó hoa để tặng đàn anh Minh Thuận
Dù giờ thăm bệnh theo yêu cầu là 16h nhưng Đàm Vĩnh Hưng tỏ nguyện vọng muốn được vào gặp đàn anh với gia đình và các y bác sĩ.
Đàm Vĩnh Hưng lặng lẽ ngồi một góc ngoài hành lang để chờ vào thăm Minh Thuận.
Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tình hình sức khoẻ của Minh Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực. “Khi vào thăm tôi hỏi có nhận ra em không? Anh Thuận khóc và đưa tay vỗ mặt tôi, đồng thời viết chữ Đàm Vĩnh Hưng” – Mr. Đàm tâm sự. Anh cho biết thêm, Minh Thuận rất thích bó hoa mà mình đã tặng. Tuy không thể nói được nhưng đàn anh đã ra dấu bằng ngón tay cái.
Đàm Vĩnh Hưng bồi hồi nhớ lại kỉ niệm từng chạy xin hình và chữ kí Minh Thuận khi mới vào nghề. Đối với anh, Minh Thuận mãi là một tượng đài, là người anh hiền lành, tài năng và được nhiều đồng nghiệp yêu mến.
Sau khi thăm Minh Thuận, Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng di chuyển ra xe.
Theo thethaovanhoa.vn
Minh Thuận
Đàm Vĩnh Hưng