Tin mới
4
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Tình tiết mới trong vụ diễn viên 'Chiếc lá cuốn bay' tử vong

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-02-28 11:02
Tang lễ của nữ diễn viên Tangmo Pataratida Patcharawirapong diễn ra từ ngày 11-13/3 tại nhà thờ trên đường Sukhumvit Soi 36. Cô qua đời tối 24/2 khi đi dạo trên sông cùng bạn bè.

Khaosod đưa tin ngày 27/2, cảnh sát đã thẩm vấn lấy lời khai của 8 người trong vụ việc của nữ diễn viên Tangmo Pataratida Patcharawirapong (Tangmo). 8 người gồm 5 người trên tàu cùng Tangmo khi cô gặp nạn và 2 chủ xưởng đóng tàu cùng một người khác có liên quan đến vụ việc.

Nhân chứng nói gì?

Khi tới đồn cảnh sát Mueang Nonthaburi lúc hơn 12h ngày 27/2, Wisapat Manomairat - một người có mặt trên thuyền - cho biết cô cảm thấy không ổn và từ chối mọi câu hỏi của phóng viên. Buổi sáng cùng ngày, quản lý của Tangmo là Itsarin Juthasuksawad - một trong 5 người đến bữa tiệc trên thuyền cùng nữ diễn viên - cũng được mời tới đồn cảnh sát để tiếp tục lấy lời khai.

Cũng theo Khaosod, tang lễ của nữ diễn viên diễn ra ngày 11-13/3 tại nhà thờ trên đường Sukhumvit Soi 36. Ngày 14/3, thi thể của ngôi sao Chiếc lá cuốn bay được đưa đi hỏa táng tại Khlong Si Pathum Thani.


Cảnh sát tìm thấy thi thể nữ diễn viên sau 38 giờ tìm kiếm.

Theo tin tức mới nhất đăng lúc 11h ngày 27/2 của tờ Khaosod, một nhân chứng câu cá tại sông Chao Phraya lúc 22h ngày 24/2, tức thời điểm trước khi Tangmo gặp nạn đã chia sẻ về những gì anh nhìn thấy.

Anh Anucha cho biết khoảng 22h ngày 24/2 anh cùng 3 người bạn câu cá tại sông Chao Phraya thì đột nhiên thấy một chiếc tàu cao tốc chạy dọc bờ sông với tốc độ rất nhanh. Anh Anucha khẳng định đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của những người trên thuyền. Sau đó, người lái tàu tiếp tục tăng tốc và đột ngột phi về giữa sông. Sau khoảng 10 phút, chiếc tàu trở lại vị trí cũ và đứng yên ở đó khá lâu.

Theo Khaosod, anh Anucha nhận định có thể việc chiếc tàu di chuyển với tốc độ quá nhanh là nguyên nhân khiến Tangmo rơi xuống sông. Sau 10 phút di chuyển và phát hiện không thấy Tangmo trên thuyền, họ trở lại vị trí trước đó để tìm kiếm.

Cùng ngày, giám đốc sở cảnh sát Muang Nonthaburi phối hợp với cảnh sát thuộc phòng pháp y hoàng gia Thái Lan khám nghiệm vật chứng cùng thông tin trong điện thoại của nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay.

Tối 26/2, cảnh sát ra lệnh bắt khẩn cấp hai người liên quan đến vụ việc là ông Tanuphat Lertthaweewit (hay còn gọi là Hiso Po) và Paiboon Treekanchananan. Họ bị kết tội sơ suất gây ra cái chết cho người khác, lái thuyền không có bằng và sử dụng thuyền không có thuế. Họ bị thẩm vấn suốt đêm tại sở cảnh sát Muang Nonthaburi và được tại ngoại vào sáng 27/2.

Quản lý lần đầu lên tiếng

Lúc 13h20 ngày 27/2 tại đồn cảnh sát Muang Nonthaburi, Itsarin Juthasuksawat và Wisapat Manomairat (hay còn gọi là San) - một trong những người ngồi trên thuyền vào đêm xảy ra tai nạn - lần đầu trả lời báo giới về những nghi vấn quanh vụ việc.

Itsarin Juthasuksawat khẳng định cô quen biết ông Tanuphat Lertthaweewit - chủ chiếc thuyền - từ lâu. Ông Tanuphat Lertthaweewit chủ động mời Itsarin Juthasuksawat, Tangmo và Wisapat Manomairat tới bữa tiệc.

Sau đó, ông Tanuphat mời thêm một số người bạn khác của ông cùng tham gia buổi tiệc này. Itsarin Juthasuksawat kể cô hẹn Tangmo tại nhà riêng lúc 16h ngày 24/2 để cùng trang điểm. Sau đó, họ cùng một số người khác tới quán ăn ven sông dùng bữa và rời đi lúc 20h. Khi ở quán ăn, Tangmo cho biết cô chưa muốn đi vệ sinh.

Người quản lý cho biết khi Tangmo gặp sự cố, chỉ có San ở phía sau thuyền cùng cô. San nói thêm Tangmo ngã ngửa và dùng cả hai tay để níu lấy chân cô. Lúc này San hô hào mọi người. Sau đó, người đàn ông tên Job cũng hét to và ông Po quay thuyền lại để tìm kiếm Tangmo.

Ngoài San ở phía sau khi Tangmo gặp nạn, những người còn lại ở đầu thuyền và không hay biết sự việc vì mải chụp ảnh. Người quản lý khẳng định khi hay tin Tangmo rơi khỏi thuyền, mọi người đã tìm cách giúp đỡ. Cô nhấn mạnh mọi người trên thuyền đều gọi cứu hộ. Do đó, Itsarin Juthasuksawat rất bất ngờ khi cứu hộ cho biết không nhận được cuộc gọi từ nhóm bạn.

Sau khi sự việc xảy ra, Itsarin Juthasuksawat cùng người đàn ông tên Job trở lại xưởng tàu. Cô trở về nhà lúc 4h ngày 25/2 vì nhớ con. Cô ôm con ngủ và dự định trở lại hiện trường vào sáng 25/2 để tiếp tục tìm kiếm.

Tuy nhiên, theo quản lý, vì có nhiều vấn đề xảy ra nên cô nghĩ cần tìm ai đó hỏi ý kiến thay vì tới hiện trường như dự kiến. Theo Khaosod, Itsarin Juthasuksawat chia sẻ vào thời điểm đó, cô không nghĩ bản thân cần khai báo cảnh sát.


Tangmo gặp nạn khi dạo sông cùng quản lý và bạn bè.

Về việc Tangmo không sử dụng áo phao khi ngồi thuyền, người quản lý giải thích: “Chúng tôi đi chụp ảnh, hình ảnh thu được phải đẹp, Tangmo dù sao cũng là một ngôi sao. Vì vậy, cần phải chụp ảnh để sử dụng. Do đó, áo phao có thể là một trở ngại. Chúng tôi cũng chủ quan, cho rằng đến thuyền để chơi và việc đó không có gì nguy hiểm nên đã không mặc áo phao”.

Trước đó, cảnh sát cho biết Tangmo mặc áo liền quần nên loại trừ khả năng ra phía sau thuyền để đi vệ sinh. Tuy nhiên, Itsarin Juthasuksawat khẳng định trang phục Tangmo mặc khi đó rất dễ cởi.

Khi được báo giới hỏi về lý do không liên lạc với mẹ của Tangmo kể từ khi vụ việc xảy ra, Itsarin Juthasuksawat giải thích cô chưa từng nói chuyện với bà Panita Siriprayuthyothin. Do đó, khi sự việc xảy ra, quản lý không nghĩ tới việc gọi cho mẹ của nữ diễn viên.

Người quản lý nhấn mạnh ông Tanuphat Lertthaweewit không phải khách hàng của Tangmo. Giữa hai người không phải mối quan hệ tình tiền. Người này cũng phủ nhận xảy ra tranh cãi với Tangmo dẫn đến xô xát khi cùng nhau trên thuyền như dư luận đặt nghi vấn trước đó.

“Không có lý do gì khiến tranh cãi phát sinh. Tôi là người quản lý của Tangmo. Tôi không muốn đập vỡ ‘nồi cơm’ của chính mình. Ai lại tự tìm rắc rối cho mình chứ. Bởi không có Tangmo, tôi sẽ không có việc làm”, cô nói.

Lúc 13h30 ngày 27/2 tại sở cảnh sát Muang Nonthaburi, bà Panida Sirayuthyothin, 67 tuổi - mẹ của Tangmo - đưa bằng chứng mới cho cảnh sát. Bà tuyên bố Itsarin Juthasuksawat nói dối. Bà Panida Sirayuthyothin nhấn mạnh vụ án còn nhiều uẩn khúc mà bà chưa thể tiết lộ.

Theo bà, quản lý đã làm tổn thương Tangmo cả về tinh thần và thể xác. “Cô ấy không trung thực với con gái chúng tôi. Tôi không tin Tangmo đi tiểu ở sau thuyền. Vì Tangmo mặc áo chật, bó sát. Nếu không muốn mắc sai lầm, nên nói sự thật. Họ đã nói dối các nhà báo trên cả nước”, tờ Khaosod trích đăng chia sẻ của mẹ Tangmo.

Tangmo Pataratida Patcharawirapong sinh năm 1984 tại Thái Lan. Cô tham gia hàng chục phim truyền hình và nổi tiếng nhất là Chiếc lá cuốn bay diễn cùng Baifern Pimchanok, Push Puttichai.

23h ngày 24/2, Tangmo Pataratida Patcharawirapong đi dạo sông Chao Phraya cùng 5 người bạn và rơi khỏi thuyền, mất tích. Sau 38 giờ tìm kiếm, cảnh sát tìm thấy thi thể của nữ diễn viên nổi lên ở giữa sông Chao Phraya, cách hiện trường vụ tai nạn không quá xa. Mẹ và bạn trai của Tangmo suy sụp khi thấy thi thể cô.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...