Tin mới
4
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Thanh Thảo tố Thúy Vinh chiếm đoạt tài sản sau nhiều năm im lặng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-29 11:01

Mâu thuẫn giữa Thanh Thảo và Thúy Vinh lại thêm một lần nữa "dậy sóng" dư luận khi nữ ca sĩ vừa tiếp tục tố "bà bầu" có ý chiếm đoạt tài sản.

Từng là đôi bạn rất thân thiết từ nhiều năm và cùng nhau mở chung một công ty giải trí mang tên Music Box vào tháng 7/2007, Thanh Thảo và Thúy Vinh luôn sát cánh cùng nhau trong các hoạt động nghệ thuật lẫn đời sống riêng tư. Chính sự thân thiết đó, từng khiến đôi bạn này vướng phải tin đồn có quan hệ tình cảm trên mức bạn bè.


Thanh Thảo - Thúy Vinh từng là đôi bạn rất thân thiết và cùng hợp tác thành lập công ty giải trí Music Box.

Nhưng vào năm 2011, những thông tin lùm xùm về sự mâu thuẫn giữa Thanh Thảo và Thúy Vinh bắt đầu diễn ra. Xoay quanh vấn đề Thúy Vinh lợi dụng sự tin tưởng của Thanh Thảo, giả mạo chữ kí và có ý muốn chiếm đoạt công ty Music Box, mà Thanh Thảo là cổ đông lớn nhất, để sở hữu riêng. Đôi bạn thân thiết một thời nay đã "quay lưng" với nhau và đối đầu trên hai "chiến tuyến".


Cuộc chiến tranh giành Music Box và nam ca sĩ Ngô Kiến Huy giữa hai "bà bầu" từng khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực. Nhưng bẵng đi một thời gian, sự việc này đã được lắng xuống và dư luận đinh ninh rằng hai nghệ sĩ đã tìm được tiếng nói chung để giải quyết mâu thuẫn. 


Tuy nhiên mới đây trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ "Búp bê" vừa đăng tải dòng trạng thái tố cáo "bà bầu" Thúy Vinh có ý muốn chiếm đoạt số điện thoại cá nhân của cô, mà trước đây Thanh Thảo từng "một phút nhẹ dạ cả tin" đã đểThúy Vinh sử dụng như một tài sản chung của công ty.


Được biết, khi cùng đồng sở hữu công ty Music Box, Thanh Thảo và Thúy Vinhtừng sử dụng hai số điện thoại cặp rất đẹp và có giá trị thị trường lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, hai số điện thoại này đang thuộc quyền sở hữu của nữ ca sĩ Thanh Thảo và em gái cô - Thụy Anh.

Nhưng theo lời chia sẻ của mẹ nữ ca sĩ "Búp bê" thì mới đây trong lần hầu tòa để giải quyết mâu thuẫn, vị nữ luật sư của bên "bà bầu" Thúy Vinh đã thay thân chủ lên tiếng đòi lại số điện thoại vốn thuộc quyền sở hữu của Thanh Thảo từ rất lâu, trước khi cô gặp và biết Thúy Vinh. Chính sự vô lí đó, nữ ca sĩ"Búp bê" đã không giữ được bình tĩnh, cô đã lên tiếng chỉ trích "bạn cũ" quá tham lam và muốn chiếm đoạt tài sản của cô. Liên hệ với nữ ca sĩ Thanh Thảo, chị cho biết nội dung chia sẻ trên trang cá nhân là tất cả nhưng gì chị muốn nói và chị không có ý kiến gì nữa. Mọi việc đã có phiên bản tại tòa để xử lí. Hiện tại,Thanh Thảo đang rất bận cho các dự án âm nhạc mới, cũng như chuẩn bị sang Mỹ để lưu diễn. Nữ ca sĩ chỉ hi vọng Thúy Vinh có thể dừng lại mọi việc và chấp thuận giải thể công ty Music Box để chị không còn vướng phải những tai vạ "trên trời rơi xuống". 


Rất nhiều bạn bè và người thân đã đồng lòng ủng hộ nữ ca sĩ "Búp bê".

Nguyên văn lời chia sẻ của nữ ca sĩ Thanh Thảo: 

“Cuộc sống nhiều khi có những điều không như mong muốn, tôi cũng mong có được cái giọng nói ngọt ngào và gương mặt hiền dịu giống cô để ai cũng thương cũng quý, cũng tin để làm ăn và giao dịch tiền bạc như cô lắm. Nhưng khổ cái tôi luôn là tôi, thẳng thắn, thật thà, bộc trực, đụng chuyện không thích là la làng lên ngay chứ không nhịn được. Tôi không biết dịu dàng ngon ngọt để lập mưu hại ai bao giờ cả. Cái sự đanh đá của tôi nhiều khi cũng ít người thương tôi hơn cô là vậy đó, nhưng ai đã thương thì không cần phải dè chừng hay cảnh giác với tôi.

Bởi vậy khi tôi đụng chuyện với cô, nhiều người bênh vực bảo vệ cô vì thấy cô yếu đuối hơn. Nhưng ít ai thấy và biết những gì cô lấy của tôi và cướp đi của tôi, rồi còn đang lập kế hoạch lấy tiếp đây.

 

Thật ra những gì cô lấy của tôi cũng đủ lắm rồi, chưa thoả lòng tham hay sao? Cả cái công ty với đầy niềm đam mê và tâm huyết của tôi rơi vào tay cô 1 cách ngoạn mục, rồi cô để nó chết dần chết mòn chứ có làm được cái gì đâu. Những thoả thuận miệng sẽ trả tiền cổ phần, hoặc sang nhượng ca sĩ công ty với giá tiền tỷ, cũng chỉ tôi dễ dụ tin cô sẽ thực hiện rồi cũng có đâu. Tôi thì không giàu nhưng cũng không thiếu thốn để phải trông chờ số tiền đó của cô, nên mới mặc kệ coi như làm từ thiện rồi. Tôi chỉ mong cô giải thể công ty để tôi không còn liên quan đến cô nữa thôi cho tôi yên tâm. Lỡ ra cô dùng công ty làm gì phạm pháp sẽ phiền cho tôi lắm. Tôi cũng chẳng đòi hỏi cô trả lại tiền tỉ hay mua bán cổ phần gì nữa, tôi cho cô hết cổ phần của tôi trong công ty đấy, cho tôi rút cái tên tôi ra dùm được không?

Tôi cũng không xúc tiến vụ kiện cô cho đến cùng mặc dù cô sai phạm và nhiều biên bản, chứng từ trong công ty giả chữ kí của tôi, tôi đã không truy cứu mà muốn cho cô hoà giải vì tôi thú thật còn động lòng với cô lắm. Bẵng đi vài năm, tôi tưởng mình thù cô tận xương tuỷ, nhưng rồi chỉ cần 1 tin cô nhắn hỏi thăm, tôi cũng không kịp nghĩ cô với mục đích gì đâu. Tôi vẫn cứ tâm sự suốt đêm với cô về gia đình con cái. Và muốn cho cô hoà giải nhanh để còn thêm bạn bớt thù.

Nhưng tôi thấy tình cảm không đi đôi với lợi ích. Sự khoan dung của tôi không đủ cảm hoá lòng tham của cô. Cô tiếp tục thách thức tôi ra toà, cô yêu cầu nếu giải thể phải chia trách nhiệm với nợ thuế và các khoản nợ khác của công ty từ mấy năm nay khi mà tôi còn không hề biết cô dời công ty của tôi đi đâu và làm ăn thế nào. Sao lúc cô cướp đi công ty, cô không rủ tôi đi chung để chịu trách nhiệm chung? Đến khi nó sụp đổ trong tay cô thì cô kêu tôi về chịu chung trách nhiệm về nợ nần và thuế công ty. Cô nói như đùa.

Cô bắt tôi phải giao trả cái sim điện thoại mà tôi xài từ lúc còn chưa quen biết cô và tôi chưa khai sinh cho cái công ty oan gia ấy. Và nếu ai đã từng biết tôi hơn chục năm trước đây chắc vẫn còn lưu số đt của tôi trong máy. Tôi chỉ 1 phút nhẹ dạ nghe lời cô là đưa hết các số điện thoại của tôi và gia đình tôi đang sử dụng về công ty để khấu trừ thuế mà bây giờ ra nông nổi này. Cô bảo đó là tài sản công ty, không thể giao trả lại chủ quyền sở hữu cho tôi. Vâng, tôi biết là số điện thoại của tôi bây giờ cũng có giá lắm, bán ra cũng được 1 mớ tiền trang trải trong lúc cô đang nợ nần vất vả, phụ huynh học sinh kiện cáo khắp nơi về tiền bạc không rạch ròi.

Nhưng cô ơi, ông Trời có mắt, không phải cứ lấy của người ta rồi bảo của mình được đâu. Cũng không ít người biết ngày xưa tôi có bạn trai cũ công tác tại Mobifone nên tặng nhiều số đẹp cho tôi. Anh ấy cũng là nhân chứng sống đấy. Hay cô định dùng pháp lí để bắt chẹt tôi. Hay cô lại bịa đặt câu chuyện là tôi tình nguyện giao số điện thoại cho công ty sử dụng? Chắc chắn về pháp lí cô có nhiều cách để bắt chẹt tôi lắm vì trong tay cô nắm giữ hết hồ sơ giấy tờ mà. Nếu cô thích số điện thoại đẹp của tôi thì cô cứ nói 1 tiếng, nhiều khi sự nhẹ nhàng của cô lại làm động lòng để tôi lại tặng luôn không chừng chứ đừng tham đến tận cùng như thế.

Chuyện tưởng như êm rồi, từ sau hôm cô chủ động nhắn tin hỏi thăm, tôi chủ động hoà giải cho xong để vớt vát chút tình còn lại với cô. Nhưng nay lên toà cô lại tiếp tục đòi hỏi vô lí, lương tâm cô có cắn rứt khi đưa ra những yêu cầu đấy không? Cô có thấy mình quá đáng lắm không khi mà đã cướp hết của người ta mấy năm nay, người ta im lặng nhịn nhục, chịu đựng điều tiếng mà vẫn nhủ lòng thôi tha thứ cho xong đi.

Đời người vốn dĩ vô thường. Chẳng biết ngày mai ra sao, hơn thua với cô để được cái gì? Mất thời gian, mệt người, trong khi tôi còn nhiều thứ phải lo cho gia đình và con cái. Có con rồi tự nhiên suy nghĩ khác lắm, tập trung cho công việc, kiếm tiền nuôi dạy con nên người, học cách buông bỏ để mà sống nhẹ nhàng đi cô ơi. Còn nếu cô cứ lòng tham vô đáy, còn muốn lấy tiếp của tôi thì "Mời cô"!

Tôi thì không ăn chay niệm Phật, không hằng ngày post lời Phật dạy như cô, nhưng tôi sống thật lắm, không muốn hại ai hay thù ai, không muốn cướp của ai bất cứ cái gì. Chỉ là tôi không biết nhẹ nhàng ngọt ngào với gương mặt hiền hậu mà tôi thiệt thòi chăng?!

Dừng lại đi cô ơi! Tôi cũng mệt và cô cũng mệt rồi. Già đến nơi rồi, lo tìm chốn bình an trong tâm hồn đi. Sao cứ phải tham lam và hơn thua nhau từng chút một như thế. Còn tôi đã xác định mất với cô những gì đã mất bao năm nay rồi là như kiếp trước tôi đã nợ cô, tôi đã trả xong, chẳng còn gì luyến tiếc. Cô làm ơn tha cho tôi để tôi dành thời gian cho những việc còn ý nghĩa hơn trong cuộc sống này. Tôi không muốn nhọc lòng với chuyện giữa tôi và cô nữa đâu. Học cách buông bỏ mà vui sống đi.

Tôi biết khi tôi công khai cảm xúc này, phía truyền thông đứng về phía cô lại giật tít "Thanh Thảo lại bức xúc... gì gì đó" hoặc "TT tiếp tục tạo scandal với... gì gì đó", rồi không ít người lại bảo tôi đanh đá vậy, chuyện lâu rồi sao cứ nhảy lên hoài vậy... Vân vân và vân vân bất lợi hướng về phía tôi như đã từng. Nhưng chuyện lâu rồi mà có được khép lại đâu? Tôi chỉ xin cô cho tôi rút tên ra khỏi công ty cô đã chiếm hữu, trả lại chủ quyền vốn có cho các số điện thoại cá nhân tôi thôi, có quá đáng không khi cô không thoả hiệp?

Thôi đành chấp nhận thua thiệt với cô cũng được, tiền bạc không mua được bình an và hạnh phúc.

Không sao đâu mà....”.

Theo thegioitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận