"Thánh chế" mua hoa tặng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Trong một lần theo đoàn làm phim phim "Truy sát" để hóa trang cho các nhân vật, đúng ngày đoàn làm phim được tạm nghỉ khiến "thánh chế" thấy nôn nao nhớ mẹ.
Cảm xúc đó như mạnh mẽ hơn bởi trong tháng 10 có ngày Phụ nữ Việt Nam, điều đó làm Hồ Minh Tài đã ngay lập tức tranh thủ ghé qua nhà thăm mẹ.
Thời gian gần đây, Hồ Minh Tài kín lịch làm việc khi theo đoàn làm phim nên sở thích làm những clip nhạc chế đành tạm gác lại. Cũng vì thế nên đã lâu Minh Tài không về quê thăm nhà. Trong chuyến đi này, nỗi nhớ nhà đã thôi thúc anh tranh thủ về thăm mẹ với món quà 20/10 gây bất ngờ.
Với tính cách là một nghệ sĩ bình dân chuyên hóa trang cho các vai diễn, trang điểm cho các người đẹp đi sự kiện... Hồ Minh Tài còn mang một biệt danh "thánh chế", bởi những bản nhạc chế của anh không chỉ để giải trí mà còn mang tính giáo dục cao về đạo đức và lối sống cho các bạn trẻ.
"Thánh chế" tranh thủ đi mua hoa lan tặng mẹ.
Từ lâu, Hồ Minh Tài đã biết mẹ rất thích hoa lan nên với khoảng 1 giờ tranh thủ, anh đã mua tặng mẹ hẳn 30 chậu hoa lan để mẹ chăm sóc.
Hồ Minh Tài và mẹ trước hiên nhà đầy những chậu hoa lan.
"Thánh chế" chụp lại khoảnh khắc 2 mẹ con vui cười có cháu nhỏ chen vào.
Khu vườn và những chậu cây cảnh của mẹ Hồ Minh Tài.
Thế Anh
Ảnh: FBNV
hồ minh tài
thánh chế