Pax Thiên và hành trình trưởng thành của cậu bé bất hạnh trong quá khứ
Tình yêu thương của Angelina Jolie đã khiến cuộc sống của cậu bé bất hạnh Pax Thiên trở nên tươi sáng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Được sinh ra bởi một người mẹ nghiện ma túy và bị bỏ rơi ngay từ lúc còn đỏ hỏn tại bệnh viện Từ Dũ, Hồ Chí Minh, cậu bé Phạm Quang Sáng lớn lên tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình trở nên lầm lì, ít nói và tách biệt với mọi người.
Cậu bé lầm lì, ít nói và tách biệt với mọi người hơn so với các bạn cùng tuổi.
Những tưởng số phận bất hạnh sẽ theo cậu bé suốt cả cuộc đời nhưng bất ngờ thay vào năm 2007 cậu được Angelina Jolie nhận làm con nuôi. Cô cho biết cô đã ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt và cô đã chỉ đích danh cậu bé là người cô muốn nuôi dưỡng.
Năm 2007 cậu được Angelina Jolie nhận làm con nuôi.
Cậu bé được đổi tên thành Pax Thiên Jolie Pitt, kể từ đây cuộc đời cậu bé mồ côi bước sang một trang mới tươi sáng như chính cái tên trước đây của cậu.
Với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ Angelina và bố Brad Pitt, từ một cậu bé nhút nhát sợ hãi ngày nào, Pax Thiên dần trở thành một cậu bé tinh nghịch và hiếu động nhất nhà. Cậu cũng thường xuyên có những hành động trêu ghẹo paparazzi.
Nhờ tình yêu thương của bố mẹ, Pax Thiên dần trở thành một cậu bé hiếu động.
Sau một năm sinh sống ở Mỹ, cậu bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới, cậu thoải mái và vui vẻ với các anh em cùng bố mẹ của mình cũng như không còn sợ sự quan tâm soi mói của cánh phóng viên.
Sau một thời gian cậu bé bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mới, thoải mái và vui vẻ với các anh em cùng bố mẹ của mình.
Ngay từ nhỏ Pax Thiên đã yêu thích nấu ăn, cậu thường xuyên trổ tài đầu bếp đãi cả nhà, cậu thậm chí còn tự tay chuẩn bị chiếc bánh cưới phủ socôla nhiều tầng cho ba mẹ cách đây hai năm. Cậu bé cũng bộc lộ khả năng âm nhạc và rất đam mê nghề DJ.
Cậu bé tự tay chuẩn bị chiếc bánh cưới cho ba mẹ.
Cậu bé bộc lộ khả năng âm nhạc và muốn trở thành một DJ.
Dù sinh sống từ nhỏ ở Mỹ nhưng cậu bé vẫn không quên quê hương nơi cậu sinh ra, Pax Thiên rất kiên trì trong việc học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Năm 2011 cậu đã được mẹ cho về thăm quê hương, cậu nói dù sống ở đâu thì dòng máu Việt vẫn chảy trong con người cậu và nó thôi thúc cậu hướng về cội nguồn. Pax Thiên cũng thường theo mẹ tham gia những chuyến hoạt động xã hội, chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn, hỗ trợ những phụ nữ và trẻ em đang chịu cảnh đời bất hạnh.
Năm 2011 cậu đã được mẹ cho về thăm quê hương Việt Nam.
Pax Thiên cùng với mẹ Angelina Jolie đi thăm trại tị nạn ở Myanmar.
Sau mười năm sống cùng Angelina Jolie và Brad Pitt, từ một cậu bé bất hạnh, cô độc và nhút nhát, Pax Thiên đã trở thành một cậu bé ấm áp tuyệt vời, biết tôn trọng và yêu thương mọi người xung quanh và có một cuộc sống hạnh phúc mà mọi đứa trẻ đều mơ ước.
Theo thegioitre.vn
Pax Thiên
Angelina Jolie