Tin mới
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Những người phụ nữ quan trọng nhất trong trái tim Sao Việt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-10-19 03:10

Thật hiếm khi được nghe các nghệ sỹ trải lòng về những người phụ nữ mà họ yêu thương nhất. Hãy lắng nghe những lời chúc tốt đẹp cũng như tâm sự của họ để cùng đồng cảm và chia sẻ nhân ngày Phụ nữ VN 20/10/2015.

Ca sỹ Việt My:


Đối với My thì không phải nhất thiết đến ngày lễ mới tặng quà và làm cho những người thương yêu chung quanh mình vui. My làm điều đó mọi lúc có thể và đặc biệt luôn giành sự yêu thương đó cho Mẹ. Mẹ không phải là người phụ nữ hoàn hảo nhất nhưng Mẹ luôn yêu thương My và gia đình theo cách hoàn hảo nhất! Nhân ngày 20/10 My xin chúc cho Mẹ và tất cả những người phụ nữ sẽ luôn tươi trẻ và có thật nhiều niềm vui,sức khỏe để chăm lo cho gia đình.

Á Hậu Kim Nguyên:


Có 1 người phụ nữ mà đi khắp thế gian này riêng tôi không tìm được người thứ hai như thế: Người phụ nữ ấy đã hy sinh cả cuộc đời này cho đàn con bé bỏng, dành cả tuổi thanh xuân cho gia đình, người phụ nữ nắn nót và dạy dỗ tôi có được như ngày hôm nay. Một người phụ nữ mỗi khi nhắc đến lòng tôi thấy nghẹn,thương và hãnh diện. Người phụ nữ ấy tôi gọi bằng "Mẹ" mà tôi yêu. Nguyên kính chúc cho Mẹ và tất cả phụ nữ VN được nhiều sức khoẻ, hạnh phúc.

DVĐA Phi Thanh Vân:


Hôm nay con yêu đã được bốn tháng hai tuần, Mẹ mong thời gian qua mau chỉ để được tính thêm từng ngày con lớn trong cơ thể Mẹ. Vốn là mẫu phụ nữ rất sợ tăng cân nhưng từ ngày có sự hiện diện của con, không ngày nào Mẹ không kiểm tra cân nặng của mình và mẹ cười tươi hạnh phúc khi tăng cân từng chút mỗi ngày vì con! Bởi mẹ yêu con và sẵn sàng hy sinh tất cả cho con, giống bao nhiêu người Mẹ trên thế giới. Con yêu biết không mỗi ngày con yêu lớn lên mẹ lại càng thêm thấu hiểu nghĩa ơn sinh thành của Bà ngoại đối với Mẹ.

Ca sĩ Đoan Trường:


Năm nay Mẹ mình cũng đã tuổi cao sức yếu và đang bị bệnh nặng nên mình ở nhà nấu ăn cho Mẹ vì thật ra ngày 20/10 mới đúng là ngày giành riêng cho phụ nữ VN. Và Trường cũng xin chúc cho tất cả các bạn nam luôn có những giây phút thật hạnh phúc và lãng mạn bên cạnh những người phụ nữ thân yêu của mình! Hãy tôn vinh và trân trọng sự có mặt và đóng góp của họ cho cuộc sống này, tình yêu thương này và lòng hy sinh này!

DVĐA Hà Trí Quang:


Quang lúc nào cũng tâm niệm là phải sống thật có ý nghĩa và luôn thương yêu chăm sóc Mẹ. Mẹ vẫn luôn là 1 “đạo diễn” thường xuyên góp ý về các nhân vật khi Quang mang kịch bản phim về cho Mẹ tham khảo. Quang sẽ có 1 món quà bí mật dành tặng cho Mẹ!

DVĐA-Siêu mẫu Đinh Minh Quân:


Người thứ nhất luôn yêu quý và tha thứ dù tôi có phạm bất cứ lỗi lầm gì và hy sinh cả cuộc đời mình để nuôi tôi tôi khôn lớn.Đó chính là Mẹ !Con yêu Mẹ nhiều lắm! Người thứ hai thường xuyên có những mâu thuẫn nhỏ với tôi, thường văng vẳng bên tai tôi những câu hỏi, những câu nói làm tôi khó chịu.Nhưng tôi biết cô ấy lúc nào cũng quan tâm và muốn tôi thành công. Đó chính là chị tôi- 1 cô giáo mầm non hết sức đáng yêu trong mắt các học trò nhỏ nhưng tôi thì thấy chị ấy hơi dữ 1 chút xíu. Chúc cho 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi sẽ luôn luôn khoẻ mạnh, lạc quan cùng tôi đi hết cuộc đời này!!!

DVĐA Hùng Trần:


Do tính chất công việc thời gian không ổn định nên việc được về thăm gia đình vào những ngày lễ là rất ít. Trong nhà người mình thân nhất là Mẹ- là người nghiêm khắc nhất nhưng cũng là người thương mình nhất. Lúc nào Mẹ cũng tỏ ra là người khó tính nhưng chỉ cần Hùng làm nũng hay lèm bèm với Mẹ chút xíu là những gì mình muốn cũng được. Mẹ của con đã già, con chỉ mong Mẹ thật nhiều sức khoẻ để có thể thấy con trưởng thành từng ngày và thay Mẹ chăm sóc gia đình.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận