Nghẹn lòng trước hình ảnh Ưng Đại Vệ đen nhẻm, "gà trống nuôi con"
Bất ngờ trở lại showbiz sau không ít biến cố lớn trong cuộc đời, Ưng Đại Vệ khiến nhiều người xót xa với hình ảnh người đàn ông đen nhẻm, mướt mồ hôi đứng bán bún kiếm tiền trả nợ và nuôi con.
Ưng Đại Vệ là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng một thời GMC, là boyband đình đám thời điểm 10 năm về trước cùng với nhóm 1088. Năm 2005 nhóm GMC tan rã, chỉ còn hai thành viên còn hoạt động solo là Anh Kiệt và Ưng Đại Vệ, tuy nhiên theo thời gian hai thành viên này cũng "giải tán". Sau đó một thời gian khá dài, Ưng Đại Vệ hoạt động nghệ thuật độc lập nhưng không thành công, anh dần mất hút khỏi làng giải trí.
Bẵng đi vài năm, vào cuối năm 2016, Ưng Đại Vệ bất ngờ quay trở lại sân khấu âm nhạc. Nam ca sĩ đã chia sẻ về khoảng thời gian 2010 – 2011, gia đình anh gặp phải biến cố lớn về tài chính. Ưng Đại Vệ trắng tay chỉ sau một đêm và còn phải gánh thêm số nợ tiền tỉ. Anh buộc phải bán nhà, công ty để trả nợ và trang trải cuộc sống.
Nam ca sĩ điển trai lừng danh một thời bắt đầu làm quen với cuộc sống ở trọ và bắt đầu thử sức với nhiều công việc lao động chân tay khác nhau mà trước giờ anh chưa từng làm qua, trong số đó là bán bún riêu.
Ưng Đại Vệ cho biết khoảng thời gian vào giữa năm 2013 là lúc cuộc sống anh khốn khó nhất. Nam ca sĩ vừa phải gác lại niềm đam mê ca hát, lao vào buôn bán kinh doanh để kiếm tiền trả nợ và sống cảnh "gà trống nuôi con" khi cuộc hôn nhân tan vỡ.
Nhiều khán giả không khỏi xót xa khi nhìn lại loạt ảnh chủ nhân của loạt bản hit như Anh nhớ em nhiều, Vì một người, Yêu một người phải chăng lầm lỗi... đen nhẻm, bụng bực, mồ hôi nhễ nhại chế biến từng bát bún để mang cho khách.
Ngừng hẳn việc ca hát từ năm 2011, mới đây, việc Ưng Đại Vệ bất ngờ xuất hiện trên sân khấu một cuộc thi âm nhạc đình đám với vai trò thí sinh đã khiến nhiều khán giả, đặc biệt là những người từng yêu mến anh, vô cùng ngạc nhiên nhất. Ca khúc Lời tự sự do anh sáng tác đã nhanh chóng gây sốt sau chương trình phát sóng.
Không giấu được niềm hạnh phúc trước sự đón nhận của khán giả những ngày qua, Ưng Đại Vệ xúc động chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây rằng: "Trước đó, tôi vẫn đặt dấu chấm hỏi, không biết mọi người có còn nhớ mình không, có còn quan tâm mình không. Thú thật, lúc đứng trên sân khấu, huyết áp của tôi có... tăng chút xíu. Sau đó thì cảm giác phấn khích khi được trở lại sân khấu khiến tôi quên béng đi".
Khi được hỏi điều gì khiến anh quyết định trở lại với ở âm nhạc, nam ca sĩ tâm sự: "Con gái chính là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua nhiều thứ. Lúc khó khăn, chỉ cần nhìn thấy con cười là tôi có thêm động lực để làm mọi việc. Ở nhà, mỗi khi tôi đàn là bé lại ê a hát giúp tôi khơi dậy nhiều thứ, nhớ và quay trở lại với âm nhạc".
Theo thethaovanhoa.vn
gà trống nuôi con
con gái Ưng Đại Vệ
Ưng Đại Vệ