Tin mới
4
Britney Spears hoàn tất ly hôn
Ca sĩ Britney Spears, 43 tuổi, hoàn tất thủ tục ly hôn với huấn luyện viên Sam Asghari, 30 tuổi, sau chín tháng đệ đơn
5
Châu Tinh Trì lập di chúc
"Vua hài châu Á" Châu Tinh Trì được tiết lộ đã lập di chúc để lại tài sản cho gia đình và một số người bạn thân thiết
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Britney Spears hoàn tất ly hôn

Ca sĩ Britney Spears, 43 tuổi, hoàn tất thủ tục ly hôn với huấn luyện viên Sam Asghari, 30 tuổi, sau chín tháng đệ đơn

Diễn viên Xuân Nguyễn từng “nghèo rớt mồng tơi” ra sao?

Đăng bởi Thế Giới Sao | 2017-01-23 04:01

Mặc dù đang có một cuộc sống “sang chảnh” với chồng Thái Lan nhưng ít ai biết rằng diễn viên Xuân Nguyễn từng có tuổi thơ “nghèo rớt mồng tơi”.

Nữ diễn viên Xuân Nguyễn

Nhắc đến Xuân Nguyễn, khá nhiều người trong giới showbiz nhớ đến cô với vai trò một diễn viên xinh đẹp, doanh nhân thành đạt và có cuộc sống xa hoa với chồng tại đất nước Thái Lan. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, để có được thành quả đáng “ghen tị” như ngày hôm nay, cô đã từng phải trải qua những ngày tháng “dữ dội” với quá khứ cơ cực, nghèo khổ, thậm chí thường xuyên nuốt nước mắt ngược vào trong mỗi khi bưng chén cơm trộn sắn để ăn.

Từng bị đánh đòn như “nô lệ”

Xuân Nguyễn chia sẻ, nơi cô sinh ra là một vùng quê Trung du Bắc bộ vốn nghèo khó. Bởi thế tuổi thơ của cô chỉ biết gắn liền với những căn nhà đất rách nát, ruộng đồng khô cằn. Riêng gia đình Xuân Nuyễn vốn quanh năm suốt tháng chỉ biết “bán lưng cho đất, bán mặt cho trời” nên cũng chỉ làm đủ ăn, thậm chí nếu chẳng may năm nào lũ lụt hay hạn hán thì phải thường xuyên đối diện với chuyện ngủ đói.

Gia đình thuần nông, không có điều kiện, nên bố mẹ Xuân Nguyễn phải làm thuê, cuốc mướn để chăm lo cho 7 người con. Mặc dù cuộc sống khổ cực, vất vả và thiếu thốn đến vậy, nhưng các thành viên trong gia đình vẫn luôn đầy ấp tiếng cười, nhận được chứa chang tình cảm ấm áp của bố mẹ. Dường như vùng đất khô cằn ấy không dễ khiến con người ta sống bi quan và chán nản hơn khi nghĩ về tương lai.

Tưởng chừng mọi thứ cứ như vậy trôi qua nhưng Xuân Nguyễn không ngờ rằng, năm cô lên 10 tuổi, bố chẳng may mắc phải căn bệnh tim, thời đó vốn chỉ được xem là “bệnh nhà giàu” vì không thể có tiền cứu chữa. Cơm ăn, áo mặc còn không đủ lo thì làm sao có tiền chữa bệnh? Bởi thế, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, ốm đâu hành hạ, bố của nữ diễn viên cũng qua đời trong nỗi đau đớn của vợ con. Nhớ lại thời điểm người đầu xanh tiễn đưa người đầu bạc, Xuân Nguyễn nói: “Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi thương bố vô cùng nhưng gia đình không còn cách nào khác. Bố bệnh nặng nhưng chỉ có thể uống những loai thuốc mua ở tiệm chứ không có cơ hội đi bệnh viện cứu chữa. Điều đó luôn khiến tôi dây dứt đến mãi sau này”.

Sau sự ra đi của bố, Xuân Nguyễn từ một cô gái nhút nhát bỗng trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hẳn ra. Cô bắt đầu có suy nghĩ phải đi làm, phải kiếm tiền, phải giúp mẹ để gia đình bớt khổ. Và sau một vài đêm suy nghĩ, cô đã nói dối mẹ xin vào miền Nam đi học. Tuy nhiên, sự thật sau đó Xuân Nguyễn nào có điều kiện học hành như bạn bè, ngược lại, cô liên tục trải qua những ngày tháng “nước ngược nước mắt”.

Điểm đến của Xuân Nguyễn sau khi “Nam tiến” là nhà của một người cô họ hàng ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ sẽ được cưu mang, giúp đỡ, người này lại đối xử với cô như người hầu, kẻ ở. Hằng ngày, nữ diễn viên phải liên tục trải qua những trận đòn tơi tả, chân tay cô thường xuyên bị thâm tím vì roi mây. Cô thường xuyên đối mặt với chuyện ngủ đói, còn nếu có được ăn thì chỉ là những bữa cơm trộn khoai sắn, khoai lan nhạt nhẽo. Công việc làm cho người cô họ hàng thì nhiều, nhưng ăn chẳng được gì nên sức khỏe Xuân Nguyễn ngày càng kiệt quệ. Cô bắt đầu hiểu ra sự thật người ta không hề thương xót mình, thay vào đó họ còn đối xử thậm tệ hơn cả một “nô lệ”. Sau một thời gian nung nấu ý chí, Xuân Nguyễn mạnh dạn nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Trong một đêm mưa gió không ai để ý, cô đã lặng lẽ ra bến xe và lên Sài Gòn với hy vọng có tiềm mua sinh giúp mẹ.

Kiếm tiền như “đại gia” từ hai bàn tay trắng

Những ngày đầu lên Sài Gòn, Xuân Nguyễn xin vào làm công nhân cho một hãng lưới. Vốn thông minh và chăm chỉ, nên chỉ sau một thời gian, cô được ông chủ tăng lương với mức 600 ngàn đồng/tháng. Cô mừng rơi nước mắt với số tiền đầu tiên được lãnh và vội vàng gởi về quê cho mẹ. Cứ ngỡ rằng cô con gái bé bỏng chăm chỉ vừa đi học, vừa làm thêm phụ gia đình, nhưng mãi sau đó 6 năm sau, mẹ Xuân Nguyễn mới được con gái yêu dấu kể về sự thật đã từng nói dối mẹ vào Sài Gòn đi làm chứ không phải cấp xách tới trường.

Sau khi được ít vốn, Xuân Nguyễn cảm thấy không cam chịu số phận làm thuê. Cô chọn cách tự đứng ra kinh doanh mỹ phẩm, tự đi tiếp thị từng gia đình, từ vùng ngoại ô Sài Gòn cho tới các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ. Thời điểm đó, hình ảnh cô gái 15 tuổi da đen xạm, gương mặt hốc hác, lúc nào cũng mang trên mình mớ chai dầu gội, thuốc nhuộm, mỹ phẩm len lỏi từng ngõ hẻm vốn không còn xa lạ với chính cô hay bất kỳ ai khác.

Khi đã có vốn nhiều hơn, kinh nghiệm bương chải dày dặn hơn, Xuân Nguyễn “máu” lên và quyết định mở tiệm uốn tóc và chăm sóc da. Cô đã rất thông minh khi chọn mặt bằng gần chợ Bến Thành để thuận lợi cho việc kinh doanh. Mặc dù thời gian đầu cũng khó thoát khỏi cảnh vắng khách, nhưng bằng sự chu đáo, nhiệt tình và chuyên nghiệp, Xuân Nguyễn đã trở thành một bà chủ nổi tiếng về lĩnh vực làm đẹp.

Trời không phụ lòng người, Xuân Nguyễn ngày càng ăn nên làm ra. Cô đầu tư mạnh tay về quy mô, tuyển thêm nhiều nhân viên. Bù lại, thời điểm khoảng năm 1999, thu nhập của cô đã hơn 100 triệu đồng/tháng. Đấy được xem là con số đáng mơ ước của rất nhiều người kinh doanh thời bấy giờ, thậm chí vì thời điểm đó cô còn sở hữu xe hơi, xế hộp từ chính tiền mình làm ra, nên không ít người đã bắt đầu gọi cô bằng mỹ từ “nữ đại gia”.

Cũng nhờ việc kinh doanh thuận lợi, Xuân Nguyễn càng dễ dàng làm trọn chữ hiếu với mẹ và chăm lo cho các chị em trong gia đình. Nhà có 7 chị em, nhưng Xuân Nguyễn vẫn lần lượt đầu tư tiền bạc để anh chị em có thể học hành đang hoàng, mở tiệm tóc làm ăn phát đạt. Có người giờ đây đã hạnh phúc trọn vẹn khi lấy chồng Tây, có người đỗ đạt tấm bằng cử nhân luật, thậm chí cô còn chu đáo hơn khi chẳng ngại mua căn hộ, mua xe hơi cho em gái mà không hề tiếc tiền. Riêng đứa em trai út được Xuân Nguyễn “cưng chiều” hết mực. Không chỉ được chị gái chu cấp tiền sang Úc du học và đang hoàn thành tấm bằng thạc sĩ dầu khí.

 Hạnh phúc “sang chảnh” với chồng Thái Lan

Đang nổi tiếng trên đất Sài Gòn là một bà chủ trẻ xinh đẹp, tài giỏi, mạnh mẽ và bản lĩnh nhưng Xuân Nguyễn khó thoát khỏi “lưới tình” của một doanh nhân người Thái Lan đang làm việc tại Sài Gòn thời điểm năm 2000. Ban đầu, người đàn ông này đến tiệm của cô chỉ để gội đầu, làm tóc, nhưng lại vô tình bắt gặp bà chủ xinh đẹp đã đem lòng trồng “cây si”. Xuân Nguyễn chia sẻ: “Thời đó tôi rất ghét ông xã hiện tại vì tôi không thích quen người nước ngoài, sợ bất đồng ngôn ngữ, khó hiểu văn hóa. Tuy nhiên, vì anh ấy đeo đuổi nhiều quá, nên sau 4 tháng chinh phục, tôi đã đồng ý lần đầu gặp mặt hẹn hò. Từ đó, tôi và anh ấy yêu nhau từ lúc nào không hay. Sau đó khoảng một năm rưỡi thì tôi lấy chồng”.

Có thể ai đó nhìn vào cuộc sống giàu sang của Xuân Nguyễn ở thời điểm hiện tại để nói cô may mắn có chồng giàu để “dựa”, nhưng Xuân Nguyễn nói, cô vốn là người phụ nữ độc lập, tự chủ về mọi mặt. “Nếu ham chồng giàu, thời đó tôi đã lấy chồng Việt kiều, hoặc một ai đó giàu hơn. Tuy nhiên, tôi yêu anh ấy vì sự quan tâm, lo lắng, đặc biệt là anh ấy tin tưởng tôi tuyệt đối. Tôi nghĩ, một cuộc hôn nhân có hạnh phúc hay không thì cần có sự tin tưởng lẫn nhau”, cô chia sẻ.

Thời điểm hiện tại, nhắc tới Xuân Nguyễn, rất nhiều người trong giới showbiz lẫn bạn bè ngoài đều dễ dàng “ghen tị” vì cô có cuộc sống xa hoa, hạnh phúc và giàu có bên Thái Lan với chồng hiền lành và hai đứa con ngoan ngoãn. Cô cho biết, mặc dù đang ấm no, nhưng chưa bao giờ quên được quá khứ nghèo khổ. “Quá khứ vất vả giúp tôi biết quý trọng đồng tiền do chính tay mình làm ra. Dù tiền mình xài là của chồng hay công sức của vợ, thì tôi vẫn biết quý giá. Từ đó tôi sống có trách nhiệm hơn, biết quan tâm mọi người xung quanh hơn. Tôi nghĩ, có vất vả, thiếu thốn thì mới biết trân trọng những gì có ở hiện tại”, nữ diễn viên nói.

Duy England

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận