Tin mới
4
Taylor Swift lo lắng cho bạn trai
Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô
Ảnh
Trịnh Kim Chi - Nghệ sĩ Nhân dân: Danh hiệu là động lực để tiếp tục cống hiến
Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, Trịnh Kim Chi đã chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng của mình thông qua hàng loạt các vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình yêu nghệ thuật, cô đã dần khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Việt.
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Taylor Swift lo lắng cho bạn trai

Taylor Swift được cho đang lo sợ bạn trai - cầu thủ Travis Kelce - không thích ứng được trước sự nổi tiếng của cô

Diễn viên cải lương gạo cội ốm nặng nhưng không có tiền thuốc thang

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-07-09 04:07

Nữ diễn viên cải lương một thời Hoa Mỹ Hạnh tiếp tục nhập viện do bệnh tim tái phát, bác sĩ khuyên nên điều trị nếu không dễ dẫn đến tai biến mạch máu não.


Diễn viên Hoa Mỹ Hạnh chia sẻ hoàn cảnh khốn đốn Bà lại nhập viện trong tình trạng không có xu dính túi, được hàng xóm góp cho 500 nghìn đồng để đóng viện phí.

Chiều 7/7, diễn viên cải lương một thời Hoa Mỹ Hạnh đang nằm ở nhà trọ tại quận 7, TP.HCM thì bất ngờ lên cơn đau tim. Bà nói 2 chân bị tê cứng, không cử động được, thở nặng nhọc nên hàng xóm lo lắng, đưa bà đến cấp cứu tại Bệnh viện quận 8.

Sau khi khám, bác sĩ thông báo bà nên điều trị bệnh tim, nếu không dễ dẫn đến tai biến. Từ năm 2016, nữ nghệ sĩ đã nhiều lần nhập viện vì đau tim, song do không có điều kiện chữa trị nên sau khi được uống thuốc, bà lại về nhà khiến bệnh ngày càng trầm trọng.

Hoa Mỹ Hạnh cho biết bà ý thức được mức độ nguy hiểm của bệnh tình, song đành bất lực vì tình trạng neo đơn, không người thân thuộc. Trước đó, vào tháng 3 bà từng nhập viện, may mắn được mọi người thương tình quyên góp, đóng tiền viện phí nên bà không phải vay nóng.

Dien vien cai luong gao coi om nang nhung khong co tien thuoc thang hinh anh 1
Mỗi lần nhập viện, bà chỉ có mỗi bộ quần áo để mặc. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc.

Thế nhưng, từ ngày xuất viện, bà phải nằm nhà vì đôi chân bị tê, không thể ra đường làm móng dạo. “Khách hàng gọi tôi không được nên họ kêu người khác, thành ra mất mối. Từ tháng 3 đến giờ tôi chỉ nằm một chỗ, không kiếm được đồng nào”, bà nói.

Hiện tại, cựu diễn viên 62 tuổi cho biết ở phường đã cấp cho bà bảo hiểm nên không quá lo lắng đến tiền viện phí. Ngày nhập viện, hàng xóm góp cho bà 500 nghìn đồng để đóng tiền. Nhưng, khi bác sĩ kê đơn thuốc, bà không có tiền mua.

Hai ngày ở bệnh viện, Hoa Mỹ Hạnh nói bà ăn cơm với muối tiêu để tiết kiệm tiền. Chị dâu của bà thỉnh thoảng chạy sang trông nom nhưng khi quán bún riêu bị dẹp tiệm, người này lâm vào cảnh thất nghiệp nên cũng không thể giúp gì cho em chồng.

Cựu diễn viên Hoa Mỹ Hạnh đang nằm ở lầu 2 khoa Nội của bệnh viện quận 8, TP.HCM.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sinh năm 1955. Bà bảo mình không có quê, vì ba bà vốn là kép hát, nay đây mai đó, mẹ đi theo ông rồi sinh con trong gánh hát. Năm 7 tuổi, bà đã lên sân khấu.

Năm 17 tuổi, nữ diễn viên được vợ chồng Út Bạch Lan - Thành Được mời về hát. Sau đó, bà trải qua đoàn hát của nghệ sĩ Tấn Tài, cha Tấn Beo rồi gia nhập thêm đoàn của Minh Cảnh, Minh Tơ, Minh Phụng...

Bà từng diễn chung với NSND Lệ Thủy, NSƯT Minh Vương trong các vở: Đêm lạnh chùa hoang, Người hùng sơn cước, Mùa thu Bạch Mã...

Trong thập niên 1970, 1980, Hoa Mỹ Hạnh được NSƯT Thanh Nga nhận làm học trò, chỉ dạy thêm cho bà về diễn xuất. Bà còn là đệ tử ruột của ông bầu kiêm nghệ sĩ Hoa Phượng và được ông đặt biệt danh Hoa Mỹ Hạnh.

Sau này, bà lấy một nam diễn viên, sinh con và mở gánh hát. Nhưng chồng theo vợ bé đúng lúc cải lương đi xuống, bà bán nhà trả nợ cho chồng rồi ôm con tìm đường mưu sinh. Sự nghiệp tiêu tan, con trai bị sốt xuất huyết cấp tính viêm màng não, qua đời năm 15 tuổi khiến bà rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Sau khi cải lương lụi tàn, bà buôn bán trái cây dạo, mở tiệm làm tóc. Nhưng làm ăn ngày càng khó khăn, bà quyết định lên Sài Gòn đi làm móng dạo.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...