Choáng váng trước 7 mốt thời trang “kinh dị” ít biết của người xưa
Nhỏ thuốc độc để có mắt to, rạch mặt để có vẻ đẹp "dũng mãnh",... bạn có tin nổi đây là những xu hướng thời thượng của người xưa?
Style “một mày”
Kiểu mốt lông mày “một mày” hay lông mày “đười ươi” là cách gọi khác của kiểu trang điểm nối liền hai cặp lông mày lại với nhau. Thời Hy Lạp cổ đại, người ta quan niệm lông mày dính lấy nhau như… đười ươi mới là đẹp chuẩn mực. Ngược lại, những người phụ nữ có hai hàng lông mày tách biệt rõ rệt sẽ bị coi là xấu xí, thậm chí là điềm rủi.
Người xưa thường dùng nhọ nồi để nối hai hàng lông mày lại với nhau và cho rằng như vậy trông ai cũng rất xinh đẹp.
Cả phụ nữ và đàn ông đều đi giày cao gót 60 phân
Ngày nay, những đôi giày cao gót gần hai mươi phân của các siêu mẫu, ngôi sao nổi tiếng như Lady Gaga thường xuyên khiến fan hâm mộ “phát hoảng” và không khỏi khâm phục người có thể đi đứng thăng bằng trên những chiếc “cà kheo” ấy. Tuy nhiên, ít ai biết, từ thời trung cổ, những đôi giày cao gót lên tới … 60 phân đã được chế tạo và thậm chí “làm mưa làm gió” trong giới thượng lưu.
Được biết, thời trung cổ, tại thành phố Florence, Ý – một trong những kinh đô thời trang lúc bấy giờ, người ta cực ưa chuộng mốt đi giày Chopine – một loại cao gót có gót rộng bằng gỗ, thường có độ cao lên tới 0,6m. Người ta quan niệm rằng đôi giày này sẽ giúp ai đi nó không chỉ cao hơn mà còn tôn lên phẩm giá. Chính vì vậy, không chỉ cả phụ nữ mà đàn ông cũng bắt đầu “lăng xê” mốt giày “kinh dị” này,
Nhỏ thuốc độc để có đôi mắt trông to tròn hơn
Nếu thời nay, con gái thường đeo kính giãn tròng để có đôi mắt to tròn, lung linh hơn thì khi xưa, cụ thể là thời Phục Hưng ở Ý, phái đẹp cũng biết dùng nhiều “chiêu trò” để làm giãn nở đồng tử. Tuy nhiên, cách làm này lại cực kì nguy hiểm, có nguy cơ gây tổn thương mắt, thậm chí tử vong.
Được biết, người xưa thường thường nhỏ độc cây Bạch anh vào mắt để đồng tử có thể giãn nở to hơn. Trong quá trình nhỏ, nếu ai chẳng may… nếm phải chất độc này, hậu quả sẽ hết sức khôn lường, nhẹ thì hôn mê, nặng thì mất mạng.
Độn vùng nhạy cảm
Ít ai biết rằng, cách đây hơn 500 năm, ở Anh, giới quý tộc thường ưa chuộng việc độn… “của quý” căng phồng và cho rằng như vậy trông rất “oai phong”. Dần dần, dưới sức ép phản đối của dư luận, xu hướng này mới chìm vào dĩ vãng.
Rạch mặt để có “vẻ đẹp dũng mãnh”
Nếu mốt nhỏ độc cây vào mắt của các chị em đã khiến nhiều người hoảng sợ, thì xin thưa đó vẫn chưa là gì so với phong trào “rạch mặt” để trông dũng mãnh hơn của đàn ông Đức cuối thế kỉ thứ 19. Họ cho rằng những vết sẹo để lại trên gương mặt sẽ khiến mình trông mạnh mẽ và oai vệ hơn hẳn người khác.
Đi giày chiếc cao chiếc thấp
Xu hướng này bắt nguồn khi hoàng hậu Alexandra của Đan Mạch bị sốt thấp khớp và phải đi cà nhắc. Do ở những năm cuối thế kỉ 19, đầu thế kỉ 20, bà là một “biểu tượng thời tran”, mặc gì cũng “gây sốt” nên ngay cả việc bà đi cà nhắc cũng được dân chúng bắt chước rồi tạo thành trào lưu. Khi ấy, phụ nữ thường xuyên đi giày cao gót chiếc cao chiếc thấp để có dáng đi “sành điệu” giống nữ hoàng.
Đội “cột thu lôi” lên đầu
Do lo sợ bị sét đánh mỗi khi ra đường lúc trời mưa nên phụ nữ quý tộc ở Paris, Pháp đã tích cực lăng xê mốt “mũ thu lôi”. Chiếc mũ được lấy cảm hứng từ chính trị gia Mỹ Benjamin Franklin khi ông gắn chìa khóa lên một con diều rồi thả nó trong trời dông bão. Từ ý tưởng của Benjamin, người ta đã nghĩ ra cách gắn que kim loại vào mũ rồi nối xuống bằng một sơi dây dài chạm đất.
Mũ thu lôi được giới quý tộc “lăng xê” nhiệt tình.
Theo thethaovanhoa.vn
thời trang kinh dị