Ca sĩ Long Nhật đưa bố đi du lịch từ Bắc chí Nam
Mặc dù cuối năm dày đặc lịch diễn nhưng ca sĩ Long Nhật vẫn dành thời gian về Huế đón bố và đưa ông đi du lịch từ Bắc vào Nam.
Trước khi đưa bố là nhà thơ nhà thư pháp Nguyệt Đình vào Sài Gòn, Long Nhật đã dành vài ngày đưa bố đi thăm các danh lam thắng cảnh ở miền Bắc.
Chia sẻ với phóng viên, Long Nhật nói: “Đầu năm 2017, mẹ tôi mất. Đó là một mất mát quá lớn đối với gia đình tôi, đặc biệt là đối với bố. Bố mẹ đã bên nhau gần 60 năm qua. Mẹ mất, tôi biết bố hụt hẫng và trống trải vô cùng. Tôi muốn làm mọi điều để bố được vui”.
Bố của Long Nhật tên Đinh Khắc Duyệt, bút danh Nguyệt Đình. Ông là nhà thơ, nhà thư pháp nổi tiếng ở Huế. Ngoài ra, ông còn là người làm xây dựng uy tín và từng tham gia nhiều công trình văn hoá lớn như trùng tu Nhà hát Lớn Hà Nội và chùa Bái Đính theo lời mời của Giáo sư Hoàng Đạo Kính. Đó là lý do, khi đưa bố vào Sài Gòn chơi, Long Nhật đã chọn Nhà hát thành phố và Nhà thờ Đức Bà là hai địa danh có giá trị văn hoá lịch sử để đưa ông đi thăm quan.
Nhà thơ nhà thư pháp Nguyệt Đình đến với thư pháp qua người thầy – nhà thơ Đông Hồ Lâm Tấn Phác – người khai sáng ra thư pháp chữ Việt thập niên 1950-1960 tại Việt Nam. Long Nhật chia sẻ: “Bố tôi hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ thư pháp ở Huế. Ông rất yêu sách, đặc biệt là sách về văn hoá, văn học nên tôi cố tình đưa ba tới đường sách ở Sài Gòn”.
Hai cha con dành nhiều thời gian tâm sự với nhau. Mặc dù là nhân vật nổi tiếng trong showbiz nhưng Long Nhật vẫn luôn ghi nhớ từng điều ba dặn dò về sức khoẻ, cuộc sống và cả cách đối nhân xử thế với đồng nghiệp cũng như những người xung quanh.
Đang đưa bố đi chơi, Long Nhật gặp fans hâm mộ. Họ xin chụp ảnh với anh. Anh vui vẻ tạo dáng selfie với khán giả của mình.
Duy England
Ca sĩ Long Nhật