Angelina Jolie xuất hiện gầy gò chưa từng thấy cùng con trai Pax Thiên
Dù đã mặc bộ quần áo lùm xùm để che giấu nhưng Angie vẫn không giấu nổi thân hình gầy gò tong teo bên dưới.
Hôm thứ Hai vừa qua (16/01), Angelina Jolie ghé vào một cửa hàng quần áo tại West Hollywood, California cùng cậu con trai Pax Thiên, khiến tất cả những ai đang có mặt tại đó đều cảm thấy vô cùng choáng váng vì vẻ ngoài gầy gò đến không thể tin được của cô.
Angelina Jolie xuất hiện cùng con trai Pax Thiên tại một cửa hàng thời trang.
Dù đã khéo léo che đậy cơ thể bằng chiếc áo khoác dài màu xám, tóc dài xõa xuống lưng, nhưng qua lời kể của những người có mặt hôm đó, nữ diễn viên 41 tuổi trông khá xơ xác, má hóp lại, đôi tay trơ xương nổi gân xanh vì quá gầy. Đằng sau cặp kính đen to bảng che gần hết khuôn mặt, thần sắc Angie cũng không được tươi lắm, có lẽ là do ảnh hưởng của vụ ly hôn lùm xùm gần đây.
“Tất cả mọi người đều rất bất ngờ khi cô ấy bước vào,” một nguồn tin giấu tên cho biết. “Thật sự thì cô ấy không có nói chuyện với bất kỳ ai trong cửa hàng cả, nhưng cô ấy lại khá lịch sự. Cô ấy chỉ nói chuyện với con trai mình mà thôi, nhưng lại nói theo kiểu thầm thì. Tôi không thể nghe được cô ấy đang nói những gì.”
Dù đã khéo léo che đậy...
...nhưng nữ diễn viên không thể giấu được thân hình ngày càng tong teo.
Tất nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng và quan tâm nhất không phải là Angie đã nói với con mình những gì, mà là thân hình gầy guộc quá mức của cô. Có thể thấy trong vài năm gần đây, bà mẹ 6 con ngày càng xuống sắc và sụt cân dần qua thời gian. Có lẽ thứ Angie cần nhất lúc này chính là một điều gì đó giúp cô vực lại tinh thần và chăm lo cho bản thân mình hơn.
Những hình ảnh gầy gò không thể tưởng tượng nổi của Angie trong mấy năm gần đây.
Thế nhưng, trong khi điều đó chưa đến, trong khi Angie còn đang đau đầu với chuyện ly hôn và giành quyền nuôi con với Brad Pitt, thì ở đâu đó tại Ethiopia, người mẹ ruột của Zahara lại khiến cho tình hình trở nên rối rắm hơn, bằng cách xin được nói chuyện với con gái.
Mentewab Dawit Lebiso, người phụ nữ sống trong cảnh đói nghèo tại một vùng quê ở miền trung Ethiopia, người đã cho đi đứa con gái duy nhất của mình vào 12 năm trước, đã không thể cầm nổi nước mắt khi nhắc về con.
Trong khi đó, người mẹ ruột của Zahara lại bất ngờ đòi liên lạc với con...
“Xin làm ơn hãy cho tôi nói chuyện với con gái,” Mentewab đã cầu xin Angelina như vậy. “Tôi chỉ muốn con bé biết rằng tôi vẫn đang còn sống, đang ở đây và mong mỏi được nói chuyện với nó. Tôi không hề muốn xin lại con, chỉ muốn giữ liên lạc với nó, để có thể gọi điện cho nó và nói chuyện với nó.
Angelina còn hơn cả một người mẹ đối với nó, tốt hơn tôi rất nhiều. Cô ấy đã ở bên nó từ khi nó còn nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không nhớ con mình.
...bất chấp việc cô bé giờ đã là con của người ta.
Lúc nào tôi cũng nhớ đến nó. Tôi nghĩ đến nó mỗi ngày và rất mong mỏi được nghe thấy giọng nói hay nhìn thấy khuôn mặt nó. Tôi nhớ ngày sinh nhật của nó nhưng tôi rất buồn vì không thể ăn mừng cùng nó. Tôi rất muốn được cùng nó tổ chức sinh nhật cũng như những ngày đặc biệt khác trong đời nó.
Tôi chỉ muốn được thường xuyên liên lạc với nó mà thôi.”
Mentewab hiểu rằng đây là yêu cầu hết sức khó khăn, đặc biệt ngay giữa thời điểm rối ren này của gia đình nhà Jolie-Pitt. Nhưng cô rất mong Angie sẽ là người giành được quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái của mình chứ không phải Brad Pitt.
Theo thethaovanhoa.vn
Angelina Jolie
Pax Thiên