Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

Xúc động trước tâm thư của mẹ đơn thân gửi người yêu mới của chồng

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-04-27 03:04

Nếu đã từng trải qua mối tình tan vỡ, ắt hẳn ai cũng mang trong lòng những cảm xúc nhức nhối. Sẽ ra sao nếu một ngày bạn biết được nửa kia đã có người mới?

Khác với những câu chuyện gây sốt trên mặt báo dạo gần đây, chủ nhân của bức tâm thư Ngân Kim không có những màn đánh ghen ầm ĩ, dằn mặt tình nhân của chồng hay “bốc phốt” rình rang trên mạng xã hội. Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, và sau khi mọi chuyện ổn thoả, bà mẹ đơn thân gửi đôi điều nhắn nhủ tới người mới của chồng. Những dòng viết nhẹ nhàng, thủ thỉ nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn đau khiến trái tim nhiều người đọc lay động.

Sau chia tay, cô nàng lại tiếp tục công việc kinh doanh buôn bán và chăm sóc con trai nhỏ kháu khỉnh tên Bon.( Ảnh: FBNV)
Sau chia tay, cô nàng lại tiếp tục công việc kinh doanh buôn bán và chăm sóc con trai nhỏ kháu khỉnh tên Bon.( Ảnh: FBNV)

Ngân Kim đã viết những dòng vô cùng nhẹ nhàng nhưng thấm thía và đau đớn: 

"Gửi người mới của người cũ...

Chào em, chắc hẳn em không thích chị. Hiển nhiên, không một ai thích vợ của người yêu mình. Cũng chẳng ai ưa nổi người mới của người cũ. Trong chuyện tình cảm, không có đúng sai, chỉ có yêu hoặc không yêu. Ai được yêu ấy là điều quan trọng.

Chắc hẳn anh ấy rất thích em. Chị biết. Vì anh ấy từng thích chị. Bọn chị từng đèo nhau đi những đêm hôm khói bụi để đi ship hàng từ đầu này sang bên kia thành phố. Bọn chị từng nghêu ngao hát trên con xe mà em đang ngồi lên bây giờ, ngày đó bọn chị đi thật xa đến những bản làng đồi núi. Thời còn trẻ trung không vướng bận con cái cũng vi vu muôn nơi. Ngày ấy, ngày qua ngày, tháng tới tháng và vài năm cũng qua. Bọn chị cũng có nhiều kỉ niệm. 

Em thật xinh. Tình cảm thường đến từ điều tốt đẹp, có thể là xinh, trông hay hay hay hợp mắt. Về cơ bản tình cảm xuất phát từ hứng thú với ngoại hình người còn lại. Đó là lí giải cho các cô gái hay hỏi "Vì sao anh thích em?" Nhưng để bên nhau lâu dài cần sự hoà hợp, yếu tố tâm hồn quan trọng nhất, quyết định một năm hay một đời. Chị cũng từng rất xinh. Buồn thay, bọn chị đã hết hoà hợp.

Em đã hy sinh danh dự, hy sinh nhiều thứ cho anh ấy. Hy vọng anh ấy biết trân trọng. Chị thực lòng mong 2 người sống tốt. Em khá vất vả, vất vả trong việc bao dung con người cực đoan ấy.

Chỉ mong em nhớ một điều, những dịu dàng yêu thương ấm áp em nhận được lúc này, đều do tôi dùng cả thanh xuân để dạy anh ấy. Hai người phải thật hạnh phúc, để không phụ những đau đớn tôi phải trải qua. Và em là con của bố mẹ em đẻ ra chắc ông bà cũng xót con cũng như chị đang xót xa cho đứa con của chị. Giờ con mất bố, vợ mất chồng. Em hãy giữ người đàn ông đó bên cạnh, chị sẽ thay phần bố của con chị nuôi con trai chị nên người. Hãy sống sao tích đức cho bản thân em và bố mẹ e nhé.

Hà Nội, những ngày tháng năm còn cả tương lai phía trước".

Ngay khi câu chuyện của Ngân Kim được chia sẻ lại trên một diễn đàn lớn, rất đông cư dân mạng tìm kiếm, lùng sục thông tin về bà mẹ trẻ này. Được biết, đây là câu chuyện thực về cuộc sống của cô với người chồng cũ, đã được Ngân Kim chia sẻ cách đây khá lâu. Sau những đổ vỡ trong hôn nhân, cô lại tiếp tục cuộc sống trước đây, nuôi con và duy trì công việc kinh doanh.

Mối tình tan vỡ cùng chồng khiến bà mẹ trẻ từng có một quãng thời gian suy sụp. (Ảnh: FBNV)
Mối tình tan vỡ cùng chồng khiến bà mẹ trẻ từng có một quãng thời gian suy sụp. (Ảnh: FBNV)

Cô nhắc để “người thứ 3” hiểu rằng, họ đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc và đầy ắp những kỷ niệm: “Bọn chị từng đèo nhau đi những đêm hôm khói bụi để đi ship hàng từ đầu này sang bên kia thành phố. Bọn chị từng nghêu ngao hát trên con xe mà em đang ngồi lên bây giờ, ngày đó bọn chị đi thật xa đến những bản làng đồi núi. Thời còn trẻ trung không vướng bận con cái cũng vi vu muôn nơi. Ngày ấy, ngày qua ngày, tháng tới tháng và vài năm cũng qua”.

Sau khi kết hôn, điều mà Ngân Kim nhận ra, để có một cuộc sống hạnh phúc cần sự hòa hợp, mà trong đó yếu tố tâm hồn là quan trọng nhất. Vậy nhưng, tiếc thay, năm tháng qua đi, lòng người cũng thay đổi bởi cuối cùng “bọn chị đã hết hoà hợp”.

Dù không nói nhiều về những nỗi buồn mà mình đã phải trải qua, nhưng bất cứ ai khi nghe bà mẹ đơn thân này nhắc tới những kỷ niệm cũ đều cay cay khóe mắt. Họ đã từng có thời thanh xuân hạnh phúc, vậy nhưng, mọi chuyện đã là quá khứ. Chồng cũ của cô giờ đã có người mới, một cô gái trẻ đẹp hơn và yêu chồng cũ của cô thật nhiều. “Hai người phải thật hạnh phúc, để không phụ những đau đớn tôi phải trải qua. Và em là con của bố mẹ em đẻ ra chắc ông bà cũng xót con cũng như chị đang xót xa cho đứa con của chị. Giờ con mất bố, vợ mất chồng. Em hãy giữ người đàn ông đó bên cạnh, chị sẽ thay phần bố của con chị nuôi con trai chị nên người”.

Con trai luôn là động lực để Ngân Kim tiếp bước trong cuộc sống. (Ảnh minh hoạ) 
Con trai luôn là động lực để Ngân Kim tiếp bước trong cuộc sống. (Ảnh minh hoạ) 

Đồng cảm với những tâm tư của bà mẹ trẻ, nhiều thành viên trên diễn đàn đã gửi lời nhắn hãy sống thật mạnh mẽ cho những năm tháng dài phía trước. Bên cạnh đó, cũng không ít bình luận tỏ ra khâm phục khi bà mẹ trẻ khi nén sự tức giận của bản thân, sự đau đớn trong trái tim một người phụ nữ để viết nên những dòng tâm sự nhẹ nhàng đến thế. “Hạnh phúc ngắn ngủi quá nhỉ, hy vọng cô bé kia cũng hiểu, không ai nắm tay nhau được mãi, cô bé đó làm vậy được với mẹ con em, thì cũng có người con gái khác làm điều đó với mẹ con cô bé ấy sau này…”, cư dân mạng với nickname T.U. bày tỏ.

Rất đông cư đân mạng để lại bình luận cảm thông và thán phục bà mẹ trẻ đơn thân. (Ảnh: Chụp màn hình)
Rất đông cư đân mạng để lại bình luận cảm thông và thán phục bà mẹ trẻ đơn thân. (Ảnh: Chụp màn hình)

Xúc động trước tâm thư của mẹ đơn thân gửi người yêu mới của chồng

Bên cạnh đó, thành viên X.A. cho hay: “Chắc những hụt hẫng đau đớn bạn bước qua đã dài vô tận. Từ yêu thương đến cạn tình cạn nghĩa cần rất nhiều thời gian để hiểu hết và để trái tim mình làm quen với nó, vượt qua nó. Tôi cũng có 1 bé trai đáng yêu như bé Bon của bạn, tôi cũng đã trải qua quãng đường dài không ít khó khăn, dằn vặt vì tình yêu.”

Chắc chắn rằng, ngoại tình là điều không thể chấp nhận được trong đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, nếu chẳng may là nạn nhân của sự bội bạc từ vị hôn phu, chị em phụ nữ hãy tỉnh táo, bỏ qua giải pháp "đánh ghen" mà nên thiết lập một thỏa thuận ngay từ đầu, rằng người nào phản bội, sẽ nhận lấy phần mất mát. Ngoài ra, thay vì mất thời gian theo dõi chồng xem anh ấy có lăng nhăng hay không, thì hãy suy nghĩ lại xem việc đó có đáng để mình lao tâm khổ tứ?

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận