Tin mới
3
Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày
Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói
5
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Thế giới lãng phí một tỷ bữa ăn mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy năm 2022, thế giới lãng phí 1,05 tỷ tấn thức ăn, tương đương 1/5 lượng thực phẩm trong khi 800 triệu người đang chịu đói

Xúc động tâm thư người chồng có vợ bị ung thư gan giai đoạn 3

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2018-11-29 11:11

Bài viết của người chồng gửi đến vợ mắc bệnh ung thư gan ở giai đoạn 3, khiến nhiều người phải nhói lòng. Và ta nhận ra rằng hãy trân quý từng phút giây bên người mình yêu thương và nhất định phải sống tràn đầy hi vọng dù chỉ còn lại một nửa cơ hội.

Những ngày qua, chia sẻ của Bảo Yến (24 tuổi) phát hiện mình mắc bệnh ung thư giai đoạn 3 giữa lúc sự nghiệp đang dần ổn định và có một người chồng hết mực yêu thương mình, đã thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Và mới đây, bức tâm thư của người chồng gửi đến vợ mình đã chạm đến trái tim nhiều người. Ai nấy đều không khỏi xúc động khi nghe anh Khánh (chồng của Bảo Yến) kể về câu chuyện tình khá dễ thương của cặp đôi và cả cảm xúc của người đàn ông khi nhận tin sốc người mình yêu thương nhất đang lâm bệnh nặng.

 


Bức tâm thư của người chồng gửi đến vợ mình đã chạm đến trái tim nhiều người.
Bức tâm thư của người chồng gửi đến vợ mình đã chạm đến trái tim nhiều người.

Nguyên văn bài viết của anh Khánh:

“VỢ TÔI BỊ UNG THƯ GAN GIAI ĐOẠN 3.

Bên dưới cùng là bài chia sẻ của vợ mình về thói quen sinh hoạt tốt để phòng tránh ung thư. Bạn hãy share để cho nhiều người khác cũng tránh được ung thư nhé.

Tôi đã tình cờ gặp Emma (tên gọi khác của Bảo Yến – pv) trong một lớp học tiếng Anh với vai trò là một học sinh của cô ấy.

Để tôi kể cho bạn nghe về cô giáo Emma mà bao học sinh ngưỡng mộ nhé.

Cô Emma trong mắt tôi là một cô giáo dạy tiếng Anh vô cùng tài năng, thông minh, xinh đẹp, dễ thương và vui tính. Cô luôn biết cách tạo không khí vui vẻ trong lớp để học sinh tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất mà không bị căng thẳng! Đó là khi ở trên lớp!

Sau khi kết thúc khoá học tôi đã quyết định chủ động làm quen và chúng tôi đã sớm thành một đôi bởi chúng tôi vô cùng hợp nhau về mọi mặt như tính cách, tư duy, ăn uống, phong cách làm việc kỷ luật, đúng giờ và không bao giờ "cao su"...

Kết thúc một năm hẹn hò, chúng tôi đã không ngần ngại đi đến hôn nhân và cùng nhau vun đắp sự nghiệp của hai đứa đó là mở trung tâm tiếng Hàn. Chúng tôi đã gặp vô vàn khó khăn khi mới bắt đầu mở trung tâm như điều kiện cơ sở vật chất kém, kỹ năng sư phạm của tôi còn chưa tốt mặc dù tiếng Hàn của tôi rất tốt và đã từng đi dịch cho rất nhiều quan chức cấp cao...

Rồi buổi khai giảng lớp đầu tiên có 4 học viên đi học và buổi thứ 2 thì cả 4 em đó đều nghỉ mà không nói gì cả! Ngồi chờ học viên hơn một tiếng đồng hồ mà không thấy đến! Lúc đầu thì 8 học sinh nhưng đến cuối khoá thì chỉ còn một bạn! Lúc đó tôi thực sự cảm thấy rất tổn thương và nản chí nhưng tôi vẫn kiên trì dạy một học sinh đó.

Trong hoàn cảnh đó vợ tôi vẫn tin tưởng tôi. Cô ấy động viên và bảo tôi tiếp tục tuyển sinh các lớp tiếp theo. Cô ấy bắt đầu dự những giờ giảng bài tiếp theo của tôi và chỉ ra những khuyết điểm khi tôi đứng lớp. Ngày ngày chúng tôi đã làm việc mệt đến nỗi lăn ra ngủ lúc nào không biết luôn!

Kỹ năng sư phạm của Emma cộng với khả năng tiếng Hàn tốt của tôi đã vượt qua được những sóng gió đầu tiên của sự nghiệp!

Hơn một năm trôi qua, trung tâm của chúng tôi đã phát triển rất tốt và đã bước vào giai đoạn ổn định.


Anh Khánh đã không tránh khỏi cú sốc khi biết vợ bị ung thư.
Anh Khánh đã không tránh khỏi cú sốc khi biết vợ bị ung thư.

Thế nhưng mới được thảnh thơi một chút thì vào ngày 10/11/2018, khi chúng tôi đi khám tổng quát ở bệnh viện Thu Cúc, bác sĩ đã chuẩn đoán là vợ tôi có nhiều khối u ở gan, không biết là u lành tính hay u ác tính. Hai ngày sau chúng tôi đến bệnh viện K để khám chi tiết hơn thì phát hiện vợ tôi đã bị UNG THƯ GAN và bác sĩ cho biết rằng vợ tôi không thể sống lâu, chỉ có thể uống thuốc cầm chừng được ngày nào hay ngày ấy!

Tôi vẫn không tin bởi vợ tôi mới chỉ 24 tuổi, sao có thể mắc căn bệnh thế kỉ đó được chứ!

Mãi cho tới đêm hôm đó ôm vợ nằm ngủ, những suy nghĩ tiêu cực đã bủa vây lấy tôi.

"Liệu tôi còn ôm vợ tôi nằm ngủ như thế này được bao lâu nữa?"

"Hàng ngày đi làm có vợ đi cùng, ko lẽ sau này tôi phải đi làm một mình sao?"

"Nếu thiếu cô ấy tôi sẽ sống sao đây???"....

Rồi mẹ vợ vừa khóc vừa bảo tôi: "Các loại ung thư khác thì còn sống được 1-2 năm, chứ ung thư gan chỉ sống được vài tháng thôi nên con thu xếp cho vợ con đi du lịch sớm nhất có thể nhé. Cho nó đi Châu Âu, những nơi đẹp nhất mà nó muốn đi nhé!"

Lúc này tôi vẫn khăng khăng: "Mẹ buồn cười nhỉ!!! Vợ con chết làm sao được!!! Để mai con cho vợ con sang bệnh viện khác xem thế nào đã. Chưa gì thì đã...".

Mãi cho tới sáng, tôi vẫn thức dậy tập thể dục như mọi ngày. Cầm quả tạ trên tay mà không hiểu sau nước mắt cứ trào ra. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc! Sợ vợ nhìn thấy tôi khóc sẽ khóc theo lại ảnh hưởng đến bệnh tình nên tôi lại trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình và lúc ra thì làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra!

Cũng sáng hôm đó, chúng tôi đến bệnh viện khám lại và bác sĩ vẫn chuẩn đoán chắc chắn bị ung thư gan giai đoạn 3. Nhưng không như bệnh viện K, bác sĩ Chu - người Hàn Quốc nói bằng tiếng Hàn với tôi rằng: "Có phương pháp mới có thể chữa ung thư gan nhưng phải sang bệnh viện khác chụp PET/CT (chụp toàn thân) xem khối u có di căn ra các bộ phận khác của cơ thể không. Nếu khôi u chỉ nằm trong gan thì có thể chữa khỏi được bằng cách ghép gan".

Nghe xong tôi tràn đầy hy vọng và lại tiếp tục đưa vợ sang viện đó. Các bác sĩ bên đây nói là sẽ điều trị bằng phương pháp mới đó là "Xạ trị chiếu trong chọn lọc". Tôi search ngay trên google và thấy một bài báo nói rằng đã áp dụng thành công phương pháp này trên 80 bệnh nhân tại bệnh viện.

Tôi như vỡ oà vì giờ đây vợ tôi đã có tia hy vọng được sống mặc dù vẫn rất nhiều khó khăn phía trước vợ chồng tôi! Hiện tại vợ tôi đang chờ điều trị ở bệnh viện này. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với vợ tôi!!!

Gửi tới em yêu của anh! Bảo Yến

Em là người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời này! Anh rất mừng vì em luôn suy nghĩ tích cực ngay cả trong lúc này. Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để chữa trị cho em nên em cứ yên tâm nhé^^ Anh sẽ luôn ở bên em. Chúng mình cùng nhau vượt qua cơn giông bão này em nhé! Anh tin là điều kỳ diệu sẽ đến với vợ chồng mình.

Rồi chúng mình sẽ lại hàng ngày đi làm cùng nhau, chúng sẽ cùng nhau đi du lịch nước ngoài, chúng mình sẽ đi liên hoan cùng những em học viên đáng yêu. Các bạn học viên cũng đang rất mong chờ ngày em về dạy và phạt tiền chúng nó đó

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận