Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Xúc động cuộc đoàn tụ của cha con sau 50 năm xa cách

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2022-01-05 10:01
Người cha 83 tuổi, lúc nhớ lúc quên chỉ mong một lần được gặp mặt con gái sau gần 50 năm ly tán đã thành hiện thực. Ông nghẹn ngào gọi con 'Hải ơi, về với bố đi' qua cuộc gọi video khiến khán giả không kìm được nước mắt.


Ông Vũ Khắc Tích luôn thương nhớ và đi tìm con gái nhưng không gặp - Ảnh chụp màn hình

Ông Vũ Khắc Tích quê Thanh Hóa, năm nay 83 tuổi. Bình thường ông không còn tỉnh táo, chỉ khi con cháu nhắc nguyện vọng cuối cùng muốn gặp lại con gái thất lạc thì ông lại tỉnh.

Trước đây, sau nhiều năm tìm con, có lần ông đi cả tháng trời nhưng vẫn không gặp được con gái, ông buồn, ngồi khóc một mình, khiến con cháu không khỏi xót xa.

Theo lời kể của gia đình, ông Tích và bà Đặng Thị Thân (quê Hà Tĩnh) nên duyên vợ chồng cách đây 60 năm, sinh được 2 người con gái là Vũ Thị Hải và Vũ Thị Lý.

Do điều kiện công tác lúc bấy giờ, ông Tích được cử đi tham gia làm đường Trường Sơn, còn bà Thân đưa 2 con sơ tán nhưng không may gặp trận bom trên đường, cô con gái nhỏ mất.

Khi trở về, ông bà chia tay. Bà Thân lập gia đình cùng một bộ đội miền Nam tập kết, tên Ba Lăng, quê ở Bạc Liêu. Đến ngày thống nhất, bà Thân dẫn con gái theo ông Ba Lăng về Nam.


Ông Tích đi thêm bước nữa cùng bà Ngân (phải) - Ảnh chụp màn hình

Còn ông Tích đi thêm bước nữa cùng bà Đoàn Thị Ngân (77 tuổi), rồi sinh 5 người con. Dù có gia đình mới nhưng ông Tích vẫn nhớ thương con, đi tìm nhưng không gặp và nhờ đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly.

Còn bà Lê Thị Hải (đổi họ theo họ cha dượng, năm nay 58 tuổi), theo mẹ cùng cha dượng về Bạc Liêu sinh sống.

Bà Thân và ông Lăng sinh được 7 người con chung. Ông Lăng mất cách đây 4 năm, bà Thân sống cùng con trai út.

Bà Hải được cha dượng thương như con ruột. Năm 20 tuổi, bà Hải lấy chồng và sinh được 3 người con. Giờ các con đã lớn có cuộc sống riêng. Khi được Như chưa hề có cuộc chia ly liên hệ, bà Hải mừng vì mong muốn được tìm cha nhưng không biết bằng cách nào.


Bà Hải (thứ 2, từ phải qua) cùng mẹ là bà Thân và các con cháu - Ảnh chụp màn hình

"Biết cha đi tìm, tôi mong muốn được gặp lại, nhiều đêm thức không ngủ được, mong được gặp cha. Không có ai cho mình cái gì mà sánh bằng việc được gặp cha cả" - bà Hải chia sẻ.

Do dịch bệnh nên cuộc đoàn tụ được kết nối qua cuộc gọi video giữa Cà Mau (nơi bà Hải đang sinh sống) và Thanh Hóa. Nhìn thấy mặt cha, bà Hải không cầm được nước mắt, bật khóc nức nở. Người cha xúc động không nói nên lời, chỉ gọi "Hải ơi, về với bố đi" khiến khán giả xúc động theo.


Cuộc đoàn tụ trong nước mắt khiến khán giả xúc động - Ảnh chụp màn hình

Bà Hải xúc động: "Gặp được cha, tôi rất mừng nhưng cảm thấy tủi thân, chỉ mong sao sớm hết dịch để có thể ra Bắc gặp cha".

Sau cuộc trò chuyện với những người thân, bà Hải xin được hôn cha qua màn hình vì quá thương nhớ. Một nụ hôn sau gần 50 năm xa cách vẫn còn chờ đến ngày được trọn vẹn.

Theo tuoitre.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận