Xót xa trẻ em vùng cao gồng mình chống lại cái rét mùa đông
Ở những nơi vùng cao xa xôi, những đứa trẻ đang co ro chờ manh áo lành che thân qua mùa rét buốt. Hình ảnh này thật sự khiến nhiều người không khói xót xa, trăn trở.
Nếu chưa từng một lần đến miền núi cao xa xôi vào mùa đông, bạn sẽ không thể thấu được cái lạnh cắt da thịt là như thế nào. Đó là cái rét buốt có thể khiến sự sống lụi tàn vì không đủ sức chịu đựng. Khi mà những đứa trẻ may mắn được phụ huynh ủ ấm bằng áo bông lúc trời chỉ vừa se lạnh, thì trẻ em vùng cao lại phải gồng mình chống lại mùa đông rét buốt bằng đôi chân trần, chiếc áo cũ chỗ lành chỗ rách và thậm chí là không có đủ quần áo mặc.
Cái gì mang được đều là tấc ấm.
Không đủ quần áo để mặc.
Đó là hiện thực “mùa đông” mà trẻ em nơi miền núi đang trải qua. Mới đây, những hình ảnh chụp lại loạt khoảnh khắc ấy đã được cộng đồng mạng đang tải và chia sẻ mạnh mẽ. Rất nhiều người bày tỏ sự xót xa, trăn trở trước những mảnh đời trẻ thơ kém may mắn này. Với các em, một chiếc áo ấm cũ nhàu, rách vá cũng là thứ vật chất xa xỉ khi mùa đông kéo đến bản làng.
Chiếc nệm người ta bỏ đi là chỗ ủ ấm của các em.
Những đứa trẻ dắt nhau đến trường trong thời tiết lạnh giá không đủ áo ấm mặc.
Đôi chân trần trẻ thơ gồng mình trên nền đất lạnh.
Co ro trong manh áo mỏng.
Một ngọn lửa sưởi ấm mùa đông.
Rách vẫn còn hơn không có gì mặc.
Những ánh mắt ngây thơ, cố gắng chống chọi với mùa đông của các em thật sự khiến người ta phải lặng mình suy ngẫm. Chúng ta không thể đem những đứa trẻ thành thị ra so sánh với cuộc sống của bạn bè đồng trang lứa chúng ở vùng cao, nhưng thực tế đây vẫn là hai mảng màu cuộc sống đầy xót xa. Đây cũng chính là lí do mà những chuyến thiện nguyện hướng về vùng cao luôn cần thiết hơn bao giờ hết.
Theo yan.vn
quyên góp
mùa đông
trẻ em vùng cao
thiện nguyện