Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Xót xa lời nhắn cuối cùng của cặp đôi mắc kẹt ở tòa nhà cháy ở London

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-06-17 03:06

Cuộc gọi lúc rạng sáng chắc chắn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình vì nó luôn mang đến những điều không lành. Và khi nhắc lại về 2 cuộc gọi cuối cùng của cặp đôi xấu số mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà 27 tầng ở London, gia đình của cặp đôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Theo Daily Mail, vụ cháy tòa nhà 27 tầng mang tên Grenfell Tower thuộc Lancaster West Estate ở tây London vào rạng sáng ngày 14/6 vừa qua đến nay xác nhận số thương vong đã lên đến 17 người và hơn 35 người đang bị thương nặng.

Tòa nhà 27 tầng tại phía Tây London đã chìm trong biển lửa vào rạng sáng ngày 14/6 vừa qua đã khiến không ít người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)
Tòa nhà 27 tầng tại phía Tây London đã chìm trong biển lửa vào rạng sáng ngày 14/6 vừa qua đã khiến không ít người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Sau vụ cháy kinh hoàng, không ít câu chuyện đẫm nước mắt được kể lại xung quanh vụ cháy. Mới đây nhất, trang Daily Mail đã đăng tải một câu chuyện về 2 cuộc gọi cuối cùng của một đôi vợ chồng trẻ sống tại tòa nhà gọi về gia đình ở Ý lúc xảy ra sự cố khiến ai cũng phải đau lòng.

Chị Gloria Trevisan và anh Marco Gottardi (đều 27 tuổi) là đôi vợ chồng trẻ tốt nghiệp kĩ sư, hiện đang sinh sống và làm việc tại London. Cách đây không lâu, họ đã rất vui vẻ dọn đến căn hộ mới ở tầng 23 của tòa nhà Grenfell Tower 27 tầng này. Những tưởng đây sẽ là một khởi đầu mới ấm êm cho họ cho đến khi vụ cháy kinh hoàng xảy ra.

Đây chính là đôi vợ chồng trẻ xấu số trong vụ cháy.
Đây chính là đôi vợ chồng trẻ xấu số trong vụ cháy.

Vào ngày 10/4, Trevisan đã rất vui vẻ đăng lên trang cá nhân hình ảnh này và nó được cho là chụp từ căn hộ trên tầng 23 của họ.
Vào ngày 10/4, Trevisan đã rất vui vẻ đăng lên trang cá nhân hình ảnh này và nó được cho là chụp từ căn hộ trên tầng 23 của họ.

Cặp đôi cùng tuổi (27 tuổi) và đều là kiến trúc sư này kết hôn chưa được bao lâu và mọi người nhận xét họ là đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Lúc rảnh rỗi họ vẫn thường đi du lịch cùng bạn bè và người thân.
Cặp đôi cùng tuổi (27 tuổi) và đều là kiến trúc sư này kết hôn chưa được bao lâu và mọi người nhận xét họ là đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Lúc rảnh rỗi họ vẫn thường đi du lịch cùng bạn bè và người thân.

Gia đình của cặp đôi chia sẻ, hai con của họ đã gọi 2 cuộc vào lúc 3h45 sáng và 4h sáng và đó cũng là lần cuối cùng họ được còn liên lạc được với hai người.

Vào lúc 3h45 sáng, anh Gottardi gọi về cho gia đình ở Ý và thông báo tình hình rằng hiện có một vụ cháy đang diễn ra ở tòa nhà, hai vợ chồng anh vẫn ở yên trong nhà đợi cứu hộ đến. Mặc dù vậy, anh vẫn không quên trấn an gia đình: "Mọi người trong nhà đừng lo lắng, mọi chuyện ở đây vẫn đang ổn!" và nhờ vậy mà ba mẹ anh đều thở phào.

Vào lúc 3h45 sáng, anh Gottardi gọi về cho gia đình ở Ý và thông báo tình hình rằng hiện có một vụ cháy đang diễn ra ở tòa nhà, hai vợ chồng anh vẫn ở yên trong nhà đợi cứu hộ đến.
Vào lúc 3h45 sáng, anh Gottardi gọi về cho gia đình ở Ý và thông báo tình hình rằng hiện có một vụ cháy đang diễn ra ở tòa nhà, hai vợ chồng anh vẫn ở yên trong nhà đợi cứu hộ đến.

Mãi đến 15 phút sau, một lần nữa gia đình lại nhận thêm một cuộc gọi từ đôi vợ chồng trẻ. Lần này, dường như mọi việc đều đã đi quá tầm kiểm soát, tin dữ đã đến thật sự. Hai anh chị đều hoảng loạn trong điện thoại, họ bảo đám cháy đã lan ra rất nhanh, khói mù mịt khắp nơi. 

Gia đình ở bên kia đầu dây cố gắng trấn tĩnh hai người và bảo họ yên tâm chờ người đến cứu. Họ giữ máy liên tục cho đến 4h07 sáng đến khi tín hiệu bị ngắt quãng. Lúc bấy giờ, chị Trevisan đã tuyệt vọng nhờ chuyển máy đến cho mẹ của hai người. Trevisan đã nói một câu mà chắc hẳn sẽ còn ám ảnh gia đình đến mãi sau này: "Chúng con rất cảm ơn những gì bố mẹ đã làm cho chúng con. Tạm biệt gia đình mình!". Và đó cũng là lời cuối cùng gia đình nghe được từ đôi vợ chồng trẻ vì ngay sau đó tín hiệu đã mất hoàn toàn.

Trevisan đã nói một câu với mẹ của họ trong điện thoại mà chắc hẳn sẽ còn ám ảnh gia đình đến mãi sau này: "Chúng con rất cảm ơn những gì bố mẹ đã làm cho chúng con. Tạm biệt gia đình mình!"
Trevisan đã nói một câu với mẹ của họ trong điện thoại mà chắc hẳn sẽ còn ám ảnh gia đình đến mãi sau này: "Chúng con rất cảm ơn những gì bố mẹ đã làm cho chúng con. Tạm biệt gia đình mình!"

Nhắc lại vụ việc, gia đình vẫn chưa hết đau lòng và bàng hoàng vì tai họa ập đến quá nhanh. Người bố đáng thương của anh Gottardi vẫn không thể nào quên được cảm giác bất lực liên lạc đến hai con lúc ấy.

"Tôi không thể nào bỏ ra khỏi đầu mình những lời nói cuối cùng của các con vào cuộc gọi cuối cùng. Chúng nó bảo xung quanh đều là khói và lửa, chúng đang lan ra rất nhanh", ông bố chia sẻ.

Cặp đôi xấu số đã có những giây phút ngọt ngào bên nhau trước khi tai họa ập tới.
Cặp đôi xấu số đã có những giây phút ngọt ngào bên nhau trước khi tai họa ập tới.

Theo luật sư Maria Cristina Sandrin của gia đình cũng chia sẻ thêm: "Mọi người đều không còn chút hi vọng gì có thể tìm thấy họ còn sống!". Dù vậy, họ vẫn muốn mang những gì còn sót lại của các con để an táng tại quê nhà nhưng không biết liệu có tìm thấy gì trong đống tro tàn kia.

Với hiện trạng cháy rụi của tòa nhà bây giờ, khả năng sống sót của hai người dường như rất mong manh. Gia đình giờ chỉ mong có thể mang những gì còn sót lại của các con để an táng tại quê nhà nhưng không biết liệu có tìm thấy gì trong đống tro tàn kia. (Ảnh: Reuters)
Với hiện trạng cháy rụi của tòa nhà bây giờ, khả năng sống sót của hai người dường như rất mong manh. Gia đình giờ chỉ mong có thể mang những gì còn sót lại của các con để an táng tại quê nhà nhưng không biết liệu có tìm thấy gì trong đống tro tàn kia. (Ảnh: Reuters)

Người dân địa phương đã tổ chức những buổi tưởng niệm dành cho những nạn nhân xấu số của vụ cháy. (Ảnh: Reuters)
Người dân địa phương đã tổ chức những buổi tưởng niệm dành cho những nạn nhân xấu số của vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...