Xót xa cậu bé 8 tuổi bị cuốn vào miệng cống giữa mưa lớn nước xiết
Trong cơn mưa lớn chiều qua (16/10), 4 đứa trẻ bất ngờ bị dòng nước cuốn về phía miệng cống, nhưng người dân xung quanh chỉ kịp thời cứu được 3 bé.
16g hôm qua, ngày 16/10, trận mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường. 4 cháu bé ngụ tại khu hành chính huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang trên đường về nhà thì thấy xe chết máy liền phụ giúp mọi người đẩy xe. Trong lúc đẩy xe, chẳng may 4 cháu bị trượt chân do nước xoáy. Ngay lập tức người dân xung quanh chạy đến nhưng chỉ cứu được 3 cháu lên bờ, riêng bé trai H.X.H 8 tuổi đã bị cuốn trôi vào miệng cống trước trường Võ Trường Toản và mất tích. Được biết, miệng cống nơi đây cao hơn so với mặt đường là 20cm, dài khoảng 1m, bên trên có nắp đậy bê tông và không có song chắn.
Bất lực, người thân của em chỉ biết thắp nhang, đốt nến khắp nơi và gào thét tên em trong tuyệt vọng. (Ảnh: kenh14/ Trí thức trẻ)
Tại hiện trường nơi vụ việc xảy ra, nhiều người chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại câu chuyện về bé trai xấu số bị nước cuốn trôi. Nhang, nến được đốt khắp nơi để cầu mong điều bình an, may mắn đến vớiH. Theo chia sẻ từ anh H.V.T- bố cháu H.: trong 4 cháu bé có 3 cháu là con trai của anh. Vài giờ trước khi sự việc xảy ra, 3 cháu xin anh đi siêu thị và đi hớt tóc. Đâu ngờ rằng, không lâu sau đó, anh nhận được điện thoại của con trai lớn báo hung tin về đứa con út. Anh cùng nhiều hàng xóm nhanh chóng đến nơi thì mưa vẫn còn rất lớn, nước ngang lưng quần và chảy rất xiết. Dù cố gắng bằng nhiều cách nhưng anh T. chẳng thể nào cứu được con.
Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm, cứu hộ. (Ảnh: Soha/ Trí thức trẻ)
Theo chia sẻ từ hàng xóm xung quanh, vợ chồng anh T. đã li hôn cách đây khoảng 1 năm và hiện anh đang làm nghề kinh doanh phế liệu. Các con đang sống cùng anh và người vợ sau. Do công việc bận rộn, anh chưa thể đưa các con về thăm mẹ. Được biết, trước khi sự việc xảy ra, bé H. định qua nhà mẹ chơi, nhưng nào ngờ chuyến đi chưa kịp thực hiện thì chuyện đau lòng đã ập đến. Anh trai của H. cũng bị nước cuốn trôi nhưng may mắn được cứu sống kịp thời và hiện tại đã được đưa về nhà mẹ ruột ở tạm để ổn định tinh thần.
Anh Nguyễn Anh Dũng- người trực tiếp cứu các cháu bé bị nước cuốn bàng hoàng nhớ lại: "Phải mà phát hiện bé H. sớm hơn thì đâu có chuyện đau lòng này xảy ra. Lúc đó mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết, 4 em đang nô đùa tắm mưa thì thấy xe chết máy nên nô nức cùng nhau đẩy phụ, tôi định bảo các em tránh xa miệng cống nước chảy xiết nhưng chưa kịp nói thì mọi chuyện đã xảy đến".
Anh Dũng- người trực tiếp cứu 3 cháu bé. (Ảnh: Soha/ Trí thức trẻ)
Anh Dũng cùng người dân đã cố gắng mò khắp các miệng cống, thậm chí là chui xuống cống để tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy tung tích của cháu bé xấu số. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động hơn 100 người bao gồm PCCC của tỉnh, công an, dân quân cùng sự tham gia của người dân trong khu vực để nhanh chóng tìm kiếm bé H.
Các khu vực lân cận như Suối Nhum chảy qua khu vực làng đại học Thủ Đức (giáp ranh Bình Dương và TP.HCM) và khu làng Đại học Quốc gia TP HCM là hai khu vực được khoanh vùng rà soát từng mét bờ, lòng suối để tìm dấu vết, tin tức của bé H.
Lực lượng chức năng giăng lưới tìm kiếm cháu bé tại khu vực Suối Nhum. (Ảnh: Phước Tuấn)
Theo thethaovanhoa.vn
mưa lớn
triều cường
ngập lụt
cống thoát nước
nước cuốn
mất tích
cháu bé