Tin mới
5
Đàn ông Trung Quốc tìm cơ hội ở rể
Li Jiyan nuối tiếc từ chối hai chàng trai đôi mươi bởi hồ sơ họ không đủ yếu tố để tìm được nhà vợ có khối tài sản khoảng 4,4 triệu USD
Ảnh

sunwin | sunwin

Xót xa cảnh mẹ bạc đầu chăm sóc con trai tự kỷ nặng 250kg

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-17 11:05

Từ khi chào đời, cả hai cậu con trai đều mắc bệnh hiểm nghèo, thế là một tay bà vừa phải kiếm tiền vừa chăm sóc hai con. Hình ảnh người mẹ chưa già mà tóc bạc trắng bên cạnh cậu con trai bại liệt khiến người xem rơi nước mắt.

Tuy chỉ mới 46 tuổi, nhưng mái tóc của cô Ma Zhiqiu (thành phố Shenyang, Trung Quốc) đã bạc trắng. Suốt 20 năm qua, cô Zhiqiu vừa trở thành trụ cột gia đình kiếm tiền vừa một tay chăm sóc hai con bệnh nặng.


Cô Zhiqiu bên cạnh cậu con trai cả

Ngày 23/2/1994, cô Zhiqiu hạ sinh hai bé trai, những tưởng hạnh phúc làm mẹ được nhân đôi thì bi kịch ập đến.

Không lâu sau đó, cô Zhiqiu đón nhận thông tin từ bác sĩ kết luận hai bé sơ sinh đều bị chứng bại bão, tự kỷ.

Cô Zhiqiu và chồng tìm mọi cách để điều trị bệnh cho hai con, nhưng kết quả không mấy tiến triển.

Để chăm sóc hai con nhỏ, cô đã phải dừng việc kinh doanh tại gia và dành toàn bộ thời gian ở nhà bên các con. Tuy nhiên, một lần nữa cô phải đón nhận cơn đau khác, khi người chồng yêu thương bấy lâu đòi li dị vì không thể chịu nỗi gánh nặng gia đình.

Từ đó, một tay cô cáng đáng mọi việc trong ngoài, từ chăm sóc hai con nhỏ cho đến việc kiếm tiền…


Toàn bộ sinh hoạt hàng ngày của Hangjun đều trông chờ vào mẹ

Người con trai lớn của cô tên Zhang Hangjun nay đã hơn 20 tuổi nhưng không thể giao tiếp được. Hangjun nặng đến 250kg và bị “mắc kẹt” trên chiếc giường. Cậu không thể đi ra ngoài, không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả việc vệ sinh cá nhân của Hangjun đều cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Một niềm an ủi khác dành cho cô Zhiqiu, là cậu con trai nhỏ Zhang Yunjun linh hoạt hơn người anh. Cậu có thể phụ giúp mẹ một số việc lặt vặt trong nhà.


Cậu con trai thứ Yunjun (giữa) linh hoạt hơn anh 

Yuanjun rất mê học piano, cậu có thể hát một số ngôn ngữ nước ngoài như tiếng Italia và tiếng Nga.

Thấy hoàn cảnh gia đình cô Zhiqiu khó khăn, nên một giáo viên của Yuanjun đã tặng cậu cây piano để tập luyện. Nhờ thế mà thời gian qua, Yuanjun đã may mắn nhận được vài giải thưởng tại một số cuộc thi piano.


Yunjun thích học piano và thích hát


Yunjun nhận được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi 

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình cô Zhiqiu một khoảng trợ cấp hàng tháng.

Cô Zhiqiu tâm sự: “Tôi muốn dạy Yuanjun cách chăm sóc anh trai. Vì tôi biết bản thân mình không thể sống mãi được. Ngày nào đó, khi tôi đã ra đi thì vẫn yên tâm vì có người chăm sóc cho Hangjun”.

Một số hình ảnh về cuộc sống của gia đình cô Zhiqiu

Theo Thế giới trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận