Tin mới
3
Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong
Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Ôtô lao xuống sông, tài xế tử vong

Điều khiển ôtô 5 chỗ lao xuống sông Sặt, đoạn qua TP Hải Dương, nam tài xế được nhiều người sơ cứu, đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong

Xót thương cô gái xinh đẹp bị hủy hoại toàn bộ cơ thể do người yêu tạt xăng đốt

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-12-30 10:12

Sau 10 ngày điều trị, cô gái trẻ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng toàn thân. “Nhìn con gái quằn quại trong đau đớn mà lòng tôi quặn thắt, nó có tội tình gì đâu...”, người cha buồn bã nói.

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/12 tại một phòng trọ trên đường Cách mạng tháng 8 (phường 11, quận 3, TP. HCM) đã xảy ra vụ cháy khiến đôi tình nhân bị bỏng nặng. Lúc đó chị Đỗ Thị Phụng (23 tuổi, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) đang ngủ trong phòng trọ thì bị người yêu tên Lương Ngọc Biển (21 tuổi, cùng quê chị Phụng) mang can xăng tạt vào người chị rồi châm lửa đốt.

Xót thương cô gái xinh đẹp bị hủy hoại toàn bộ cơ thể do người yêu tạt xăng đốt - Ảnh 1.
 Căn phòng trọ nơi chị Phụng đăng ký thuê bị người yêu tạt xăng đốt cháy đen.

Cha mất ngủ vì thương con

Ngày 29/12, bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho hay cả chị Phụng và người yêu vẫn đang được điều trị tích cực tại phòng Săn sóc đặc biệt của khoa Phỏng. Bác sĩ cho biết khoảng 10 ngày trước có tiếp nhận bệnh nhân Phụng trong tình trạng bỏng toàn bộ cơ thể từ bệnh viện 115 chuyển đến.

Sau khi tiếp nhận đã tiến hành cấp cứu kịp thời, kiểm tra tổng quát cơ thể sau đó tiến hành phẫu thuật. Qua chẩn đoán, chị Phụng bị bỏng 70%, trong đó bỏng sâu 45 %. Ngoài phần bụng thì toàn bộ cơ thể đều bị lửa thiêu.

Hiện tại chị Phụng đã tỉnh tuy nhiên sức khỏe chưa thể nói trước điều gì.

Xót thương cô gái xinh đẹp bị hủy hoại toàn bộ cơ thể do người yêu tạt xăng đốt - Ảnh 2.
 Chị Phụng bị bỏng nặng - Ảnh gia đình cung cấp.

Xót thương cô gái xinh đẹp bị hủy hoại toàn bộ cơ thể do người yêu tạt xăng đốt - Ảnh 3.
 Hình ảnh chị Phụng trước khi bị hủy hoại toàn bộ cơ thể.

Ngồi bên ngoài chờ được vào chăm sóc con, ông Đỗ Ba (66 tuổi, cha chị Phụng) gục mặt xuống khi nghe thông tin về sức khỏe của con. “Mấy hôm nay tôi không thể nào ngủ được vì cứ nghĩ đến con là nước mắt cứ rơi. Chắc mổ cắt lọc sẽ đau đớn lắm... Nhìn con gái quằn quại trong đau đớn mà lòng tôi quặn thắt, con tôi có tội gì đâu”, ông Ba tâm sự.

Gia đình ông Ba cho biết khi nhận được tin chị Phụng bị người yêu tạt xăng đốt, tất cả đều hoảng hồn không tin đó là sự thật. Vì từ trước đến giờ, cả gia đình không biết chị Phụng đã có người yêu.

Xót thương cô gái xinh đẹp bị hủy hoại toàn bộ cơ thể do người yêu tạt xăng đốt - Ảnh 4.
 Ông Ba mất ngủ khi nghĩ tới hình ảnh con gái tron cơn đau quằn quại vì bị bỏng nặng.

Nhiều lần hăm dọa người yêu

Ngồi cạnh cha, chị Đỗ Thanh Vân (32 tuổi, chị gái của chị Phụng) kể: “Gia đình nhận được tin lúc 16h ngày 19/12 từ người anh rể của bạn trai em Phụng gọi báo về. Sau đó tôi và cha mới tức tốc đón xe xuống Sài Gòn, khi đến bệnh viện nhìn thấy em Phụng thì cha tôi khóc nhiều lắm”.

Theo chị Vân, sau khi học Quản trị kinh doanh tại một trường Cao đẳng ở TP. HCM, chưa xin được việc làm nên chị Phụng về thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) ở với chị phụ buôn bán café được vài tháng thì về quê nhà chăm sóc cha mẹ đang lâm bệnh. Sau khi sức khỏe cha mẹ đã đỡ hơn, chị Phụng rời quê vào Sài Gòn xin làm việc tại một nhà hàng hải sản và đăng kí thuê trọ (ngôi nhà xảy ra vụ cháy) được 2 tháng nay chứ không phải mới vào ở trọ được vài ngày như lời chủ nhà nói.

“Nghe bạn bè nó kể lại, em Phụng quen người bạn trai lúc còn đang ở quê nhà với gia đình. Lúc đó em Phụng cũng đang bán hàng oline rồi tình cờ quen nam thanh niên kia trong lúc bán hàng. Khi em tôi vào Sài Gòn đã đăng ký ở trọ tại ngôi nhà đã xảy ra vụ cháy được 2 tháng rồi chứ không phải ở vài ngày đâu. Trong thời gian trọ ở đây thì giữa em tôi và nam thanh niên kia vẫn có liên lạc”, chị Vân chia sẻ.

Thông qua bạn bè của chị Vân, phía gia đình còn cho biết, trước khi sự việc kinh hoàng xảy ra thì nam thanh niên kia đã có ý đồ hủy hoại nhan sắc của chị Phụng. Theo đó, sau nhiều lần đe dọa, nam thanh niên từ quê vào Sài Gòn ở cùng phòng với chị Phụng được 1 ngày, đến hôm sau thì mang xăng tạt và châm lửa đốt chị.

Xót thương cô gái xinh đẹp bị hủy hoại toàn bộ cơ thể do người yêu tạt xăng đốt - Ảnh 5.
 Chị Vân có mặt tại bệnh viện để chăm sóc em và cha già.

“Hầu hết bạn bè của em tôi đều biết chuyện hăm dọa đòi giết bạn gái, nhưng cứ tưởng nam thanh niên kia giận dữ bộc phát mới nói vậy, nào ngờ đâu nó mang xăng vào phòng tạt vào em Phụng châm lửa đốt. Sau đó chạy trốn vào nhà vệ sinh, đến khi ngạt khói mới chạy thoát thân nhưng khóa cửa phòng nhốt em tôi suýt chết cháy”, chị Vân buồn nói.

Theo gia đình, chị Phụng là con út trong gia đình có 8 anh chị em, sống hiền lành, rất có hiếu với cha mẹ. Vì các anh chị đã có gia đình và ra ở riêng, cuộc sống cũng khó khăn, chỉ còn mỗi mình chị Phụng sống với cha mẹ. Trong 2 tháng làm việc tại nhà hàng ở Sài Gòn đều dành dụm tiền gửi về cho cha mẹ mua thuốc chữa bệnh.

Hiện tại, sau khoảng 10 ngày điều trị tại bệnh viện, số tiền mà gia đình đã vay mượn đã lên đến hơn 140 triệu đồng. “Cứ mỗi ngày trôi qua con vẫn nằm trong phòng điều trị đặc biệt là mất hơn 10 triệu đồng. Vợ chồng tôi cũng già, chỉ buôn bán tạp hóa nhỏ, gom góp được nhiều đổ vào đây cũng không đủ. Cũng may trong thời gian qua được Hội phụ nữ ở quê và những bạn bè thân hữu có giúp đỡ nên cũng đỡ phần nào. Sắp tới sẽ mổ cắt lọc cho con rồi, không biết lấy tiền đâu ra nữa. Phía gia đình nam thanh niên kia cũng chưa hỏi thăm gì với gia đình tôi, nghĩ mà buồn quá”, ông Ba trải lòng.

Hiện tại công an quận 3 (TP. HCM) cho biết vẫn đang tích cực điều tra vụ việc nam thanh niên tạt xăng đốt người yêu. Được biết, nam thanh niên cũng đang điều trị cùng phòng với chị Phụng, tuy nhiên tình trạng bỏng nhẹ hơn người yêu.

Mọi thông tin giúp đỡ chị Đỗ Thị Phụng xin liên hệ chị Đỗ Thanh Vân (chị gái Phụng) SĐT: 01696487618 hoặc gửi về số tài khoản: 711A33045413 Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Đồng Xoài, Bình Phước.  

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận