Tin mới
Ảnh

sunwin | sunwin

Xót lòng cảnh đứa bé mắc căn bệnh như "người ngoài hành tinh"

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-01-11 12:01

Một đứa trẻ đáng thương ở Ấn Độ bị vướng phải căn bệnh quái dị không chỉ khiến đầu em to "khổng lồ" mà còn bị mọi người hắt hủi, xa lánh. 

Theo Daily Mail, một em bé đáng thương ở quận Nayagarh, Ấn Độ đang phải trải qua quá trình điều trị khổ sở với căn bệnh quái dị khiến đầu em phình to bất thường.

Cuộc đời trớ trêu, Mrityunjay dù chỉ mới 7 tháng tuổi nhưng đã mắc phải chứng não úng thủy khiến đầu em bị đột biến, nở to một cách kì lạ.
Cuộc đời trớ trêu, Mrityunjay dù chỉ mới 7 tháng tuổi nhưng đã mắc phải chứng não úng thủy khiến đầu em bị đột biến, nở to một cách kì lạ.

Từ lúc được đưa vào bệnh viện hồi tháng 11 năm ngoái, não của em đã tích tụ nhiều dịch khiến vòng đầu chạm tới con số 96 cm. Đặc biệt, sức khỏe của Mrityunjay khi đó cũng ngày một yếu dần khiến bố mẹ và người thân không khỏi lo lắng và xót thương.
Từ lúc được đưa vào bệnh viện hồi tháng 11 năm ngoái, não của em đã tích tụ nhiều dịch khiến vòng đầu chạm tới con số 96 cm. Đặc biệt, sức khỏe của Mrityunjay khi đó cũng ngày một yếu dần khiến bố mẹ và người thân không khỏi lo lắng và xót thương.

Thế nhưng, nỗi đau thể xác vẫn không sao so sánh nổi nỗi đau về tinh thần. Kamalesh Das và Kavita, bố mẹ của Mrityunjay cho biết: “Gia đình tôi bị hàng xóm xa lánh. Họ gọi con trai tôi là ma quỷ vì vẻ ngoài biến dạng”.
Thế nhưng, nỗi đau thể xác vẫn không sao so sánh nổi nỗi đau về tinh thần. Kamalesh Das và Kavita, bố mẹ của Mrityunjay cho biết: “Gia đình tôi bị hàng xóm xa lánh. Họ gọi con trai tôi là ma quỷ vì vẻ ngoài biến dạng”.

Thương làm sao cho hết khi một em bé kém may mắn, đã bị căn bệnh quái dị hành hạ còn bị người đời châm chọc là kẻ có “cái đầu khổng lồ”.
Thương làm sao cho hết khi một em bé kém may mắn, đã bị căn bệnh quái dị hành hạ còn bị người đời châm chọc là kẻ có “cái đầu khổng lồ”.

Cảm thông với gia đình Mrityunjay, các bác sĩ đến từ hiệp hội y tế và khoa học Ấn Độ (AIIMS) đã tài trợ 6.000 bảng Anh (khoảng hơn 166 triệu VNĐ) cho ca phẫu thuật hút dịch não nhằm mang phép màu đến cho cậu bé chưa đầy 10 tháng tuổi này.
Cảm thông với gia đình Mrityunjay, các bác sĩ đến từ hiệp hội y tế và khoa học Ấn Độ (AIIMS) đã tài trợ 6.000 bảng Anh (khoảng hơn 166 triệu VNĐ) cho ca phẫu thuật hút dịch não nhằm mang phép màu đến cho cậu bé chưa đầy 10 tháng tuổi này.

Kết quả, ông trời đã không phụ lòng người, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. 3,7 lít dịch từ não Mrityunjay đã được các y bác sĩ lấy ra, thu nhỏ kích cỡ vòng đầu của bé xuống còn 70cm. Các bác sĩ dự định sẽ tiếp tục tiến hành lần 2 khi tình trạng sức khỏe của em trở nên khả quan hơn.
Kết quả, ông trời đã không phụ lòng người, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. 3,7 lít dịch từ não Mrityunjay đã được các y bác sĩ lấy ra, thu nhỏ kích cỡ vòng đầu của bé xuống còn 70cm. Các bác sĩ dự định sẽ tiếp tục tiến hành lần 2 khi tình trạng sức khỏe của em trở nên khả quan hơn.

Mặc dù chưa thể hồi phục hoàn toàn nhưng tình trạng sức khỏe của Mrityunjay đã khá lên nhiều. Đây chính là niềm vui không sao diễn tả nổi không chỉ đối với gia đình, với em, mà còn với cả những người thầy thuốc đã mang đến điều kì diệu đó.
Mặc dù chưa thể hồi phục hoàn toàn nhưng tình trạng sức khỏe của Mrityunjay đã khá lên nhiều. Đây chính là niềm vui không sao diễn tả nổi không chỉ đối với gia đình, với em, mà còn với cả những người thầy thuốc đã mang đến điều kì diệu đó.

Theo thethaovanhoa.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận