Tin mới
1
Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 9 ngày trên biển
Ngư dân Dương Thái Bình (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trong lúc đi câu mực đã nhìn thấy thi thể trôi dạt biển nên đã trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm vớt thi thể này
3
Cháy bãi cỏ ở TP HCM, bụi than lan xa 10 km
Bãi cỏ, lau sậy rộng hơn 5.000 m2 ở khu công nghệ cao TP Thủ Đức bốc cháy, bụi than phát tán đến nhiều chung cư, làng đại học cách đó khoảng 10 km,
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Phát hiện thi thể ngư dân mất tích 9 ngày trên biển

Ngư dân Dương Thái Bình (xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trong lúc đi câu mực đã nhìn thấy thi thể trôi dạt biển nên đã trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm vớt thi thể này
Cháy bãi cỏ ở TP HCM, bụi than lan xa 10 km

Bãi cỏ, lau sậy rộng hơn 5.000 m2 ở khu công nghệ cao TP Thủ Đức bốc cháy, bụi than phát tán đến nhiều chung cư, làng đại học cách đó khoảng 10 km,

Xóm chạy thận Bạch Mai ngày giáp Tết

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-02-11 10:02
Do dịch Covid-19, hầu hết bệnh nhân tại xóm chạy thận Bạch Mai ở lại khu trọ. Không được về quê ăn Tết nhưng họ vẫn giữ được thái độ lạc quan.

Xom chay than ngay sat Tet anh 1
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, con ngõ 121 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (còn được gọi là xóm chạy thận Bạch Mai) được trang trí cờ hoa, băng rôn chào năm mới.

Xom chay than ngay sat Tet anh 2
Khác với khung cảnh ảm đạm bên ngoài khi những hàng quán đã đóng cửa nghỉ Tết, các phòng trọ trong ngõ 121 Lê Thanh Nghị rộn ràng tiếng nói cười. Họ là những bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Bạch Mai. Năm nay, vì dịch bệnh và vướng lịch chạy thận, họ không về quê ăn Tết

Xom chay than ngay sat Tet anh 3
Bà Dương Thị Hoài (67 tuổi, quê Nam Định) đã có 12 năm ở xóm trọ này. "Hồi tôi phải đi Hà Nội chạy thận, chồng tôi đi theo để chăm sóc. Đến năm 2017, ông nhà tôi mất vì ung thư, tôi ở một mình tại đây được 4 năm nay", bà Hoài kể và cho biết trước Tết, các con đã đến thăm và gửi quà cho bà.

Xom chay than ngay sat Tet anh 4
"Tôi chạy thận mới được 5 năm thôi. Tết năm nay ở lại vì dịch bệnh nguy hiểm quá, vì sức khỏe của bản thân và cũng vì xã hội, cộng đồng. Nhưng nói chung Tết không được về đoàn tụ với gia đình cũng buồn", bà Trương Thị Thu (48 tuổi, quê Nam Định) nói khi chuẩn bị ăn trưa để vào viện theo lịch chạy thận.

Xom chay than ngay sat Tet anh 5
Trong dãy trọ có 7 phòng, 7 bệnh nhân coi nhau như người trong gia đình. Mỗi bữa, họ nấu dư thức ăn để chia cho nhau. "Mỗi người một món vậy là bữa cơm ai cũng có thịt, có rau, có canh. Tình cảm lắm", bà Hoài nói.

Xom chay than ngay sat Tet anh 6
Ở dãy trọ lâu nhất, bà Phan Thị Tảo (63 tuổi) chạy thận được 14 năm. "Những năm trước tôi khỏe, dịp Tết nhất định về với gia đình. Một, hai năm nay sức khỏe đi xuống, cộng với việc dịch bệnh Covid-19 nên tôi phải ở lại", bà Tảo nói. Dù hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe không tốt và bận rộn với lịch chạy thận 3 buổi/tuần, nhưng các bệnh nhân ở xóm trọ này đều lạc quan. "Tết năm nay ai cũng ở lại nên vui. Nhà nào cũng có thịt, có bánh chưng, có gạo, có rau quả...", bà Thu kể.

Xom chay than ngay sat Tet anh 7
Giáp Tết, các bệnh nhân được chính quyền địa phương tặng quà. Họ cũng thường xuyên được các mạnh thường quân giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau. "Năm tới, tôi hy vọng dịch bệnh sẽ qua đi để tôi còn có cơ hội đi làm. Năm vừa rồi dịch bệnh khiến tôi không được thuê đi làm việc nhà nữa mà phải chạy xe ôm, thu nhập thấp hơn", bà Mai Thị Hường (vợ một bệnh nhân chạy thận) tâm sự.

Xom chay than ngay sat Tet anh 8
Thức ăn trong bữa cơm trưa của bệnh nhân chạy thận.

Xom chay than ngay sat Tet anh 9
Cánh tay bệnh nhân Trần Văn Tiến (38 tuổi) chằng chịt những vết kim, nhiều chỗ nổi cục lớn. Anh cùng vợ đều phải chạy thận. Riêng anh đã phải chữa trị bệnh liên quan đến thận 22 năm nay.

Xom chay than ngay sat Tet anh 10
Chiếc bánh chưng giả được anh Tiến treo trong phòng trọ để tạo không khí Tết.

Xom chay than ngay sat Tet anh 11
Đôi mắt đục, nhìn không còn rõ của bệnh nhân 70 tuổi Nguyễn Thị Sự (quê Bắc Giang). Bà hy vọng năm mới mọi tai ương sẽ qua đi, bệnh tật không còn để bà được tranh thủ gặp con, cháu.

Xom chay than ngay sat Tet anh 12
Tính từ ngày 28/1 đến tối 10/2, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 504 người mắc Covid-19 trong cộng đồng. Dịch đã lan ra 13 tỉnh, thành gồm Hải Dương (341 bệnh nhân), Quảng Ninh (54), Hà Nội (28), Gia Lai (26), Bình Dương (6), Bắc Ninh (4), Điện Biên (3) Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), TP.HCM (34), Bắc Giang (2), Hà Giang (1), Hưng Yên (2).

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận