Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Xóm chài nghèo giữa lòng thành phố

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-10-13 11:10
Suốt 40 năm một xóm chài lọt thỏm bên dòng sông Tam Bạc giữa thành phố cảng Hải Phòng nhộn nhịp. Cuộc sống của họ luôn đối diện với cái nghèo.


Cửa sông Tam Bạc (khu vực phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) tồn tại một xóm chài mà ít ai biết đến.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 2
Xung quanh là phố xá nhộn nhịp, còn khu vực này tập hợp hơn 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không nhà cửa đến từ các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình... Họ sống trên những chiếc thuyền cũ nát được làm bằng xi măng.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 3
Con đường từ thuyền lên bờ và ngược lại của xóm chài này được làm bằng tre, gỗ tạm bợ. Trời mưa, con đường tự chế này trở nên trơn trượt. Ngư dân xóm chài cho hay những hôm đó thì chỉ có họ mới tự tin đi lại ở đây, còn người lạ sẽ dễ trượt ngã.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 4
Cụ Nguyễn Thị Định (76 tuổi, quê Hải Dương) cho biết gia đình bà đã ở đây được khoảng 40 năm. Trước đó, bà cùng chồng con lênh đênh trên sông nước đi đánh bắt cá. "Những người cùng cảnh ngộ cũng hội tụ về đây, sống bám víu vào nhau. Chúng tôi đều không có một tấc đất và chỉ sống trên thuyền. Bão gió thì khổ lắm", cụ bà kể.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 5
Chồng mất, bà Nguyễn Thị Tưới (63 tuổi) sống cùng con trai và hai cháu nhỏ trên chiếc thuyền cũ kỹ. Bà Tưới cho biết không nhớ thời gian nào gia đình bà bắt đầu sống cuộc đời phiêu bạt với con nước, nhưng có từ thời ông cha. "Trước kia khổ lắm, chúng tôi sống trong cảnh không có điện, thiếu nước sạch, không hộ khẩu, không biết đến con chữ... Nhưng giờ thì đỡ hơn chút vì được chính quyền bố trí kéo cho xóm một đường điện, nước thì mua ở trên bờ nhưng đắt đỏ chút", bà Tưới nói.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 6
Cũng vì không chịu được cảnh nghèo, mà mẹ của hai đứa trẻ này đã rời đi. Còn bố đứa trẻ phải lăn lộn với cuộc sống mưu sinh để nuôi cả gia đình. Còn hàng ngày, bà Tưới chủ yếu trông cháu. Sợ chúng té ngã xuống sông khi mình bận nấu nướng, người bà buộc phải dùng các thanh gỗ và lưới chắn ngay ở các ô cửa.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 7
Ông Lê Văn Giang (55 tuổi, quê Hải Dương) cho biết nghề nghiệp chính của bà con nơi đây là thả lưới đánh bắt bắt tôm, cá và ngụp lặn trên sông để tìm sắt vụn để bán. Số tiền có được họ mua gạo và những nhu yếu phẩm cần thiết. "Số tiền kiếm được cũng chỉ đủ nuôi các miệng ăn trong gia đình mình", ông Giang thở dài.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 8
Thời gian rảnh trong ngày, nhiều người phải tìm đến những công việc khác để mưu sinh. Ông Bùi Xuân Thành (63 tuổi) cho biết người trẻ, có sức khỏe thì đi khuân vác. Còn ông thì sắm chiếc xe máy cà tàng để chạy xe ôm quanh khu vực thành phố.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 9
Tối đến các gia đình xóm chài sông Tam Bạc quây quần bên mâm cơm. Gia đình 3 thế hệ với cả chục thành viên của hộ bà Lê Thị Tình (49 tuổi) chen chúc dùng bữa tối trên 2 chiếc thuyền cạnh nhau. Tổ ấm của họ chỉ có vậy.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 10
Mâm cơm của gia đình ngư dân làng chài nghèo đông con cháu chỉ cá khô rang chấm tương và canh rau. Trẻ nhỏ thì được "ưu ái" mỗi đứa một con tôm.

Xom chai ngheo giua long thanh pho hinh anh 11
Dưới những ánh đèn leo lắt, người dân xóm chài ở Hải Phòng vẫn sống với ước mơ có một ngày sẽ được lên bờ, có đất, có nhà để an cư lạc nghiệp dù điều đó với họ quá xa vời...

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận