Tin mới
Ảnh
Nam Phong sánh đôi cùngLee Phương khai trương chi nhánh Viện thẩm mỹ La Ratio.
Ngày chủ nhật 14/5 vừa qua, Công ty TNHH Bệnh Viện Thẩm Mỹ Ratio tổ chức sự kiện khai trương chi nhánh viện thẩm mỹ La Ratio. Buổi lễ được diễn ra tại 391E Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM, với sự hiện diện của hơn 200 vị khách mời là các đơn vị đối tác, đại diện cơ quan ban ngành và các nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự và chúc mừng.

sunwin | sunwin

Vũ Thảo My: Từ quán quân 16 tuổi nhút nhát tới 8 hình xăm trên người

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-10-18 02:10

4 năm trôi qua, quán quân The Voice 2013 trở thành cô gái 20 tuổi, cá tính, quyến rũ và đậm phong cách phương Tây. Để có sự thay đổi này là cả quá trình đấu tranh tâm lý của cô.

Vũ Thảo My đăng quang The Voice 2013 khi chưa tròn 16 tuổi. Chưa kịp ăn mừng khi tên của mình được xướng lên trong đêm chung kết, cô gái quê Nam Định đã hứng chịu loạt phản ứng phẫn nộ của khán giả lẫn phương tiện truyền thông.

Họ nói cô không xứng đáng giành chiến thắng, rằng đó phải là Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn hoặc Hà My. Sau đêm chung kết không lâu, Thảo My “Nam tiến” nhưng không phải theo đuổi nghệ thuật mà vẫn tập trung vào việc học tập tại trường THPT Lê Qúy Đôn (TP.HCM).

4 năm trôi qua, Thảo My ngày nào trở thành cô gái 20 tuổi, cá tính, quyến rũ và đậm phong cách phương Tây. Trong buổi phỏng vấn, cháu gái siêu mẫu Vũ Thu Phương lần đầu chia sẻ quãng thời gian bị “ném đá” cũng như sự lột xác đến chóng mặt.

'Tôi giảm gần 10kg để thay đổi ngoại hình, sexy và Tây hơn' Nữ ca sĩ 20 tuổi chia sẻ quá trình thay đổi vẻ bề ngoài để trở nên quyến rũ, cuốn hút hơn trước.

Vu Thao My: Tu quan quan 16 tuoi nhut nhat toi 8 hinh xam tren nguoi hinh anh 3

- 4 năm trôi qua, cái tên Vũ Thảo My vẫn được nhắc đến là một trong những quán quân gây tranh cãi của showbiz Việt. Nhớ lại ngôi quán quân The Voice, chị đối đầu với dư luận bằng cách nào?

- Ngay trước đêm chung kết, nhiều người đã nói tôi đăng quang vì là “thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng” hoặc “cháu của Vũ Thu Phương”. Dù biết rõ sự thật là như thế nào, nhưng tôi thời điểm đó vẫn còn quá bé nên không tránh khỏi việc phải chịu áp lực nặng nề. 

Tôi cũng chịu ảnh hưởng tâm lý từ những bình luận như thế. Tuy nhiên, tôi lại may mắn khi có thầy Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Phương Uyên, dì Phương, gia đình, bạn bè, khán giả bên cạnh để động viên.

Nhớ lại, đó là quãng thời gian quá choáng ngợp. Từ khi còn bé, tôi là cô bé rất nhút nhát, không bao giờ dám nói chuyện hay thậm chí là đứng trước đám đông. Đùng một cái, tôi đi thi và tiến sâu vào vòng trong.

Càng vào sâu, tôi gặp nhiều người lớn trong nghề đồng thời phải đối diện rất nhiều vấn đề mà một cô bé mới 15 tuổi rưỡi bình thường khác chưa phải nghĩ đến.

Mang danh hiệu quán quân The Voice trên vai, nhưng tôi loay hoay không biết phải làm gì và làm như thế nào? Có người gợi ý hình ảnh này, có người bác bỏ khuyên theo hình ảnh khác. Và cái sai lớn nhất của tôi lúc đó lại là không biết bản thân muốn gì và chịu quá nhiều sự chi phối của các ý kiến bên ngoài.

- Loay hoay với nhiều lời khuyên, cuối cùng chị quyết định đi học và gần như chỉ hoạt động nghệ thuật cầm chừng. Nhiều người nói chị lãng phí cơ hội, chị nghĩ sao?

- Sau khi đăng quang The Voice tôi đang học lớp 10, chắc chắn phải đi học tiếp chứ không thể làm liều bỏ ngang được. Cả tôi và gia đình đều chung quan điểm , làm gì thì làm cũng phải học xong cấp 3.

Dù đặt việc học lên ưu tiên nhưng tôi không ngưng hẳn nghệ thuật mà vẫn đi diễn khi có thời gian, ra mắt vài sản phẩm. Tuy nhiên, do bị chi phối nhiều thứ, không thể tập trung toàn tâm toàn ý nên hầu hết ca khúc, MV tôi giới thiệu đều không thật sự hài lòng.

Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp cấp 3 nên có thể thoải mái trong việc theo đuổi nghệ thuật. Âm nhạc của tôi trước đây còn khá nhẹ nhàng, chủ yếu là ballad còn sắp tới sẽ “chất” hơn, thiên về RnB.

Quan điểm của tôi là không có chuyện cầu xin một bài hit là có ngay lập tức và rơi vào đầu mình. Nhưng nếu mãi đắn đo chờ bài hit thì sẽ không có việc gì để làm cả. Trước tiên, tôi sẽ làm cái mình muốn và mình thích để tạo được chất riêng. Đó sẽ là Vũ Thảo My không sợ sệt, do dự.

- Ngay từ khi đăng quang The Voice, nhiều người cho rằng lý do khiến chị lơ là việc hát là do gia đình rất khá giả, không phải chịu áp lực tiền bạc?

- Nếu nói để phải bươn chải kiếm sống từng đồng thì đúng là tôi may mắn chưa trải qua. Tuy không phải chịu áp lực vì tiền bạc nhưng sống ở TP.HCM cũng không phải dễ dàng, tôi cũng phải cố gắng tồn tại. Thời gian qua, tôi diễn không nhiều, chỉ ở mức độ kha khá nhưng vẫn đủ sống. Ngoài ra còn có anh trai sống chung căn hộ để lo lắng cho nhau. 

- 4 năm tạm gọi là bước chân vào showbiz, bài học sâu sắc nhất chị nhận được là gì?

- Hãy luôn luôn tin vào bản thân, chỉ có mình biết mình muốn gì. 4 năm qua, tôi nghe, chứng kiến và cũng là người trong cuộc trong vài câu chuyện để đủ hiểu showbiz khắc nghiệt như thế nào và phải hết sức cẩn thận khi bước chân vào giới này. Có người rất thật lòng, và cũng có những điều ngược lại.

Khi vừa đăng quang, đã có lúc tôi muốn tách hoàn toàn khỏi showbiz vì thấy mình không thuộc về nó, sợ tiếp xúc nhiều người. Càng lớn, tôi biết cách giao tiếp, cởi mở, thân thiện hơn nhưng vẫn cẩn thận với các mối quan hệ của mình.

Vu Thao My: Tu quan quan 16 tuoi nhut nhat toi 8 hinh xam tren nguoi hinh anh 5

- Nói như vậy, chị không ủng hộ việc nổi tiếng từ quá sớm, nhất là thông qua việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế?

- Sau khi đăng quang, cuộc sống của tôi thay đổi nhiều, phải thay đổi chỗ ở lẫn cách sinh hoạt. Lúc đó, tôi được căn dặn rất nhiều về việc khi ra đường phải biết cách ứng xử, từ cách ăn mặc, đi đứng đến nói chuyện như một người lớn chứ không còn là trẻ con nữa.

Tôi trong hoàn cảnh đó có cảm giác như bị “ép chín” vậy, không biết như thế nào là đúng, là đủ. Nhớ lại, đó vẫn là một trải nghiệm khá đáng sợ.

Đúng, tôi không ủng hộ việc nổi tiếng còn quá sớm. Đó là trải nhiệm khá đáng sợ dành cho một người còn quá trẻ. Nói như vậy không có nghĩa tôi muốn thay đổi con đường mà mình đã đi qua.

Nhưng nhất định sau này có con cái, tôi sẽ chỉ đồng ý cho nó đi thi khi đã đủ trưởng thành và biết mình muốn gì. Chính thời điểm này khi đã 20 tuổi, tôi vẫn còn thấy mình trẻ con đừng nói chi đến những em nổi tiếng quá sớm.

Vu Thao My: Tu quan quan 16 tuoi nhut nhat toi 8 hinh xam tren nguoi hinh anh 6

- Từ cô gái bị chê nhiều về cách ăn mặc, Vũ Thảo My hiện tại sành điệu, hợp thời và sexy. Sự thay đổi của chị bắt nguồn như thế nào?

- Sự thay đổi như mọi người thấy chỉ bắt đầu từ đầu năm 2017. Trước đó, tôi vẫn là học sinh cấp 3 nên không được làm gì cả từ make up, tóc tai cho đến làm móng. Tôi vẫn hay nói vui rằng mình bị stress vì không được làm đẹp. Đến khi tốt nghiệp, tôi ra sức tập luyện và ăn kiêng để giảm cân, từ 53 kg xuống 44 kg.

Về phong cách ăn mặc, có lẽ do tôi thích style “tây tây” nên cách trang điểm, ăn mặc, làm tóc cũng thiên về hướng này. Để nói về hình ảnh này, tôi nghĩ mình đang sống đúng với chính mình chứ không phải bị tác động bởi ý kiến của những người ngoài nữa.

- Gương mặt của chị cũng sắc sảo hơn trước, liệu có nhờ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ?

- Tôi có sửa 1, 2 chỗ. Tôi vốn không phải là người quá quan trọng về ngoại hình. Tuy nhiên, đã có lúc phải nghe quá nhiều bình luận của mọi người, thúc giục tôi phải làm gì đó để lấy lại sự tự tin.

Quan điểm của tôi về vấn đề này cũng khá rõ ràng, chỉnh sửa không phải là việc làm xấu nếu điều đó khiến bạn đẹp hơn. Đặc biệt với phụ nữ, sự tự tin đóng góp 70-80% mức độ cuốn hút của họ.

- Nhìn phong cách sexy, phóng khoáng của chị hiện tại, không tránh khỏi những mặc định rằng “cô ấy chắc là gái hư, chỉ thích đi bar, đi club”. Chị nói gì?

- Đúng là vậy. Nhìn vào tôi, nhiều người mặc định “cô này chắc phải ăn chơi, sống rất phóng khoáng”, nhưng sự thật, tôi chỉ đi club khi đi diễn hoặc sinh nhật của bạn thân, uống rượu một năm chưa đến 3 lần và chưa bao giờ hút thuốc. Sài Gòn có bao nhiêu bar, tôi chỉ vào đúng một cái. Tôi chưa dám nhận mình ngoan, nhưng đi bar để “quẩy” thì không.

- Vậy để nói về chuyện hư, chị nghĩ mình "hư" nhất ở điểm nào?

- Nếu nói về khoản “hư”, tôi nghĩ chắc là do mình xăm hơi nhiều. Tôi xăm vì thích chứ không phải thể hiện bản thân sống cá tính hay nghệ thuật gì cả. Mẹ tôi phản đối rất nhiều việc này, nhưng tôi vẫn đi xăm. Nên nếu hỏi tôi hư như thế nào thì có lẽ là do đã cãi lời mẹ (cười).

- Hiện trên người chị có bao nhiêu hình xăm?

- Tôi có 8 hình xăm, hình đầu tiên được xăm ở vị trí bắp tay vào năm 16 tuổi mà không hỏi ý kiến của mẹ và mẹ cũng không biết vì tôi thường mặc áo tay dài. Mẹ chỉ phát hiện khi thấy hình xăm ở cổ chân và mắng khá nặng, nhưng xăm thì tôi cũng đã xăm rồi.

Tính tôi vốn bướng nên đôi khi, mẹ càng cấm làm điều gì thì tôi lại càng làm. Từ hình nhỏ, tôi tiếp tục xăm hình phía sau lưng. Tương lai tôi sẽ còn xăm nhiều nữa. Xăm hình đối với tôi đã là sở thích chứ không phải chứng tỏ bất cứ điều gì.

Vu Thao My: Tu quan quan 16 tuoi nhut nhat toi 8 hinh xam tren nguoi hinh anh 8

Các hình xăm của tôi chủ yếu là những câu nói có ý nghĩa với bản thân. Trong đó có hình một câu hát mà tôi rất thích trong ca khúc Who we are của Jessi Jay “Don’t loose who we are, in the blur of the stars”. Bài hát này tôi vẫn rất hay nghe khi buồn, nói vui là “bài hát cứu mạng”.

- Gần 10 hình xăm trên người, chị chuẩn bị tâm lý thế nào nếu bị xã hội và có thể là bạn trai tương lai đánh giá không hay?

- Xã hội vẫn còn rất nhiều người định kiến về việc xăm hình. Nhưng tôi là người thích xăm nên không cần quá quan tâm những ý kiến như thế. Còn trong mối quan hệ tình cảm, nếu chàng trai đã không thích phụ nữ xăm hình thì tôi cũng không quen làm gì.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận