Tin mới
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Vụ đẩy mẹ chồng xuống giếng: Mâu thuẫn từ ngày cưới

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-02-11 10:02

Chỉ vì câu chuyện mẹ chồng nàng dâu mà Lưu Thị Nga (SN 1987), trú tại thôn Tiên Lý, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã nhẫn tâm dùng gậy đánh mẹ chồng là bà Chu Thị B. (SN 1951). Khi thấy mẹ chồng chưa chết, Nga còn dìm xuống giếng cho tới chết rồi gọi điện cho chồng để... cầu cứu.

Sát hại mẹ chồng rồi gọi điện cho chồng

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Thị Nga để điều tra về hành vi giết người. Anh Hoàng Văn Q. (SN 1989), chồng Nga cho hay: Vào khoảng 19h ngày 29/1, đang chuẩn bị đi ngủ, anh nhận được điện thoại của Nga thông báo mẹ bị ngã xuống giếng. Do đi làm ở Quảng Ninh chưa về kịp, anh Q. đã gọi điện cho người thân sống gần đó đến để xem xét tình hình. Đến nơi, mọi người thấy bà B. đã chết ở dưới giếng.


Giếng nước, nơi nạn nhân bị sát hại, đã được san lấp.

Nhận được tin báo, Công an xã Yên Định đã có mặt tại hiện trường. Nhận thấy cái chết của bà B. có nhiều điểm bất thường, công an xã đã báo cáo sự việc với Công an huyện Sơn Động.

Khi lực lượng Công an huyện Sơn Động cùng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan thì trong nhà nạn nhân chỉ có Nga và hai đứa con nhỏ. Qua lời khai của Nga, cơ quan công an xác định hung thủ gây ra cái chết của bà B. chính là Nga.

Cũng tại trụ sở công an, Nga khai nhận, sau khi ăn cơm tối xong, bà B. lên giường định đi ngủ thì giữa mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng mẹ chồng xúc phạm mình, Nga chạy xuống bếp lấy gậy chống cửa đánh liên tiếp vào đầu bà B.. Khi thấy mẹ chồng đã bất tỉnh, Nga kéo bà vứt xuống giếng nước ở trước nhà. Thấy bà B. vẫn chưa chết, Nga đứng ở trên dùng gậy dìm bà B. đến khi bà này không cựa quậy nữa thì gọi điện cho chồng để cầu cứu.

Khi được mọi người vớt lên, trên đầu và hai bên mang tai bà B. có nhiều vết bầm dập. Sau khi biết người gây ra cái chết cho bà B. là vợ mình, anh Q. đã đề nghị cơ quan chức năng không mổ tử thi và tổ chức mai táng cho mẹ ngay sau đó.

Kết cục đau đớn

Chiều mùng 4/2, PV có mặt tại thôn Tiên Lý, nơi vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng trên. Đây vẫn là đề tài hot nhất nơi xóm nghèo này.

Bà Chu Thị T., sống cùng làng với bà B. cho biết: "Không ngờ ở nơi heo hút này lại có thể xảy ra chuyện động trời như vậy. Mâu thuẫn giữa bà B. và Nga thì ở đây ai cũng biết, vì họ thường xuyên to tiếng với nhau, thậm chí bà B. còn phải ăn riêng. Trước đây, chúng tôi có nghe bà B. kể lại, Nga đã một lần định sát hại bà B. bằng thuốc độc, bỏ vào cháo nhưng bị bà B. phát hiện được. Không ngờ lần này nó nhẫn tâm giết hại mẹ chồng như vậy...".

Ngôi nhà nhỏ nơi xảy ra thảm án đau lòng nằm chơi vơi giữa cánh đồng vốn đã hoang vắng, giờ lại càng vắng vẻ hơn. Lễ tang của bà B. cũng đã xong. Tiếp chúng tôi, anh Hoàng Văn Q., chồng hung thủ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vừa bế con, anh vừa rót nước mời chúng tôi, những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má. Không muốn để người lạ nhìn thấy giây phút yếu đuối của mình, anh Q. xin phép ra ngoài ít phút. Theo quan sát của chúng tôi, ngoài hai chiếc giường đặt cạnh nhau và một cái bàn uống nước, ngôi nhà không có vật dụng gì đáng giá.

Sau khi đã an tọa, anh Q. buồn rầu cho biết: "Tôi và Nga quen biết nhau trong một lần đi làm điện ở Quảng Ninh. Khi tôi quyết định cưới Nga, vì không đồng ý nên mẹ tôi không tham dự hôn lễ. Cũng chính vì chuyện này mà giữa mẹ tôi và Nga thường xuyên cãi cọ. Tuy sống cùng một nhà nhưng mẹ tôi lại ăn riêng".

Anh Q. cho biết thêm, vì kinh tế gia đình khó khăn nên anh thường xuyên phải đi xa làm ăn, lâu lâu mới về thăm nhà. Thấy mẹ và vợ mâu thuẫn nhau, anh đã nhiều lần khuyên giải, thậm chí phải nhờ các cơ quan, đoàn thể can thiệp. Chứng kiến cảnh vợ "trả treo" với mẹ, có lần anh đã đánh vợ và bắt vợ không được hỗn láo với mẹ nữa nhưng không có kết quả. Mỗi lần về thăm nhà, anh lại phải chứng kiến cảnh vợ và mẹ xung đột với nhau.

Giờ đây, khi một tay phải chăm hai đứa con nhỏ (3 tuổi và 7 tháng), anh Q. càng thấm thía. Anh tâm sự: "Thấy nhà neo đơn vì chỉ có hai mẹ con, tôi lấy vợ để có người chăm sóc mẹ lúc vắng nhà. Không ngờ, tôi lại lấy phải một người vợ như thế này. Thương mẹ, tôi ân hận lắm nhưng giờ đây chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà nuôi hai con".

Nói đến chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu, em trai của bà B., ông Chu Văn Long cho biết: "Tôi đã nhiều lần xuống nhà để khuyên chị và cháu. Nhưng cũng chỉ được vài hôm là họ lại tiếp tục mâu thuẫn với nhau. Trước hôm xảy ra sự việc, chị B. có nói với tôi là đã ăn riêng và không còn chung chạ gì với cái Nga nữa. Không ngờ, giờ lại xảy ra sự việc này. Giờ đây, tôi chỉ mong pháp luật xử đúng người, đúng tội...".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước lúc về sống ở thôn Tiên Lý, bà B. đã có một đời chồng và sinh được 5 người con. Anh Q. là con riêng của bà. Đến nay, dù không cùng cha nhưng cả 6 người con của bà đều rất hòa thuận với nhau.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Quang Việt, Phó trưởng Công an xã Yên Định cho biết: "Gia đình bà B. thuộc diện nghèo của xã. Nhiều lần họp giao ban, chúng tôi cũng đã nghe chuyện mâu thuẫn của bà B. với con dâu. Cũng nhiều lần, tôi xuống thăm gia đình và thấy họ đã bình thường trở lại nên cũng yên tâm. Nhưng không ngờ, cái Nga nó lại nhẫn tâm như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã xuống chia buồn với gia đình và hỗ trợ công an huyện điều tra".

Hung thủ đang được tại ngoại để nuôi con nhỏ

Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Văn Q. cũng cho biết, sáng 4/2, Công an tỉnh Bắc Giang đã đến nhà thông báo, do con còn nhỏ nên Nga sẽ được tại ngoại. Sau khi Cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ vụ án, Nga sẽ phải chịu sự phán xét của pháp luật.

Theo Đời sống & Pháp luật

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận