Tin mới
1
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
5
'Chiến binh' 4 tuổi vượt qua ung thư
Bé Cơ, 4 tuổi, trải qua 8 tháng chiến đấu với bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4 di căn, nay hồi phục kỳ diệu sau ca ghép tế bào gốc
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Vụ bố cứa cổ con gái 4 tuổi: “Con xin phép bố mẹ, cho con giết cái Tr”

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-05-12 02:05

Đang ngồi ăn cơm, Dương bất ngờ nói: “Con xin phép bố mẹ, cho con giết cái Tr.” rồi Dương cầm dao cứa nhiều lần vào cổ con gái.

Như tin tức đã đưa, ngày 7/5, trên địa bàn phường Tân Thành (TP Thái Nguyên) xảy ra vụ việc bố đẻ cầm dao cứa cổ con gái gây xôn xao dư luận.

Nạn nhân là cháu Đào Thị Tr. (SN 2011). Hung thủ là Đào Văn Dương (SN 1977, bố cháu Tr.).

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Đào Văn D.(SN 1941, bố của Dương) kể về sự việc ngày hôm ấy: “Hôm đó, khoảng 5h chiều ngày 7/5, gia đình đang ngồi ăn cơm thì bất ngờ Dương nói “Con xin phép bố mẹ, cho con giết cái Tr.”. Tôi nghĩ rằng nó đùa (Dương – PV) nên không để ý, không ngờ nó chạy ra cầm dao cứa vào cổ cháu Tr. Hoảng quá nên tôi chạy lại giằng lấy con dao trong tay nó nhưng không được. Còn bà nội thì hai tay bế hay cháu chạy ra đến cổng thì bị ngã. Thấy vậy, Dương đuổi theo giằng lấy cháu Tr., tiếp tục đè cháu xuống cổng rồi cứa thêm vào cổ”.

Vụ bố cứa cổ con gái 4 tuổi: “Con xin phép bố mẹ, cho con giết cái Tr” - Ảnh 1
Hiện trường thứ hai nơi Dương tiếp tục cứa cổ con gái.

Vẫn còn nét sợ hãi hằn nên khuôn mặt già nua, ông D.  cho biết thêm: “Không hiểu sao lúc đó trời xui, đất khiến thế nào mà tôi lại có đủ sức để ôm lấy thằng Dương và đẩy nó ngã xuống đất. Mọi chuyện chỉ diễn ra chỉ trong mấy phút, đến giờ tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con tôi nữa”, ông D. cho hay.

Cũng theo ông D., sau dịp nghỉ lễ 30/4, Dương thay đổi tính nết hoàn toàn, lầm lì, ít nói, thường xuyên đi lang thang trong nhà như người mất hồn.

“Trước đây Dương là người vui vẻ, hoạt bát, nhiều lúc hay nói quá mà thành ra cãi nhau với vợ. Cách hôm xảy ra sự việc khoảng 1 tuần, Dương bỗng thay đổi tâm tính trở nên lầm lỳ, ít nói. Không chỉ có vậy, mà ban đêm Dương hay ra ngoài ngồi hút thuốc, thờ thẫn giống kiểu suy nghĩ về chuyện gì đó, ai hỏi cũng không nói gì”, ông D. nói.

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng sức khỏe cháu Tr.,  bác sĩ Phạm Xuân Nguyên – Trưởng khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên cho biết, cháu Đào Thị Tr. nhập viện lúc 18h10 ngày 7/5, trong tình trạng bị bố dùng dao phay cứa nhiều nhát vào cổ.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành các thủ tục cấp cứu cho cháu Tr.

Vụ bố cứa cổ con gái 4 tuổi: “Con xin phép bố mẹ, cho con giết cái Tr” - Ảnh 2
Bác sỹ Phạm Xuân Nguyên trao đổi với PV.

Qua thăm khám ban đầu, cháu Tr. bị một vết cứa ở phần gáy, một vết ở bên cổ trái, và ở cằm, cả 3 vết cứa này đều dài từ 5 – 10cm nhưng may mắn các vết thương chỉ bị đứt phần ngoài da, không ảnh hưởng tới dây thần kinh hay động mạch. Hiện tại, sức khỏe của cháu Tr. đã dần ổn định, ăn ngủ được đều đặn và bình thường. Khoảng 3 – 4 ngày nữa cháu Tr. sẽ được xuất viện.

Cũng theo lời bác sĩ Nguyên, may mắn hung khí dây ra vết thương cho cháu Tr. không phải là lọai dao sắc nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng cho cháu Tr.

Theo quan sát của chúng tôi, cháu Tr. tỏ ra vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy người lạ và khóc khi thấy có người quay điện thoại vào mình.

Vụ bố cứa cổ con gái 4 tuổi: “Con xin phép bố mẹ, cho con giết cái Tr” - Ảnh 3
Cháu Tr. vẫn đang được điều trại tại Bệnh viện.

Như tin tức báo Đời sống & Pháp luật đã đưa, khoảng 17h30 ngày 7/5, vợ chồng ông Đào Văn D. và bà Vũ Thị C. (SN 1941, trú tại tổ 14, phường Tân Thành, TP Thái Nguyên cho cháu nội là Đào Thị Tr. (SN 2011) ăn cơm ở hiên nhà.

Trong lúc vợ chồng ông D. cho cháu Tr. ăn cơm thì Đào Văn Dương (SN 1977, bố cháu Tr.) đột nhiên chạy vào bếp cầm dao phay ra để ở bàn uống nước ngoài sân rồi bất ngờ tiến lại chỗ con gái đang ngồi ăn cơm cứa vào cổ cháu Tr.

Hoảng sợ, ông D. chạy đến can ngăn, vật lộn với Dương để giằng lại con dao nhưng không được, còn bà C. thì bế cháu bé bỏ chạy. Chạy ra đến ngoài cổng, bà C. vấp ngã, thấy vậy Dương liền cầm dao tiếp tục đuổi theo và cứa thêm một nhát cổ con gái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra người dân đã thông báo cơ quan chức năng, nhận được tin báo Công an phường Tân Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đối tượng Đào Văn Dương sau khi gây án đã khóa cổng trong nhà cố thủ, khi thấy lực lượng chức năng, Dương đã chạy sang nhà hàng xóm định nhảy xuống giếng tự tử nhưng được người dân khuyên bảo, giữ lại.

Được biết, Dương cưới vợ từ năm 2011 hiện đã có hai con gái và làm nghề mộc tại nhà, còn vợ đang làm công nhân may tại thị xã Sông Công. Cách đây khoảng 5 năm Dương bị tai nạn gia thông nghiêm trọng nhưng qua khỏi.

Theo Doisongphapluat.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận