Tin mới
3
Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An
Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
4
Nam sinh tử vong dưới hố công trình
Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn
Ảnh
Bản làng tan hoang sau lũ quét
Hàng chục ngôi nhà ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải bị lũ quét cuốn sập, đường sá ngập đất đá, quốc lộ chia cắt

sunwin | sunwin

Mưa đá ở Yên Bái, Sơn La, Nghệ An

Sau cơn giông lốc, mưa đá rơi xối xả khoảng 15-20 phút ở hàng loạt huyện thị của tỉnh Yên Bái, Sơn La, Nghệ An với hạt đá to bằng đầu ngón tay
Nam sinh tử vong dưới hố công trình

Nhóm học sinh trường THCS Đông Hương rủ nhau ra hồ nước đang xây dựng chơi đùa, hai bé xuống tắm thì sa vào hố sâu khiến một em tử nạn

Vụ 3 trẻ bị điện giật: Người cha cởi áo lao vào cứu con

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2019-07-21 10:07
Thấy con bị điện giật, anh Hòa cởi áo làm bao tay rồi kéo con ra ngoài. Anh cố gắng cứu đứa trẻ còn lại nhưng điện phóng ra mạnh nên không thể tiếp cận.

Tối 20/7, nhiều người sống tại hẻm 188 Tam Bình, phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM) vẫn chưa hết bất ngờ khi 3 trẻ bị điện giật tại công trình thi công đường Vành Đai 2.

Vụ việc làm bé Lê Minh Châu (10 tuổi, quê Bình Thuận) và Trương Đặng Văn Bình (10 tuổi, quận Thủ Đức) tử vong. Bé gái Trương Đặng Bích Ngọc (13 tuổi) bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Trong các nạn nhân, bé Bình và Ngọc là chị em.

'Mấy đứa trẻ ngoan lắm'

Tại đám tang, bà Nguyễn Thị Tiền (54 tuổi) buồn rầu nói rằng, vào 17h cùng ngày, 4 đứa trẻ đến khu vực công trình thi công đường Vành Đai 2 chơi đùa.

Vu 3 tre bi dien giat: Nguoi cha coi ao lao vao cuu con hinh anh 1
Nhiều người trong khu phố đến chia sẻ nỗi đau của gia đình anh Trương Văn Hòa. Ảnh: An Huy.

Khoảng 10 phút sau, bà nghe tiếng la thất thanh của anh Hòa ở khu phía đất trống. Bà nhìn ra thì thấy anh Hòa đang bồng con gái chạy về.

Một người khác cũng bồng con trai anh Hòa đưa đi cấp cứu.

Chạy ra hiện trường, mọi người phát hiện thêm bé Lê Minh Châu nằm bất động trên nền đất. Cạnh đó là sợi dây điện được dán băng keo đen.

Khoảng hơn 10 phút sau, nhân viên điện lực có mặt cắt điện thì người dân mới vào hiện trường để đưa bé Châu ra ngoài. Lúc này, bé đã tử vong.

"Mấy đứa trẻ ở đây đều là con nhà có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ngoan lắm. Buổi chiều chúng thường rủ nhau ra bãi đất gần khu vực vui đùa, nào ngờ xảy ra tai nạn đau lòng như vậy", bà Tiền nói và cho biết thêm gia đình anh Hòa chỉ có 2 con. Con trai mất, còn con gái bị thương nặng, đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Cứu con trong vô vọng

Anh Phạm Văn Nguyên (42 tuổi, ngụ phường Tam Phú), cho biết khi anh chạy ra hiện trường thì thấy bé Bình nằm bất động. Anh đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo người này, thời điểm xảy ra tai nạn điện giật, khu vực công trình không có công nhân làm việc.

Vu 3 tre bi dien giat: Nguoi cha coi ao lao vao cuu con hinh anh 2
Khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến 2 bé trai tử vong, bé gái bị thương. Ảnh: An Huy.

Anh Trương Văn Hòa chạy ra thì thấy con bị điện giật nên cởi áo làm bao tay rồi kéo bé Bình, bé Ngọc ra ngoài.

Anh định cứu bé Châu nhưng luồng điện 3 pha quá mạnh nên không thể tiếp cận.

Theo người dân, đường Vành Đai 2 qua khu vực được thi công từ đầu năm đến nay. Bãi đất trống tại công trình là nơi nhiều trẻ em khu phố hay ra chơi đùa vào buổi chiều.

"Ngày thường, có khoảng 10 đứa trẻ tập trung khu vực này”, anh Nguyên nói.

'Thằng bé có tội tình gì đâu'

Đầu hẻm 188 Tam Bình (phường Tam Phú) nhiều người rất đau xót trước sự ra đi đột ngột của bé Lê Minh Châu (10 tuổi) là con trai duy nhất của anh Lê Văn Thời và chị Nguyễn Thị Diệp (quê Bình Thuận).

Hay tin con gặp nạn, chị Diệp ra hiện trường ôm con gào khóc.

Bà Nguyễn Thị Chiến (48 tuổi) cho biết vợ chồng anh Thời thuê trọ sống tại khu vực hơn 6 năm nay. Anh chị có 3 người con, trong đó bé Châu là con trai đầu.

Hàng ngày anh Thời đi làm phụ hồ, vợ ở nhà nhận tỏi về lột vỏ rồi giao lại cho đại lý. Cuộc sống khó khăn nên bé Châu được cha mẹ gửi đi học ở nhà thờ.

Vu 3 tre bi dien giat: Nguoi cha coi ao lao vao cuu con hinh anh 3
Sợi dây điện nằm trên đống đất khiến 3 em nhỏ bị giật. Ảnh: An Huy.

“Thằng bé ngoan và lanh lợi lắm. Lúc không đi học, nó ở nhà lột tỏi phụ mẹ và trông em. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy chứ, thằng bé có tội tình gì đâu”, bà Chiến nói rồi òa khóc.

Người nhà anh Thời cho biết sau khi xảy ra vụ việc, chủ đầu tư xây dựng công trình đến thăm hỏi và hỗ trợ 50 triệu đồng, cam kết lo toàn bộ hậu sự cho bé Lê Minh Châu.

Trước đó, khoảng 17h ngày 20/7, Lê Minh Châu (10 tuổi, ngụ Bình Thuận), Trương Đặng Văn Bình (10 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), Trương Mỹ Ngọc (13 tuổi) cùng nhóm bạn đến chơi tại bãi đất trống thuộc khu vực thi công dự án đường Vành Đai 2, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trong lúc chơi đùa, Châu, Bình và Ngọc không may bị điện giật. Châu tử vong tại chỗ, hai em còn lại được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Bình không qua khỏi.

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...