Tin mới
5
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Ảnh

sunwin | sunwin

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao?

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2016-01-15 02:01

Fatima và Ahmed, đôi vợ chồng trẻ đến từ Tehran, Iran sẽ cho bạn biết thế nào là định nghĩa về một tình yêu đích thực và thay đổi cái nhìn về một cặp đẹp đôi.

Phải thế nào mới được coi là một cặp đẹp đôi? Phải có gia cảnh môn đăng hộ đối, nhan sắc của cả hai phải đều lung linh, phong thái nhã nhặn? Không, tất cả những yếu tố ấy có thể tạo nên một cặp đẹp đôi, nhưng là đẹp đôi theo kiểu tài tử minh tinh. Còn đối với tình yêu thực sự, cái đẹp đôi ấy nằm ở tâm hồn và cách mà người ta có thể hỗ trợ, bù đắp cho nhau những khiếm khuyết về tính cách, hoặc đôi khi là về cơ thể, ít nhất là đối với cặp đôi người Iran Fatima và chồng Ahmad.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 1.
 Đôi vợ chồng bù trừ: vợ khuyết chân, chồng không tay.

Xin chào mừng đến với tổ ấm của Fatima cùng Ahmed, đến từ thành phố Tehran, Iran, nơi được truyền thông âu yếm gọi là "một mảnh thiên đường". Ở cái thiên đường chốn nhân gian này không có cầu vồng, không có cánh đồng hoa trải dài tới tận chân trời, chỉ có một mái tình thương và hai trái tim cùng chung nhịp đập. 

Tại mái nhà tình thương Kahrizak này, đâu đâu cũng là những mảnh đời bất hạnh. Nếu chỉ nhìn bằng con mắt tiêu cực, đây chính là hang ổ, là lỗ đen của sự tuyệt vọng, là nơi mà những con người sinh ra chẳng được may mắn cùng chia sẻ nỗi đau của mình. Thế nhưng chính trong cái sự tuyệt vọng tưởng như không lối thoát ấy, cô Fatima, bị khuyết đôi chân cùng Ahmed, chẳng có đôi tay đã tìm được nhau.

Hai người đã nhanh chóng rơi vào lưới tình và quyết định kết hôn vào năm 2009. Sợi dây kết nối hai con người có số phận nghiệt ngã ấy chính là tình yêu đối với nghệ thuật. Người chồng Ahmed tuy thiếu mất đôi tay nhưng lại có tài chơi đàn, vẽ tranh bằng chân, làm thơ. Fatima cũng rất yêu nghệ thuật, và cô tìm thấy sự kết nối chung, cái mà người ta gọi là sự đồng điệu tâm hồn ở Ahmed.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 2.
 Hai người đến với nhau bằng tình yêu nghệ thuật.

Trước đây khi chưa gặp được Fatima, Ahmed là một người khá khép kín, luôn tự ti về bản thân do bị khiếm khuyết và bị bỏ rơi từ nhỏ. Cuộc sống trước đây trong mắt Ahmed chẳng có ai ngoài chính bản thân mình và vị Thần mà anh đặt trọn niềm tin, cho tới khi gặp được người vợ sau này. Fatima đã khai sáng tâm hồn Ahmed, khiến anh mở lòng hơn, tin tưởng vào cuộc sống. Đối với chàng trai nghệ sĩ này, một khi anh còn con mắt để cảm nhận vẻ đẹp cảnh quan, còn đôi chân để tự cầm bút vẽ lại, còn một trái tim hừng hực tình yêu, như vậy là đã có tất cả rồi.

Khi nhìn những tấm ảnh của cặp vợ chồng Fatima và Ahmed, người ta có lẽ sẽ bất giác mỉm cười. Sinh ra không được may mắn, nhưng chính sự thiếu may mắn đã kéo họ lại với nhau, để giờ đây, Fatima cùng Ahmed có thể tự hào rằng họ may mắn hơn rất nhiều người khác vì có thể tìm được nhau. Khiếm khuyết cơ thể chưa bao giờ đáng bi ai hơn khiếm khuyết về tâm hồn.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 3.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 4.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 5.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 6.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 7.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 8.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 9.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 10.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 11.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 12.

Vợ thiếu chân, chồng chẳng có tay, chẳng phải đây mới là ngôn tình đời thực sao? - Ảnh 13.
 Chùm ảnh về mảnh thiên đường của đôi vợ chồng Fatima- Ahmed.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận