Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Trong một lần gần đây, “Thánh Chế” cập nhật lên trang cá nhân bản MV Thương Lắm Miền Tây - Bản nhạc chế do chính anh sáng chế và trình bày, chuẩn bị cho chuyến đi Miền Tây để tham dự Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn
Hồng Nhung, Bằng Kiều và nhiều nghệ sĩ diễn ở đêm nhạc. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, khán giả phải test nhanh Covid-19 hoặc có giấy chứng nhận âm tính.
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.
Nguyên Vũ, tên tuổi sáng giá của làng nhạc Việt, một lần nữa chứng tỏ sức hút và tài năng của mình thông qua MV mới "Thắng Hạnh Phúc, Nhận Cô Đơn." Đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là một câu chuyện tình yêu sâu lắng và ý nghĩa.
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên đông đảo hiếm thấy trên màn ảnh Việt, dự án Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải còn khiến khán giả quan tâm bởi nhiều yếu tố đầu tư khủng khác. Bên cạnh phần bối cảnh nên thơ, hùng vĩ tại làng K’Long K’Lanh của Lâm Đồng, Lật Mặt 7 còn hứa hẹn “lấy nước mắt” người xem bởi những ca khúc OST đầy cảm động và ý nghĩa.
Sau 4 năm ăn chay trường, NSƯT Kim Tiểu Long ra mắt phim ca nhạc mang đầy tính nhân văn. NSƯT Kim Tiểu Long bật khóc hạnh phúc khi phim ca nhạc “Ly hôn” được khán giả đón nhận nồng nhiệt
Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đoạt giải quán quân cuộc thi nhạc Bolero - Hãy nghe tôi hát. Đây là lần thứ 5 mà giọng ca sinh năm 1990 giành chiến thắng trong một cuộc thi hát.
Nữ ca sĩ sinh năm 1990 chứng tỏ nội lực trong giọng hát của mình với những đoạn cao trào của bài hát "Mẹ tôi".
Đêm chung kết Hãy nghe tôi hát 2018 diễn ra tối 24/5 với sự tranh tài của 3 giọng ca gồm Võ Hạ Trâm, Trần Vũ và Mai Quốc Việt. Các ca sĩ thể hiện những tiết mục ấn tượng, đặc sắc và gây bất ngờ cho khán giả.
Với số điểm cao nhất, Võ Hạ Trâm đoạt danh hiệu quán quân Hãy nghe tôi hát mùa 3. Nữ ca sĩ giành giải quán quân kèm với giải thưởng 150 triệu đồng. Đây là lần thứ năm Võ Hạ Trâm đoạt ngôi quán quân của một cuộc thi ca hát trong vòng gần 10 năm đi hát.
Ngoài ra, nữ ca sĩ sinh năm 1990 còn thắng thêm giải phụ là Thí sinh được yêu thích nhất. Còn hai thí sinh khác là Trần Vũ đoạt giải nhì, Mai Quốc Việt đứng hạng ba.
Trong đêm chung kết, Võ Hạ Trâm chọn thể hiện hai ca khúc Nhớ nhau hoài của nhạc sĩ Anh Việt Thu – Thiên Hà và Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Với Nhớ nhau hoài, Võ Hạ Trâm phối ca khúc theo phong cách phương Tây với dàn nhạc giao hưởng mang màu sắc mới lạ cho ca khúc.
Nữ ca sĩ chọn tối giản phần dàn dựng trên sân khấu để phô diễn giọng hát tình cảm, truyền tải cảm xúc đến trái tim người nghe. Giám khảo Phương Dung dành lời khen ngợi: “Giọng hát của Trâm hôm nay rất truyền cảm, em hát không bị sai lời trong ca khúc Nhớ nhau hoài và cô cũng rất thích phần hòa âm mới này. Những đêm trước thì Trâm hơi ngã về kỹ thuật, hôm nay em quá cảm xúc, chúc mừng Võ Hạ Trâm”.
Danh ca Thái Châu ngạc nhiên trước ca khúc Võ Hạ Trâm mang lại: “Đây không phải sở trường của Trâm nhưng tôi không ngờ Trâm lại hát xuất sắc bài hát đậm chất bolero như thế này. Em hát bài này rất tình cảm, sâu lắng, ngồi đây mà trái tim tôi chịu không nổi”.
Danh ca Giao Linh đặc biệt thích bản phối mới giúp cho giọng hát của Võ Hạ Trâm vút cao lên hòa quyện vào âm nhạc làm cho bài hát trở nên tuyệt vời hơn.
Với ca khúc phù hợp sở trường, giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình gây xúc động khi thể hiện ca khúc Mẹ tôi. Giám khảo Giao Linh khen nữ ca sĩ chọn bài thông minh và đã hát bằng cả trái tim.
Với phần dàn dựng đầy tính nghệ thuật trên tông màu chủ đạo trắng đen kèm hoa hồng đỏ trên ngực áo, Mai Quốc Việt mang đến phần trình diễn Bông hồng cài áo với nhiều cảm xúc.
Trần Vũ chọn dự thi hai ca khúc Phút cuối của nhạc sĩ Lam Phương và Hãy tới bên anh do nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt. Với Phút cuối, Trần Vũ mang lại một màu sắc bolero cùng câu chuyện tình buồn đầy dằn vặt, đau khổ. Danh ca Phương Dung đánh giá Trần Vũ là một nhân tố lạ khi nhận xét: "Không biết em có hát được dòng nhạc này không, nhưng nhìn Vũ hát và cách em làm hòa âm, tôi biết Vũ là một người có tài”.
Theo zing.vn
Xem tiếp :
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về: bientap@2isao.com
Võ Hạ Trâm
quán quân Bolero
Hãy nghe tôi hát