Tin mới
Ảnh
Ca sĩ có thẻ đen quyền lực
Theo SCMP, để sở hữu thẻ đen nhiều đặc quyền, các ngôi sao Kpop phải có trong tay khối tài sản khoảng 16 triệu USD, chi tiêu trung bình 120.000 USD/năm.

sunwin | sunwin

Vietnam Idol 2015: Cuộc chơi không dành cho kẻ lãng mạn

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2015-07-26 04:07

Khai màn bằng những ồn ào, nhưng trước thềm đêm chung kết, nhìn lại, Vietnam Idol đã có một mùa thi với những nỗ lực “tự làm mới” chính mình.

Sau khi công bố top ba của chương trình năm nay là Trọng Hiếu, Bích Ngọc và Minh Quân, ngay lập tức ban tổ chức của Vietnam Idol đã dành tặng cho ba thí sinh những món quà thật sự có ý nghĩa với con đường khởi nghiệp ca hát: đó là một đĩa đơn phát hành online với một ca khúc được đặt hàng sáng tác riêng cho mỗi giọng ca và một mini show được tổ chức tại chính quê nhà của thí sinh.

Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử sáu mùa lên sóng liên tục của Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol, các thí sinh được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi bước ra khỏi cuộc thi như vậy.

Trọng Hiếu và Bích Ngọc - ai sẽ là Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ sáu? - Ảnh: Gia Tiến
Trọng Hiếu và Bích Ngọc - ai sẽ là Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ sáu? - Ảnh: Gia Tiến

Khi người trẻ làm việc với người trẻ

Không phải ngẫu nhiên, các sáng tác độc quyền cho các thí sinh lần này được giao phó hoàn toàn trong tay của những nhạc sĩ - nhà sản xuất trẻ tuổi. Trọng Hiếu cực kỳ tâm đắc với ca khúc Con đường tôi của nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng, Bích Ngọc đã có những ngày làm việc ăn ý với Vũ Cát Tường để Tìm nhau ra đời thật vừa vặn với giọng ca “khủng” của cô và Minh Quân được trả về đúng với sở trường pop/ballad cùng Giữa mùa đông của nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn - giám đốc âm nhạc của chương trình, việc chọn lựa này là có chủ đích bởi những người trẻ đều có một điểm chung là sở hữu một gu thẩm mỹ và tư duy âm nhạc văn minh. Họ thỏa sức sáng tạo và dễ dàng “tìm thấy nhau” trong những sáng tác, thể hiện. Kết quả cả ba thí sinh Idol đã có một màn “chào sân” ấn tượng với khán giả nghe nhạc, khi những ca khúc họ hát lên bộc lộ đúng nhất những gì riêng biệt trong giọng ca và cá tính của mình.

Trên thế giới, Idol là một trong những chương trình ca hát có “tuổi thọ” bền bỉ nhất (Idol của Mỹ đã bước vào mùa thứ 14, ở Australia là mùa thứ bảy). Vietnam Idol cũng là một trong những sân chơi truyền hình thực tế về âm nhạc xuất hiện ở thời kỳ đầu tiên và nay cũng đã bước sang mùa thứ sáu. Vậy nên, trước những mùa thi đòi hỏi ngày càng phải phong phú và hấp dẫn hơn, thách thức của việc phải tự làm mới mình là điều thật sự nghiêm túc của Vietnam Idol.

Ban tổ chức đã nỗ lực mời những nghệ sĩ tên tuổi của mỗi dòng nhạc đến làm huấn luyện viên cho các thí sinh và sau đó ngồi ghế giám khảo khách mời nhận xét tỉ mỉ từng cái được - chưa được của mỗi thí sinh như Tùng Dương ở đêm phá cách, Hà Trần trong đêm top hits, Phương Thảo - Ngọc Lễ ở đêm hát đôi...

Các thí sinh năm nay cũng cho thấy họ đã tiệm cận tới sự chuyên nghiệp khi trong suốt cuộc thi, họ rất chăm chỉ cập nhật thông tin trên Facebook cá nhân, đưa những hình ảnh tập luyện, đời thường của mình đến rất gần với người hâm mộ. Thậm chí, để làm điều này họ còn có những êkip riêng với chiến lược xây dựng hình ảnh một cách rõ ràng.

Hai người ở cuối cuộc chơi

Là hai cái tên còn lại trong cuộc chơi, Trọng Hiếu và Bích Ngọc cho thấy họ xứng đáng là những giọng ca của một thế hệ nghệ sĩ mới: năng động và luôn luôn chứa lửa trong người! “Khủng long con” Bích Ngọc (22 tuổi) mỗi lần bước ra sân khấu lại là một lần khiến người nghe... gai người vì giọng hát khỏe khoắn.

Cô bé miền Tây - gương mặt quen thuộc khắp các phòng trà ở Cần Thơ để kiếm 50.000 - 100.000 đồng cho vài chục ca khúc hát “live” mỗi tối - đã hồn nhiên đến với Idol, hy vọng sẽ được uốn nắn để biết cách điều khiển giọng hát bản năng của mình một cách đúng đắn nhất. “Sao cứ mỗi lần em hát bài của người nào thì em lại biến nó thành bài hát của mình vậy hả Ngọc? Đừng hát bài của chị nha!” - nữ ca sĩ Thu Minh từng “trách yêu” Bích Ngọc như thế. Và đó chính là “gia vị” khác biệt của riêng Bích Ngọc, để mỗi lần cô hát lên, dù là nhạc của ai, người ta cũng đều nhận ra: À, đó chính là Ngọc!

Trong khi đó, Trọng Hiếu (23 tuổi) lại là điển hình của sự nỗ lực và chiến thắng bản thân. Sinh ra và lớn lên ở Đức, Hiếu về Việt Nam ghi danh vào cuộc thi Thần tượng âm nhạc Việt với vốn liếng tiếng Việt cực kỳ khiêm tốn. Trong suốt cuộc thi, lần nào hát tiếng Việt là y như rằng Hiếu bị chê hát ngọng, hát đớt. Nhưng tinh thần học hỏi, rèn giũa của một người trẻ đã khiến người ta không còn nhận ra chàng Việt kiều chỉ sau một tháng sống cùng với các thí sinh Idol.

Giờ thì Hiếu còn tự hào đã có thể nói được cả... tiếng lóng, và hát thật ngọt ngào những ca khúc bằng tiếng Việt. Thế mạnh của một vũ công trình diễn, ngoại hình sáng trưng của một “hot boy” và kiến thức âm nhạc bài bản được học ở nước ngoài đã mang về cho Trọng Hiếu một lượng “fan” đông đảo.

Đánh giá về hai thí sinh cuối cùng của Vietnam Idol 2015, nhà sản xuất âm nhạc đến từ Ireland Mark Walton, người đã có 27 năm làm việc tại thị trường nhạc quốc tế và trực tiếp hướng dẫn cho các thí sinh Idol năm nay ở một vài vòng thi lại có một ví von bất ngờ: “Whitney Houston có giọng hát xuất sắc nhưng không thể nhảy, Celine Dion cũng vậy! Ngược lại Justin Timberlake lại có khả năng vừa nhảy vừa hát rất điệu nghệ. Tôi hình dung Hiếu giống như Justin và Ngọc thì giống Whitney. Tôi thích cả hai phong cách đó và tôi không nghĩ chúng ta có thể so sánh hay đánh giá phong cách nào cao hơn, bởi mỗi phong cách đều có một thị trường khán giả riêng, có những người hâm mộ riêng. Là một người nghe nhạc, chúng ta hãy trân trọng tất cả những giá trị nghệ thuật đó”.

Sau đêm chung kết cuối vào ngày 26/7, đêm Gala công bố kết quả và trao giải quán quân của Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol 2015 sẽ diễn ra ngày 2/8 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Theo Tuổi trẻ

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận