Tin mới
4
Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ
Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
5
Những trạm cứu hộ chó mèo bị xua đuổi
Khi Trần Tâm thấy tấm biển "đề nghị dẹp hết chó mèo" người hàng xóm treo trước cổng nhà, anh thở dài biết mình thêm một lần nữa phải chuyển đi
Ảnh

sunwin | sunwin

Sự thật về hai cậu bé đạp xe tìm mẹ

Chiều 21/4, hai cậu bé người Mông đạp xe qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được công an đưa về gia đình tại bản Dền Thàng B, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Vị khách bỏ hơn 60 triệu đồng tặng phục vụ nhà hàng để đón Noel

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2017-12-24 07:12

Các nhân viên phục vụ của một nhà hàng ở Mỹ đã hết sức ngạc nhiên và vui mừng vì nhận được món quà Noel bất ngờ từ một vị khách hào phóng.

Tại một nhà hàng ở Bellevue, Washington, Mỹ, một người đàn ông dùng bữa tại đây với chi phí chỉ hơn 700 nghìn đồng nhưng lại tặng cho các nhân viên phục vụ ở đây số tiền tip lên tới hơn 3000 đôla (khoảng hơn 66 triệu đồng). Điều đó đã khiến các nhân viên phục vụ vô cùng bất ngờ.


Cặp vợ chồng đã tip cho các nhân viên nhà hàng gần 70 triệu đồng
Cặp vợ chồng đã tip cho các nhân viên nhà hàng gần 70 triệu đồng

Ông Melanie Bard chủ của nhà hàng này nói rằng ban đầu các nhân viên phục vụ đã tỏ ra hết sức khó hiểu và không biết phải làm thế nào vì họ không rõ ai đã để lại số tiền đó.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng có lẽ vị khách nào đó đã ghi nhầm số tiền trên tờ chi phiếu cho đến khi họ phát hiện ra tờ giấy nhắn lại với nội dung: "Các bạn đã làm rất tốt! Tôi còn nhớ năm tôi 7 tuổi, mẹ con tôi cũng từng làm thêm trong một nhà hàng như thế này, mẹ tôi phụ trách nấu ăn còn tôi rửa bát. Khi đó chúng tôi nghèo đến nỗi đáng thương, chúng tôi không có đủ tiền để có thể sắm đồ đón Giáng sinh. Vì thế mà tôi hy vọng số tiền này có thể giúp các bạn đón một lễ Giáng sinh an lành đầy ý nghĩa".


Lá thư vị khách để lại nhà hàng
Lá thư vị khách để lại nhà hàng

Ông Bard kể lại rằng vị khách bí ẩn này thực chất chính là người sáng lập của Aegis Living, ông Dwayne Clark. Vào dịp cuối tuần ông Dwayne và vợ thường đến nhà hàng này dùng bữa. Đã 8 năm trôi qua vợ chồng ông luôn là khách hàng trung thành của nhà hàng. Ông Bard nói rằng: "Ông Dwayne là một người tốt".


Vị khách chia sẻ rằng đây chính là cách để ông tưởng nhớ đến người mẹ đã khuất của mình
Vị khách chia sẻ rằng đây chính là cách để ông tưởng nhớ đến người mẹ đã khuất của mình

Ông Dawyne cho biết ông muốn làm một điều gì đó để tưởng nhớ đến mẹ mình, mặc dù hiện tại bà đã không còn trên thế gian này. Vì đúng dịp Giáng sinh nên ông đã quyết định tặng một món quà bất ngờ đến các nhân viên ở đây.

Khi còn nhỏ ông luôn theo mẹ mình đến làm thêm ở nhà hàng, chính người mẹ ruột của ông đã dựa vào những việc lao động chân tay này để kiếm tiền nuôi nấng 4 anh chị em ông trưởng thành được như bây giờ. Bà đã cố gắng lao động hết mình để có thể cho cả bốn người được đi học đại học. Ông vẫn còn nhớ như in hình ảnh mẹ mình làm việc hết sức vất vả, thế nhưng luôn có những người căn bản không bao giờ hiểu được thế nào là cảm ơn.


Nhà hàng nơi diễn ra sự việc ý nghĩa
Nhà hàng nơi diễn ra sự việc ý nghĩa

Người phát ngôn đại diện cho công ty của ông Dawyne nói vào ngày 16/12, khi ông Dawyne đến dùng bữa tại nhà hàng đã quyết định tặng các phục vụ ở đây số tiền tip là 3000 đôla. Các phục vụ đã chia nhau số tiền này, mỗi người nhận 250 đôla (khoảng hơn 5 triệu đồng).

Đây là mong mỏi của ông Dawyne Cark, ông hy vọng số tiền này có thể giúp đỡ họ. Ngoài ra ông cũng nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là cho bao nhiêu tiền mà chỉ đơn giản là một món quà về tinh thần. Không nhất định phải tặng tiền, chúng ta chỉ cần viết những lời cảm ơn trên từng mẩu giấy nhỏ hoặc gửi đến họ những lời nói cảm ơn trực tiếp đã là món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa.

Theo yan.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...


Viết bình luận