Tin mới
1
Nuôi búp bê làm con
Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ
Ảnh

sunwin | sunwin

Nuôi búp bê làm con

Thay vì kết hôn hay làm mẹ, nhiều phụ nữ ở Trung Quốc gia nhập cộng đồng nuôi búp bê làm con vì thấy không phiền phức và tốn kém như nuôi một đứa trẻ

'Vết bớt trên mặt là món quà của cha mẹ'

Đăng bởi Tôi Là Sao | 2021-02-02 11:02
Bích Ngân sinh ra với một vết bớt lớn trên khuôn mặt. Từng tự ti và mặc cảm với vẻ ngoài khác biệt, cô dần coi đó là món quà vô giá của cha mẹ, giúp cô nổi bật trước đám đông.

"Tại sao lại là mình?", "Mình sẽ sống thế nào với gương mặt này?", "Mọi người liệu có xa lánh mình không?"...

Những câu hỏi từng hiện hữu suốt một thời gian dài trong đầu Lý Hồ Bích Ngân (Đồng Nai) khi nghĩ đến vết bớt lớn trên khuôn mặt. Cô gái sinh năm 1994 không nhớ nổi số lần cảm thấy ấm ức, ghét bỏ chính mình vì vẻ bề ngoài khác biệt.

Nhưng theo thời gian, Ngân dần quen với việc chấp nhận gương mặt không hoàn hảo của bản thân.

Trò chuyện với Zing, cô gái kể về câu chuyện của mình bằng giọng lạc quan. Đối với Ngân, vết bớt vừa là thử thách và cũng là động lực khiến cô mạnh mẽ hơn.

co gai dong nai co vet bot lon tren mat anh 1
Từ ghét bỏ, Ngân dần chấp nhận vẻ bề ngoài không hoàn hảo của mình.

Khẩu trang che kín mặt

Từ khi sinh ra, gương mặt của Bích Ngân đã xuất hiện vết bớt lớn, chiếm gần hết phần má trái.

Khi đó, gia đình không có điều kiện đưa con gái đi khám. Cứ thế, theo thời gian, chiếc bớt ngày càng đỏ và đậm hơn.

Lúc còn nhỏ, Ngân vẫn vô tư vui đùa với bạn bè, không để ý mấy đến sự khác biệt trên gương mặt của mình. Trong tâm trí của cô bé con khi ấy, vết bớt chỉ là một đặc điểm giúp mọi người dễ dàng nhận ra cô trước đám đông.

Đến năm 14 tuổi, cũng là lúc bắt đầu dậy thì, Ngân mới nhận ra chiếc bớt khiến gương mặt của mình trở nên xấu xí. Nhìn các bạn nữ chăm chút cho vẻ bề ngoài, cô cảm thấy tủi thân.

Từ đó, Bích Ngân sống khép mình hơn. Cô ít tiếp xúc với mọi người, "cuộc sống là một đường thẳng từ nhà đến trường và ngược lại". Mỗi lần ra ngoài, cô lại dùng khẩu trang che kín khuôn mặt.

co gai dong nai co vet bot lon tren mat anh 2
Từ khi sinh ra, bên trái khuôn mặt của Bích Ngân đã có một vết bớt lớn.

“Thời gian đó, mình không có ai làm bạn, thường xuyên bị trêu chọc, thậm chí còn bị đánh. Ra đường, mình hay gặp phải những ánh nhìn tò mò, kỳ thị. Có người buông lời ác ý nói là ‘đồ mặt quỷ’, ‘đồ da bò’. Nhiều lúc tủi thân, mình chỉ biết về nhà ôm mẹ khóc”, Ngân tâm sự.

Vẻ bề ngoài cũng là rào cản khiến chuyện tình cảm của Ngân không được như ý. Có nhiều người đến với Ngân nhưng sau thời gian ngắn tìm hiểu, chỉ vì điểm khác biệt trên khuôn mặt của cô, họ tìm cách đưa ra nhiều lý do để nói lời chia tay.

“Những mối tình trong gần 10 năm nay đều kết thúc giống nhau. Họ không nói ra nhưng mình biết vết bớt chính là vấn đề lớn nhất", cô nói với Zing.

Nhiều lúc ấm ức, Ngân tự trách bản thân rồi thầm trách mẹ tại sao lại sinh ra cô với một gương mặt như vậy. "Nếu không có vết bớt thì mình cũng xinh xắn và được sống hạnh phúc như bao người", cô thầm nghĩ.

Vết bớt là món quà vô giá

Bích Ngân cho hay có dịp gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn chính là động lực lớn nhất khiến cô thấy mình vẫn "còn rất may mắn". Dần dần, cô bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực cùng với sự mặc cảm, tự ti.

Từ nhỏ, Ngân mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Thi đại học, cô trúng tuyển đúng vào ngành mong muốn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô chọn học Sư phạm mầm non để đỡ tốn kém chi phí.

Hiện tại, cô gái sinh năm 1994 đã có công việc ổn định tại một trường mầm non gần nhà.


Hiện Bích Ngân đã có công việc ổn định tại một trường mầm non gần nhà.

Thời gian đầu đi làm, nhiều phụ huynh cũng tỏ ý không muốn Ngân phụ trách dạy lớp của con họ. Có người còn châm chọc “Cô gì mà xấu vậy", "Mặt mũi như thế này đi dọa trẻ con à?".

Dù có phần tổn thương khi phải nghe những lời không hay về mình, Ngân cho biết cô không mấy bận tâm. Bù lại, các bé rất quý Ngân. Nhiều bé đi học không thấy cô Ngân là khóc, có bé thì chỉ muốn cô tận tay đón vào lớp.

“Thật ra, mình cũng lo các bé sợ hãi trước cô. Nhưng ngược lại, nhiều bạn nhỏ lại thích thú và quý mình hơn sau khi nhìn thấy vết bớt. Hôm đầu mới nhận lớp, có bạn thấy lạ hỏi cô bị làm sao, mình cũng đùa vui lại 'Các con thấy da cô đẹp không?'", Bích Ngân nói.

Mỗi ngày đến lớp, tiếp xúc với các bạn nhỏ, cô gái Đồng Nai nhận ra chính học trò là nguồn động lực giúp bản thân lạc quan. Nhìn các bé ăn ngoan, chơi đùa, Ngân thấy yêu đời, yêu nghề hơn.

Vì da khá nhạy cảm với mỹ phẩm nên Bích Ngân ít khi trang điểm. Khi đi làm, đi chơi, cô chỉ dùng son để trông tươi tắn hơn.

"Chỗ da bị bớt của mình cũng giống như da bình thường, không đau, không kích ứng nhưng nếu dùng mỹ phẩm không phù hợp sẽ bị ngứa", cô kể.

Cuối tuần có thời gian, Ngân thường đi cafe với bạn bè. Gần đây, Ngân có thêm sở thích quay lại clip vui nhộn của bản thân rồi đăng tải trên mạng.

co gai dong nai co vet bot lon tren mat anh 4
Cô gái sinh năm 1994 luôn cố gắng sống lạc quan, vui vẻ.

"Mình cảm thấy rất vui khi được mọi người dành tặng những lời khen. Mỗi sáng soi gương, mình lại dặn bản thân phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Ông trời không cho ai tất cả, cũng chẳng lấy hết của ai bao giờ”, cô tâm sự.

27 năm sống chung với vết bớt đỏ, nhiều người động viên cô đi khám, chữa trị. Song, Ngân nói cô quyết định không phẫu thuật thẩm mỹ vì đã quen và yêu quý gương mặt hiện tại.

"Trước kia, mình chỉ muốn sau này đi làm, kiếm thật nhiều tiền để xóa vết bớt xấu xí này nhưng giờ thì không quan trọng nữa rồi. Mong muốn lớn nhất bây giờ của mình là trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ và dì", cô khẳng định.

"Chỉ cần mình sống tốt, nghĩ tích cực, làm nhiều việc có ích là được. Đâu có ai lại đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài. Giờ, mình coi chiếc bớt này như món quà ba mẹ dành tặng, đánh dấu chủ quyền khiến mình 'độc' hơn nên ngày càng trân trọng nó".

Theo zing.vn

Xem tiếp :

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục xin gửi về:
bientap@2isao.com

loading...